Thấy có tiếng cạy cửa, Thùy tỉnhgiấc và quát trộm. Giọng nói ồm ồm ngoài cửa khiến cô co rúm người sợ hãi: "Câmmồm không tao giết."
Trộm dọa chủ nhà câm mồm
Để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ,Nguyễn Phan Hương Thùy (sinh viên năm thứ nhất trường Đại Học Y Hà Nội) thuêphòng nằm sâu trong ngõ Định Công Hạ - Định Công - Hoàng Mai. Chưa ở được mộttuần, phòng trọ của Thùy đã bị trộm ngang nhiên hỏi thăm.
Vẫn chưa hết hoảng, Thùy kể lại:“Đêm đó bạn cùng phòng của em về quê, em phải ngủ một mình. Lúc có tiếng lịchkịch cạy cửa em tỉnh giấc và biết ngay có trộm. Sợ quá em chỉ dám hô trộm trộm.Thế là tên đó chiếu đèn pin vào mặt em và quát câm mồm ngay không tao giết bâygiờ.”
Lúc đó, Thùy chỉ còn biết nằm im,trùm chăn kín mít để cho tên trộm kia lộng hành. Khi soi thấy chiếc điện thoạicủa Thùy trên bàn học, tên đạo chích liền lấy dụng cụ ra “câu”. Sau khi khôngtìm thêm được thứ gì quý giá, hắn ta mới chịu bỏ đi.
![]() |
Cửa sổ không khóa cẩn thận cũng dễ bị "câu" trộm. (Ảnh: Bích Thảo) |
“Cũng may là hắn không cậy cửachính vào nhà. Nếu hắn vào được nhà thì không biết em đã bị hắn làm gì rồi. Chắcchẳng bao giờ em dám ở lại phòng này một mình. Hôm sau em đã phải nhờ người sửalại cửa sổ và cửa chính.”
Tại các xóm trọ sinh viên trongngõ ngách, hẻo lánh tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên. Những ai ở cùng xómtrọ với Thành tại Nhổn (Từ Liêm – Hà Nội) đã quá quen với việc bị trộm gõ cửamỗi tối. Mọi thứ đồ đạc dù nhỏ nhất như đôi dép “tổ ong”, quần áo đều được dọnsạch vào nhà trước khi đi ngủ. Nếu chẳng may không mang vào nhà thì những đồ đạcđó sẽ không cánh mà bay tức khắc. Vì xóm trọ không có cổng nên hầu như tối nàocũng bị trộm hỏi thăm. Dù xóm khá đông nhưng lại chia thành nhiều khu riêng lẻ,vì thế mọi người cũng chỉ biết nhắc nhau phòng còn hơn là đuổi trộm.
Thành kể lại một lần xóm trọ đã phục kích đuổi đánh hai tên đạo chích. Nhưng khi bị bao vây, chúng liền rút kimtiêm ra dọa rằng có AIDS nên không ai dám làm gì cả, đành để chúng bỏ đi.
“Trộm ở khu này toàn là bọnnghiện hút với si đa thôi. Nhiều lúc bọn mình cũng muốn đánh đuổi chúng một trậnnhưng lại sợ chúng liều đâm cho một cái thì tàn đời.” Thành tâm sự.
Ngủ trưa quên khóa cửa bị“câu” laptop
Buổi tối hay lúc đi vắng cácphòng trọ đều phải khóa cửa cẩn thận. Ngay cả ban ngày, khi đi vệ sinh hoặc rửarau, các bạn cũng đều phải khóa cửa lại. Chỉ một phút bất cẩn là đồ đạc ra đikhông hẹn ngày trở về.
Niềm vui được thưởng chiếc laptopkhi đỗ đại học chưa được mấy bữa, Đặng Nguyệt Thương (sinh viên năm nhất trườngĐại học Ngoại Thương, thuê trọ tại Chùa Láng – Đống Đa) đã phải khóc nức nở khichiếc máy tính mới mua biến mất trong tích tắc.
Thương ngậm ngùi kể lại: trưa thứnăm tuần trước, khi Thương đi học về mệt quá nên vừa nấu cơm xong thì lên giườngnằm đợi bạn về ăn. Rồi Thương ngủ thiếp đi trong khi cửa phòng vẫn mở. Đến khibạn cùng phòng về đánh thức, cả hai mới ngã ngửa ra khi không thấy chiếc máytính trên bàn đâu cả.
“Em đã mất hai ngày liền khônglàm, không nghĩ được việc gì cả. Chiếc Toshiba bố em mới mua cho hơn 10 triệuthế mà…” cô sinh viên năm nhất thút thít.
Ngay sau đó, Thương đã đi báocông an phường nhưng cũng chẳng nuôi hi vọng sẽ được gặp lại chiếc laptop lầnnữa.
Cùng chung cảnh từng bị trộm hỏithăm, một chị cùng xóm Thương ấm ức nói: “Tôi mới chuyển đến xóm này nênkhông biết trộm lại hoành hành nhiều vậy. Đang ngủ tôi thấy ánh đèn pin soi vàochân mình. Mà khi ngủ tôi lại có thói quen mặc hớ hênh. Sợ hú vía. Thế là mấtngủ cả đêm đó.”
Nhân viên tiếp thị “hai ngón”
Những nhân viên tiếp thị nàythường đi hai người chỉ cầm theo một quyển sổ nhỏ với xấp tờ rơi. Nhân viên tiếpthị “dỏm” này sẵn sàng gõ cửa mọi xóm trọ, tiến thẳng vào phòng, và “bắn” liênhồi về lợi ích của các loại hàng đó.
Trong lúc một người môi giới, xintên và số điện thoại, chỉ cần chủ nhà không để ý tên còn lại sẵn sàng “chômchỉa” ngay điện thoại hay ví tiền của chủ nhà.
Đang hí hửng vì được tặng khôngdây dầu gội, Quyết tá hỏa khi chiếc điện thoại của mình biến đâu mất. Lúc chạyra ngoài đã không thấy bóng dáng mấy nhân viên tiếp thị kia đâu rồi.
“Một dây dầu gội đổi lấy làchiếc điện thoại của mình thật đắt giá quá. Đúng là lắm kiểu lừa đảo, trộm cắp”-Quyết ngao ngán nói.
Theo VTC.vn