10 năm trước, SLNA từng chấpnhận nộp phạt để rút lui khỏi đấu trường C1 châu Á (tiền thân của AFCChampions League) vì không muốn chuyện “mang chuông đi đánh xứ người” trởthành gánh nặng. 10 năm sau, họ trở lại đấu trường châu lục với một suy nghĩhoàn toàn khác…
Với thực lực của mình, SLNAhoàn toàn có khả năng đua tranh ở bảng F của AFC Cup năm nay khi mà các đốithủ chỉ là TSW Pegasus (Hong Kong); Sriwijaya (Indonesia) và V.B (Maldives).Nên nhớ các đội đến từ Hong Kong hay Maldives chưa bao giờ được đánh giá caoở các cuộc so tài châu lục.
Đối thủ "ngang cơ" nhất củaSLNA ở bảng đấu này xem ra chỉ là Sriwijaya với các tuyển thủ Indonesia nhưRiwan, Firman, Sudarsono...
![]() |
SLNA (phải) quyết tìm chiến thắng trong ngày ra quân ở AFC Cup 2011. Ảnh: Như Ý |
Vấn đề là khi cơ hội đến,liệu các cầu thủ SLNA có dám vượt ra “biển lớn”? Câu trả lời là “có”! HLVNguyễn Hữu Thắng của đội bóng xứ Nghệ khẳng định: “SLNA không có tư tưởngđá cho xong ở AFC Cúp năm nay. Chúng tôi coi đây là cơ hội tốt để cọ sát,nâng cao trình độ, đồng thời đua tranh thành tích khi có cơ hội. Toàn độiđang quyết tâm và khát khao hướng tới đầu trường này”.
Tất nhiên, để chứng minh khátvọng của mình, SLNA cần phải đánh bại TSW Pegasus (Hong Kong) ở trận ra quântrên sân nhà chiều nay. Một chiến thắng để họ có được khởi đầu mạnh mẽ sânchơi châu lục, đồng thời tạo đà cho cuộc đua tranh chiếc vé đi tiếp ở bảngF.
Dẫu vậy, cũng cần phải nóirằng chiến thắng sẽ không dễ dàng đến với các cầu thủ chủ nhà, nhất là khitiền đạo Kavin Bryan chưa hồi phục chấn thương. “Vắng Kavin, hàng côngcủa chúng tôi sẽ gặp nhiều thử thách trong việc khoan phá tuyến phòng ngựcủa TSW Pegasus”, ông Thắng lo lắng.
Mặt khác, không thể coithường lực lượng “ngoại binh” của TSW Pegasus. Nên nhớ đội trưởng ngườiGhana, Wisdom Fofo Agbo cùng bộ đôi cầu thủ Brazil, Manoel dos Santos Filhovà Leandro Carrijo, chính là cội nguồn sức mạnh của đội khách. Bên cạnh đó,nội binh của họ cũng có tới 6 tuyển thủ của ĐT Hong Kong.
Chẳng thế mà HLV họ Nguyễncủa đội bóng xứ Nghệ tỏ ra thận trọng: “SLNA có thể đánh bại TSW Pegasusvới điều kiện các cầu thủ phải tiếp cận trận đấu với thái độ nghiêm túc vàtuân thủ chặt chẽ đấu pháp của BHL”.
Về phía đội khách, theo dõibuổi tập đầu tiên của họ ở Vinh, phần nào có thể thấy đây là đội bóng có lốichơi phối hợp ít chạm ở cự ly ngắn và trung bình.
HLV trưởng Chan Hiu Ming củaTSW Pegasus tỏ ra khiêm tốn khi nhận định rằng đội bóng của mình ở “cửadưới” so với SLNA ở trận đấu chiều nay: “SLNA là một CLB mạnh và giàutruyền thống của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ SLNA có kỹ thuật, tốc độ vàlối chơi máu lửa. Chơi trên sân của họ là một thử thách lớn đối với đội bóngcủa tôi. Thế nên, nếu có được 1 điểm ở trận đấu này là kết quả không tồi”.
Chủ quyết thắng, khách cầuhòa. Hãy đợi xem sau 90 phút giáp chiến chiều nay, ai sẽ nở nụ cười bước quavạch xuất phát AFC Cup 2011.
Theo Đức Dục
Đất Việt