Tâm, cô sinh viên năm cuối trường Trung cấp Dược Hà Nội kể về việc đi xem bói ở nhà “cậu Hồng” trú tại một huyện ngoại thành Hà Nội.
“Rước” lo vào mình...
Rất nhiều bạn trẻ quá tin tưởng vào những lần bói toán, tìm kiếm vận may qua những lời “tiên đoán” của các “cô”, các “cậu”. Những ngày trước, trong và sau Tết, họ rầm rập tìm tới nhà “cô - cậu” để bói tử vi, bói tướng mạo, bói bài tây… Dù đường đi gian nan đến mấy, mong tìm thấy ở nơi “thầy” một tương lai sáng lạn hơn trong năm mới, họ sẵn sàng lên đường.
![]() |
Ảnh minh họa |
Yến Nhi, sinh viên năm cuối ĐH Thành Đô, vừa mới xuống trường sau dịp nghỉ Tết, mấy cô bạn trong xóm trọ liền rủ lên nhà cô Lự để coi bói. “Điện của cô rất nhỏ, sau khi đặt lễ và tiền trên ban xong thì tất cả ngồi xuống. Cô Lự nhìn mình chằm chằm rồi phán “Có bà Cô, ông Mãnh hợp tuổi đi theo phù hộ, đường tình duyên trắc trở lắm, có nhiều người đến tán nhưng rồi nhưng lại chẳng vào đâu với đâu. Năm nay ra trường thì không phải lo gì cả, có người giúp, có quý nhân phù trợ”. Thầy nói chung chung cũng chẳng biết thế nào.
Mất tiền oan...
Lợi dụng sự mê tín, đức tin nơi “các cô, các cậu”, các bạn trẻ thường không kịp suy nghĩ gì và sẵn sàng đưa tất số tiền mà mình vất vả lao động, tích góp để “trăm sự nhờ thầy” giải hạn, “cắt duyên âm” mong có được những điều tốt đẹp, suôn sẻ, như ý trong năm mới.
Hằng, học sinh lớp 12, trường THPT Tân Lập, năm đầu tiên đi xem bói cùng chị gái năm nay đã 29 tuổi. “Thầy bảo chị em có “người âm” đi theo, mà con gái đứng chữ Đinh là cao số nên năm nay làm lễ giải hạn, cắt duyên âm hoặc là đội bát nhang. Thầy nói rằng sang tháng 2 thầy cũng có làm lễ “cắt tiền duyên” cho hai người nữa nếu có làm thì mang tiền tới. Tiền làm lễ cũng tới tiền triệu, chị dặn không được kể với mẹ, chị em lấy tiền của chị đưa cho thầy làm lễ rồi. Mình cũng đành im lặng”.
Cũng có rất nhiều thầy bói “xuất gia” đi tới tận nơi để coi cho những “tín đồ” của mình. Ở ngay trước các cổng trường ĐH – CĐ, những nơi đang diễn ra lễ hội truyền thống, các thầy chỉ cần một manh chiếu, một tấm biển là có thể hành nghề. Những người muốn thầy coi bói chỉ cần đặt tiền vào chiếc đĩa thầy để trước mặt là có thể ngồi nghe thầy phán đủ mọi chuyện, có thể hỏi bất cứ những điều còn “tò mò” về tương lai của mình.
Chị Nguyệt, 35 tuổi (Cổ Nhuế, Hà Nội) không phản đối việc các bạn trẻ đi xem bói đầu năm nhưng cũng đừng tin vào những lời thầy bói nói một cách mù quáng rồi đưa cho họ số tiền mà mình phải kiếm bằng mồ hôi để thỏa mãn sự vòi vĩnh của thầy. “Dù sớm dù muộn thì cũng đến lúc gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Cạnh nhà mình có người “cắt duyên” đến cả chục lần mà vẫn chưa lấy lập được gia đình” - Chị Nguyệt nói.
Theo Tuổi trẻ thủ đô