Haitrận hòa liên tiếp khiến Italy đối mặt nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng WorldCup lần đầu tiên sau 36 năm. Để tránh thảm kịch ấy và nuôi tiếp hy vọng bảo vệngai vàng, họ bằng mọi giá phải thắng Slovakia tối nay.

Lầngần nhất một vòng chung kết World Cup chứng kiến Italy không qua nổi vòng bảnglà năm 1974. Ở giải đấu trên đất Đức năm ấy, "binh đoàn thiên thanh" với nhữngtên tuổi lớn như Capello, Fachetti, Rivera, Zoff, Riva... cán đích với với thànhtích một thắng, một hòa và một thua, tương tự Argentina, nhưng phải xếp thứ bavà bị loại vì kém hiệu số bàn thắng - bại.

Slovakia - Italy, ĐKVĐ thế giới không còn đường lùi

Italy (áo xanh) giờ chỉ còn là hình ảnh xiêu vẹo, yếu ớt của nhà vô địch năm 2006

Vớivẻn vẹn 2 điểm từ hai trận hòa với Paraguay rồi New Zealand hiện tại, tuyểnItaly hoàn toàn có thể tái hiện thảm kịch của thế hệ tiền bối cách đây 36 năm vàtheo chân một ông lớn khác là Pháp rời cuộc chơi ở Nam Phi ngay sau vòng bảng.

Tuynhiên, giữa những âu lo và bi quan, thầy trò Lippi vẫn có cơ sở để hy vọng sẽkhông đi vào những vết xe đổ kể trên - đó là quyền tự quyết định số phận trướcloạt trận cuối hôm nay. Chỉ cần thắng Slovakia, Italy sẽ đi tiếp mà không cầnquan tâm tới kết quả trận đấu cùng giờ giữa đối thủ cạnh tranh trực tiếp NewZealand với đội đầu bảng Paraguay. Các nhà ĐKVĐ thậm chí còn được phép hòaSlovakia, nếu New Zealand trắng tay trước Paraguay.

Bêncạnh quyền tự quyết, Italy còn có những cơ sở khác để lạc quan. Ở hai trận đầu,dù không thể chiến thắng và lộ rõ sự chệch choạc ở hàng thủ, các học trò củaLippi nhìn chung vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực ở khả năng kiểm soát thếtrận và thế công áp đảo.

Số liệu thống kê cho thấy Italyvượt trội so với Paraguay và New Zealand về số pha tấn công và những lần dứtđiểm. Nếu họ chính xác hơn chút xíu ở những cú chạm bóng cuối cùng và tận dụngkhoảng một phần ba trong số cơ hội ăn bàn có được, hẳn Italy đã chiến thắng,chẳng phải bận tâm nhiều đến các sai sót ở tuyến sau và nhẹ nhàng có mặt ở vòng16 đội.

Trongkhi đó, Slovkia đang lộ rõ những hạn chế của một đội bóng mới lần đầu dự WorldCup, dù ở vòng loại, họ gây ấn tượng mạnh khi vượt qua hai nền bóng đá giàutruyền thống hơn là Slovenia và CH Czech. Lối chơi tấn công của đội bóng Đông Âuđã không phát huy hiệu quả khi những mắt xích chủ chốt ở các tuyến Skertel,Hamsik, Weiss dường như bị choáng ngợp bởi tầm vóc của cuộc tranh tài. Trước mộtđối thủ dày dạn kinh nghiệm như Italy, sự non nớt của Slovkia có thể còn bộc lộrõ hơn nữa và khiến họ phải trả giá đắt.

Slovakia - Italy, ĐKVĐ thế giới không còn đường lùi

Slovakia của Hamsik (áo trắng) có thể mắc bẫy phản công của Italy như cách họ từng dính đòn trước Paraguay

Slovakia vẫn chưa hết hẳn hy vọngđi tiếp. Nhưng do chỉ có 1 điểm, họ bằng mọi giá phải chơi tấn công mạnh mẽ hơnnữa để đánh bại Italy. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò Lippi trở lại với lối chơiphòng ngự phản công từng giúp họ lên ngôi năm 2006. Sự trở lại sau chấn thươngcủa tiền vệ chủ chốt Pirlo, dù chưa chắc anh đủ thể lực để đá chính, có thể sẽđem lại thêm những chọn lựa chiến thuật hữu hiệu, đồng thời làm tăng xác suấtthành công trong các tình huống phản công của Italy.

Italy có truyền thống bắt nhịpchậm ở các giải đấu lớn. Ở cả 8 lần dự World Cup gần nhất, đội bóng áo thiênthanh đã hơn một lần làm nên điều thần kỳ sau những kết quả tồi tệ ở vòng bảng.Năm 1982, trên đất Tây Ban Nha, Italy hòa cả 3 trận vòng bảng những sau đó tiếnthẳng một mạch đến chung kết và hạ Tây Đức 3-1 để đoạt chức vô địch thế giới thứba trong lịch sử. Năm 1994, dù chỉ xếp thứ ba ở vòng bảng với thành tích 1 thắng,một hòa và một thua, Italy cũng vào tới chung kết, nơi họ thua tức tưởi Braziltrong loạt đá luân lưu.

Slovakia - Italy, ĐKVĐ thế giới không còn đường lùi
TuyểnItaly hiện tại có thể tái hiện chiến công của các thế hệ đàn anh năm 1982 và1994 hay không? Chưa ai biết được. Nhưng giờ là lúc thầy trò Lippi phải phát huytruyền thống vượt khó ấy để hiện thực hóa mục tiêu trước mắt - vượt qua vòngbảng, nếu không muốn làm hoen ố thanh danh nhà ĐKVĐ của chính họ.

Dđoán Italy thắng 2-0.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Slovakia (4-2-3-1): Mucha- Pekarik, Skrtel, Cech, Durica - Strba, Stoch - Weiss, Hamsik, Vittek - Sestak.

Italy (4-3-3): Marchetti -Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito - Montolivo, De Rossi, Pirlo -Iaquinta, Pazzini, Di Natale.

Dựđoán của Castrol Index, hệ thống tính điểm được FIFA công nhận tại World Cup2010: Slovakia thắng (20%) - Hòa (25%) - Italy thắng (55%).

Theo Minh Kha
VnExpress