Nữ ca sĩ của núi rừng TâyNguyên chia sẻ về tuổi thơ khá "dữ dội" của mình. Hồi nhỏ bạn bè thường gọichị là "Lắc Lắc" vì tên Siu Black khó gọi và Siu thường... đánh lộn với contrai vì ghét bị bắt nạt.
Dạo nàychị khá đắt show làm BGK của các cuộc thi trên truyền hình, vừa qua báo giớilại thấy chị ở một cuộc thi tìm kiếm tài năng, phải chăng chị lại được mờilàm giám khảo?
À, không phải đâu. Thật ra chị xuất hiện tại cuộc thi đấy đểdẫn các học viên của chị tham dự cuộc thi mà thôi. Đây là một cuộc thi kháthú vị nên các em ấy cũng muốn thử sức mình, chị có mặt để động viên tinhthần cho các em.
Là người“cầm cân nảy mực”, thường xuyên luôn góp ý cho thí sinh cũng như cho nhữnghọc viên của mình, lúc phải khen, lúc phải chê. Chị thấy cái nào khó hơn?
Làm người ai cũng thích được khen ngợi hết nên chê thì sẽ rấtkhó khiến cho người khác hài lòng. Đôi khi mình chê mà bóng bẩy quá cũngkhông được nên đành phải nói thẳng ra, để thí sinh tiếp thu và rút kinhnghiệm cho những đợt sau. Trước khi chê chị đã phải “cân não” về những điềumình sắp nói để người khác có thể chấp nhận lời chê đấy mà vẫn vui vẻ.
![]() |
BGKcủa Cặp đôi hoàn hảo trong thời gian gần đây thường xuyên bị phàn nànrằng chưa thực sự công tâm trong cách chấm điểm, thiên vị khi nói lờikhen-chê, chị nghĩ sao về nhận xét này?
Ngoài đạo diễn Lê Hoàng thì ba người còn lại trong BGK đều làdân chuyên nghiệp. Công việc của giám khảo là nhận xét thí sinh hát như thếnào, có tiến bộ ra sao. Nếu các thí sinh có bức xúc về những nhận xét củagiám khảo thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao, vì những lời nhận xétcủa chúng tôi phản ánh những gì mà chúng tôi quan sát được từ thí sinh, rấtkhách quan, chẳng thiên vị ai cả.
Hiện tạicó rất nhiều chương trình thực thế để giúp các bạn có tài năng tỏa sáng vànổi tiếng. Còn vào thời của chị muốn nổi tiếng hẳn sẽ khó khăn hơn nhiều?
Vào thời của chúng tôi thật sự có rất ít các cuộc thi và lúcđó chỉ có cuộc thi Tiếnghát truyềnhình là được nhiều người biết đến. Nhưng muốn nổi tiếng thì phải bạnphải có tố chất, tài năng và đi lên bằng niềm đam mê thực sự của mình.
SiuBlack từng chia sẻ “mình xuất thân trong gia đình không làm nghệ thuật, ngaytừ thời phổ thông chị đã rất đam mê ca hát. Tuy bị gia đình cấm nhưng chịvẫn mạnh dạn hát, tham dự nhiều cuộc thi và đoạt giải”. Vậy nên gọi chị cócá tính hay là quá cứng đầu?
Chị thấy mình có cả hai, chị vừa cá tính và vừa có một chútcứng đầu. Nếu không cứng đầu theo đuổi niềm đam mê ca hát từ những năm cònhọc phổ thông thì đã không có một Siu Black đứng trên sân khấu như bây giờ.Còn cá tính nó luôn luôn nằm trong chị để chị có thể thể hiện tốt các bàihát của mình trên sân khấu. Cá tính đó luôn giúp chị thể hiện bài hát lêntới cao trào để khán giả có thể cảm nhận được bài hát của mình.
Vậychính ngôi trường xưa là nơi đã tạo điều kiện cho chị có thể phát huy tàinăng ca hát của mình?
Tôi rất may được học tại ngôi trường mà thầy hiệu trưởng lạirất đam mê văn nghệ và thường xuyên tổ chức văn nghệ cho các bạn. Tuy tôithích hát như thế nhưng đến năm học cấp 3 thì tôi mới tham gia văn nghệ củatrường lần đầu tiên. Nhưng không phải do tôi đăng ký mà là do một người bạnbiết tôi mê ca hát đăng ký hộ. Sau tiếc mục của tôi, thầy chủ nhiệm rất ngạcnhiên vì sao tôi có thể hát được như vậy mà từ xưa đến nay lại không thamgia văn nghệ. Từ đó về sau, tôi luôn nằm trong đội tuyển đi thi hát củatrường và hầu hết năm nào đội văn nghệ của trường cũng đoạt được giải nhất.
![]() |
Gia đình của tôi lúc đó thực sự rất khó khăn, mọi ngườichỉ muốn làm ăn để cuộc sống đầy đủ hơn thôi. Nhưng niềm đam mê ca hátđã thôi thúc tôi đi hát và tôi cũng chỉ tâm sự với một người bạn thâncủa mình. Và đấy cũng chính là người bạn thân nhất của tôi thời đi học.Tình bạn thân đấy vẫn còn đến bây giờ nhưng công việc mỗi người mỗikhác. Cô bạn thân của tôi hiện sống tại Buôn Mê Thuộc nên cũng rất ítgặp nhau mà chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại mà thôi. Nhưng trongbất cứ liveshow nào của tôi, cô bạn thân đấy vẫn xuống tham dự và góp ýthẳng thắn với tôi.
Thời đihọc, chị có biệt danh nào không?
Vào thời còn đi học do tên của tôi là Siu Black cũng hơi khóphát âm. Nên hầu hết các bạn đều gọi tôi là Lắc Lắc cho nhanh và dễ kêu. Tớigiờ này bạn cũ của tôi vẫn còn nhớ biệt danh đấy và tôi cũng rất thích bạnbè cũ gọi như vậy vì nghe rất vui tai và cảm giác thân thiết.
Con gáivào thời cắp sách tới trường thường luôn mơ ước có một bạch mã hoàng tử yêumình. Vậy bạch mã hoàng tử của Siu Black hồi đó như thế nào?
Tôi chỉ nghĩ là người yêu sau này của mình sẽ là một ngườiphải có chất nghệ sỹ một chút và phải biết đánh đàn cho tôi hát. Thời họcsinh, tôi lại toàn đánh nhau với tụi con trai mới chết chứ.
Đánhnhau với tụi con trai?
(Cười lớn) Vì tôi không thích bị người khác trêu ghẹo. Mà tụicon trai lại thích chọc ghẹo người khác. Mà bị chọc quê là tôi đánh liền.Không cần biết có đánh lại tụi nó không nhưng cứ đánh trước đã. Mà tụi nócũng hơi sợ tôi vì khi đi học tướng của tôi cũng đã hơi “múp” rồi. Nên tụinó hay truyền tai nhau là “nhìn cái tướng nó đi, đụng vào nó đi là thấy cáicảnh”. (cười)
Xin cảmơn chị Siu về buổi trò chuyện thú vị này!
Theo Dân Trí