Trong nhiều trường hợp, câu nói “chớ trông mặt mà bắt hình dong” rất khớp với giới sinh viên “quý tộc ảo”. Họ có vẻ bề ngoài sang chảnh với hàng hiệu từ A đến Z, được phụ huynh, đại gia... đưa đón trên những chiếc xe đắt tiền.
Bòn rút “nhà tài trợ”
![]() |
Một số nữ sinh viên sau một thời gian lên xe xuống xế với đại gia đã phải bỏ học để ở nhà “giải quyết hậu quả”. Ảnh: Đình Đình |
Trường hợp của nữ sinh Hà Linh (SN 1996, quê Cần Thơ), sinh viên năm hai Trường Đại học Kinh tế, TPHCM, là ví dụ điển hình. Cách đây không lâu, các giáo viên dạy lái xe ô tô tại một cơ sở ở quận 10 choáng ngợp trước sự giàu có, xa hoa của nữ sinh này. Mỗi tuần hai buổi, ông Hà (sinh năm 1967) mà Linh giới thiệu là “cụ thân sinh” đều chở “cô con gái” đến bãi học lái trên những chiếc xe sang có giá vài tỷ đồng một chiếc.
Ông Hà là Việt kiều Mỹ về nước gần năm nay, chuyên đầu tư vốn vào các công ty bất động sản ở TPHCM, trong một lần đến dự hội thảo tại Trường Đại học Kinh tế thì gặp và quen Linh. Quen ông Hà được thời gian, Linh lột xác hoàn toàn. Từ một cô gái ăn mặc quê mùa, phút chốc Linh trở thành “thiên nga”. Đi học, đi chơi, cô đều diện những bộ quần áo, túi xách, đồng hồ hàng hiệu có giá đến vài ngàn đô la Mỹ.
Nghĩ mình đổi đời, chê đám bạn bè hồi còn ở chung trong những phòng trọ chật chội, nóng bức, giờ Linh tìm đến những nơi mà các “cô chiêu, cậu ấm” hay lui tới để kết bạn. Nhưng tiêu chuẩn mà đám quý tử đưa ra quá cao so với số tiền gần 100 triệu đồng thời gian qua Linh “bào” từ người tình đáng tuổi phụ thân. Vì thế, Linh ra sức “cắn” tiền người tình. Kết quả là sau gần ba tháng hào phóng với Linh, người tình cắt đứt mọi quan hệ. Vừa qua, Linh xin trường bảo lưu điểm rồi lẳng lặng thu gom đồ đạc bỏ về quê…
![]() |
Mấy tháng trước, nhiều sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM lác mắt trước hình ảnh nữ sinh Vân (SN 1996, quê Bình Thuận) đỏm dáng, phủ hàng hiệu từ đầu đến chân tự tin bước xuống chiếc xe thể thao hiệu Porsche vào giảng đường. Tài xế của Vân là con một đại gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở Long An được gia đình hằng tháng chi cho hàng trăm triệu đồng.
Gần đây, thay vì đến giảng đường trên những chiếc xe sang có người đưa kẻ đón, Vân lại đến lớp bằng xe gắn máy cà tàng, và việc đến giảng đường của cô thưa dần... Vừa qua, bạn bè cùng lớp của nữ sinh này bất ngờ trước hình ảnh người phụ nữ tuổi ngoài tứ tuần, ăn mặc lam lũ đến trường tìm con gái. Đứa con mà bà tìm không ai khác chính là Vân - cô gái sang chảnh mà trước giờ nhiều sinh viên trong trường cứ lầm tưởng là tiểu thư “nhà quý tộc”.
Nhìn người mẹ trĩu nặng ưu tư sau nhiều ngày thất thểu tìm con, Hiền, nữ sinh học cùng khoa, trước trọ cùng phòng, cho biết, Vân đang tá túc ở chùa Diệu Pháp ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chờ ngày sinh con. Từ đây, sự thật về cô được phơi bày. Gần một năm qua, Vân sống chung với “cậu ấm” trên, khi phát hiện cô có bầu thì tay này cao chạy xa bay. Sợ bạn bè dị nghị cười chê, Vân tìm đến chùa để chờ ngày vượt cạn.
“Trời phú cho nó nhan sắc cùng đôi chân dài miên man, nhưng vì nó đua đòi, choáng ngợp trước chốn thị thành sầm uất mà trao thân cho “quỷ dữ”, Hiền nói.
Theo Tiền Phong