Những tên gọi đầy châm biếm
nhưng chính xác về một thế hệ tương lai đã vạch trần rõ sự biến chất của
con người kể từ khi sử dụng và phát cuồng vì smartphone và selfie.
Chưa có một thời đại nào mà con người phải khổ sở đi tìm câu trả lời cho câu hỏi 'Ai đang thống thị thế giới này?
Con người hay Smartphone?'
như hiện tại. Sự tiến bộ, văn minh, hiện đại của xã hội đã không đồng
nghĩa với việc kéo theo sự phát triển và vươn lên của loài người.
Nhà bác học Einstein từng nói: 'Tôi sợ cái ngày mà công nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp giữa con người với con người.
Thế giới lúc đó sẽ có một thế hệ toàn những kẻ đần độn'. Sau 6 thập kỷ, lời tiên đoán của ông đang trở thành sự thật.
Smartphone
xuất hiện, thoạt đầu đưa con người ra một thế giới thật to lớn và thú
vị, sau đó nhấn chìm và thay đổi hoàn toàn bản chất và nhận thức của họ.
Hệ lụy này không chỉ ở một nhóm người, mà là cả một thế hệ. Không chỉ một quốc gia, mà là cả thế giới.
Nhiều người bảo, thế hệ ngày nay là 'thế hệ cúi đầu' - bởi phần lớn thời gian của mỗi người là cắm cúi vào chiếc điện thoại.
Một
bàn ăn nhưng không ai thiết nhìn mặt nhau. Một toa tàu hàng trăm người
là hàng trăm cái cúi đầu vào smartphone. Một buổi hẹn hò không cần ăn
không cần nói chuyện. Một gia đình 'yên ấm' khi cha mẹ, con cái chỉ cần
im lặng cắm cúi vào điện thoại… Mọi sinh hoạt cuộc sống hoàn toàn biến
chất.
Đó
là kiểu thế hệ mà những đứa trẻ bị mất đi tuổi thơ, còn người lớn thì
mặc sức ảo tưởng chỉ cần có smartphone là đã nắm cả thế giới trong tay.
Thế hệ sau chứng kiến thế hệ trước đắm mình vào hố sâu 'thế giới ảo', tiếp nối nhau thành cả một thời đại 'cúi đầu'.
Thế
nhưng, nhiều người thực sự không nhận ra mình đang thay đổi và lụy vào
smartphone, cho đến khi chứng kiến cả một thế hệ có cả mình - đang dần
trở thành nô lệ của nó.
Smartphone
cho mỗi người một thế giới cô lập nhưng có đầy các mối quan hệ, đủ mọi
điều thú vị. Ngược lại, chúng 'lấy mất não' của họ, khiến người ta phát
hoảng về nhận thức của một bộ phận con người.
Bức
ảnh về cuộc gặp gỡ của ứng viên Tổng Thống Mỹ Hillary Clinton đang gây
chấn động thế giới khi chứng kiến cảnh tượng cả một 'thế hệ quay lưng'
selfie vô thức - nỗi thất vọng vì một thế hệ trẻ chỉ cần sống và được
tâng bốc trong thế giới ảo.
Một
bức ảnh khác so sánh sự khác biệt của tập thể người tại 2 dịp lễ ở Tòa
thánh Vatican năm 2005 và tám năm sau khiến thế giới giật mình. Không
gian cao quý bị lấp đầy bởi hàng nghìn chiếc điện thoại. Họ không cúi
đầu, cũng chẳng quay lưng, họ đã trở nên vô cảm với mọi khoảnh khắc
thiêng liêng trong cuộc đời.
Không
dừng lại ở đó, vấn nạn trở thành nô lệ smartphone của thế hệ ngày nay
còn khiến con người mất cả nhân tính. Trong đám tang của nghệ sĩ Minh
Thuận mới đây, cảnh tượng người ta cười đùa, selfie khi nhìn thấy nghệ
sĩ đến viếng,… khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. (Ảnh:
Saostar.vn)
Rồi
thì 'thế hệ cúi đầu', 'thế hệ quay lưng' sẽ dành biến thành 'thế hệ vô
cảm'. Có tai nạn, mọi người đua nhau quay phim, chụp ảnh hiện trường
đăng Facebook. Có đám tang, mọi người chen nhau selfie. Cả một thế hệ
được kỳ vọng, bao giờ mới thức tỉnh để tìm lại cuộc đời đáng sống cho
chính mình?
Theo Báo Đất Việt