Như một quy luật cứ sau mỗi dịp nghỉ hè hoặcTết Nguyên đán, sinh viên lại khốn khổ đi tìm nhà trọ. Lấy lý do năm mới, “giácái gì cũng tăng”, các chủ nhà trọ thi nhau nâng giá phòng lên đến mức chóngmặt.
Thích là tăng, không giải thích, không nể nangthương xót, các chủ nhà đang nắm thế độc quyền đã đẩy sinh viên (SV) vào cảnhnháo nhác, khốn đốn.
Hà Nội: 500 nghìn/người, 5 người ở 1 phòng12 m2
|
Tính toán chi li, mỗi tháng cũng mất tới 500nghìn đồng để có được một chỗ ngả lưng trong diện tích chật chội. Chịu khôngnổi, ba bạn chia nhau đi tìm nhà trọ mới, nhưng đến đâu cũng nhận được những câuhét giá “trên trời”.
Vân nói: “Năm nào cũng thế, chủ nhà chỉ chờdịp sau tết là tăng tiền phòng. Nhà em làm ruộng, một tháng bố mẹ chỉ lo đượctiền ăn, em phải đi làm thêm cả tuần mới đủ trang trải tiền thuê nhà. Nhưng mỗinăm mỗi giá thế này thì chết mất”.
Mai, cựu SV ĐHVH, ra trường được mấy thángđang làm hợp đồng cho công ty truyền thông, tiền lương chỉ đủ thuê nhà và chitiêu tằn tiện. Vừa ở nhà xuống phòng trọ, bà chủ đã chạy sang thông báo từ thángsau sẽ tăng tiền phòng lên 800 nghìn.
Mai năn nỉ bà chủ bớt xuống một chút vì cô mớiđi làm, lại ở một mình nên tiền nhà đã mất hơn nửa tháng lương. Bà chủ khăngkhăng: “Muốn ở tiếp thì nộp tiền, không chịu được cứ việc dọn đi. Người thuênhiều chứ nhà có lúc nào ế được mà lo”.
Những nơi được coi là “làng SV” như PhùngKhoang, Mễ Trì, Triều Khúc hay khu vực Cầu Giấy, Nghĩa Đô…không khí đi tìm nhàtrọ lúc nào cũng sôi động.
Nắm được nhu cầu của SV muốn thuê nhà gầntrường học nên các chủ nhà trọ ra sức hét giá, càng gần trường lại càng cao.
![]() |
Trước sức ép tăng giá các dịch vụ, sinh viên nháo nhác tìm nhà trọ - (Ảnh: Xuân Phú - Phong Lan) |
Thậm chí, bà Hoa có nhà cho thuê ngay phía sautrường ĐH KHXH&NV còn không tính tiền theo phòng mà tính theo đầu người. 500nghìn/người/ tháng, nhưng bà lại nhồi nhét 4 - 5 người ở ghép vào một phòng 12m2 trên tầng hai, cứ có người hỏi thuê là bà cho vào ở, bất kể người thuê nhàphản ứng ra sao.
Đã qua rằm tháng Giêng, sinh viên các trườngĐH, CĐ đều đi học trở lại. Cùng với đó là cảnh lếch thếch đồ đạc chuyển nhà từxóm này sang xóm khác, với mong muốn căn phòng mới có giá rẻ hơn.
Tuấn Anh (ĐHGTVT) sau hơn một tuần ở nhờ nhàbạn để đi tìm phòng mới phải thốt lên: “Chưa bao giờ em thấy khổ như thế này.Bọn em đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp mà cứ long đong nay đây mai đó thì làmsao tập trung học hành được”.
TP HCM: Điệp khúc tăng giá
|
“Mới ngày 9 tết, chủ nhà thông báo mỗiphòng trọ phải đóng thêm 200 ngàn. Tiền điện, tiền nước bắt đầu từ tháng 2cũng tăng”. SV Lê Nguyễn Thùy Trang - Khoa quản trị kinh doanh trường ĐHHồng Bàng cho biết.
Trong dãy trọ gồm 18 phòng tại số 22, đườngTrần Não, quận 2, mỗi phòng 12m2 có giá trung bình từ 1 triệu đến 1,2triệu/tháng. Theo một số SV trọ tại đây, cứ khoảng 3 tháng, chủ nhà tăng giá mộtlần, có khi thông báo trước, có khi không. Tuy nhiên, những điều kiện như anninh và vệ sinh nhà trọ không được đảm bảo.
Qua khảo sát tại nhiều khu nhà trọ xung quanhcác trường ĐH, hầu hết SV đều phản ánh, giá nhà trọ đang tăng quá cao. Tại khunhà đường 47, phường Thảo Điền (gần trường ĐH Văn hóa) được nâng giá từ 900 ngànlên hơn 1 triệu.
Một SV cho biết, nếu cộng chi phí điện, nước,mỗi tháng phải trả dao động từ 1 triệu 500 ngàn đến 1 triệu 800 ngàn đồng/tháng.
Tại các khu vực trung tâm như quận 1, quận 3,nhiều chủ nhà lợi dụng tình trạng khan hiếm phòng mà đẩy giá nhà trọ tăng tùyhứng. “Trước tết, chủ nhà nói là không tăng nhưng ra tết lại lấy lý do mọi nơiđều tăng nên ép giá” - SV Đặng Thị Thủy - trường ĐH KHXHNV TPHCM trọ tại hẻm 12- đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết.
Nhiều SV nêu nguyên nhân dẫn đến việc tăng giáphòng trọ chủ yếu là do sau tết, một lượng lớn thí sinh đến thành phố tìm phòngtrọ ôn thi. Bên cạnh đó, lượng lao động đến thành phố tìm việc cũng khiến nhàtrọ càng trở nên khan hiếm.
Để tìm chỗ trọ, không ít SV và thí sinh bị mấttiền oan cho những cò nhà. Một chủ nhà trên đường Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấpcho biết, đầu tháng 2, chị phải chấm dứt hợp đồng cho thuê với một nhóm ngườithuê nhà làm nơi giới thiệu đất đai, nhà cho thuê vì suốt ngày có người đến gâylộn, đòi lại tiền.
Phạm Mạnh Hùng - SV trường cao đẳng Nghệ thuậtvà Du lịch SG, một nạn nhân của những cò nhà kể lại, trước khi được giới thiệu,phải đóng một khoản phí không nhỏ (200 ngàn) cho các “cò” với cam kết tìm đượcphòng ưng ý.
Tuy nhiên, khi đến những địa chỉ đó, hầu nhưkhông giống với lời quảng cáo, thậm chí có địa chỉ ma. Cứ như vậy, người đi thuêsẽ nản bỏ cuộc.
Theo lời Hùng, chúng tôi tìm đến một trung tâmgiới thiệu nhà đất nằm trên đường Nguyễn Oanh - quận Gò Vấp, sau khi đóng phí vàyêu cầu tìm một phòng riêng biệt cho một người ở, có vệ sinh và lối đi riêng,giờ giấc tự do.
Chúng tôi được giới thiệu đến 5 địa chỉ. Nhưngkhi tìm đến nơi, đều không đáp ứng yêu cầu. Một địa chỉ trên đường Nguyễn Du- Gòvấp là vựa ve chai nằm bên cạnh… bãi rác.
Giá như sinh viên có đủ chỗ ở trong KTX có lẽsẽ không xảy ra những cảnh khốn khổ như vậy.
Theo Phong Lan - Đặng Trinh