Phát biểu trước báo giới mớiđây ngôi sao người Hà Lan khẳng định nếu chia tay Inter Milan thì ManchesterUnited là đích đến duy nhất anh mong muốn. Đơn giản bởi theo Sneijder không ailại lỡ từ chối đề nghị của một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới.
Thi đấu đặc biệt xuất sắc trong mùa giải vừa qua khi cùng đội nhà đoạt cú “ănba” lịch sử và sau đó lại tỏa sáng tại World Cup 2010, Wesley Sneijder từ chỗ là“người thừa” tại Real Madrid bỗng chốc trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đáthế giới. Tài năng của anh từng khiến ngài Alex ngưỡng mộ và sẵn sàng chi 30triệu bảng. Mới đây anh đã có những hé lộ về dự định tương lai trong đóManchester United là đích đến anh mong ước.
![]() |
Sneijder không hài lòng với thái độ hai mặt của Inter |
“Nếu ai đó hỏi tôi rằng liệucó muốn thi đấu cho Manchester United hay không thì tôi không bao giờ nóikhông”, ngôi sao người Hà Lan phát biểu trên tờ Daily Star. “Làm sao bạncó thể từ chối cơ hội được chơi cho một trong những đội bóng vĩ đại nhất thếgiới.
Tôi không nghĩ có bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới này lại làm điều đó. Nếuhọ dám tuyên bố vậy tôi chắc rằng họ không nói thật lòng”, Sneijder quảquyết. “Tôi từng chơi cho Real Madrid, đội bóng được cho là xuất sắc nhấtthế giới và giờ lại đang chơi cho Inter Milan, CLB vừa đoạt cú ăn ba.
Hiện giờ tôi vẫn là một cầu thủ của Inter và cam kết cống hiến cho CLB.Nhưng tôi không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Nếu MU tiếp cận tôi trongmùa Hè này chắc chắn tôi sẽ lắng nghe”.
Đây chính là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ nhất của ngôi sao người Hà Lan cho nhà VĐItalia trong bối cảnh việc thương thảo hợp đồng giữa 2 bên đang bị trì hoãn.Hiện tiền vệ 26 tuổi này muốn gia hạn tới 2015 nhưng Inter chưa đồng ý cácđiều khoản về tài chính. Theo tiết lộ của người đại diện Soren Lerby, có vẻnhư Chủ tịch Moratti đã nuốt lời.
“Về mặt tài chính chúng tôi không thể đạt được sự đồng thuần. Các cuộcđàm phán đã bị đình lại và sẽ chỉ tiếp tục nếu Inter cho thấy giải pháp”,Lerby phát biểu trên tờ De Telegraaf. “Wesley nhận được rất nhiều đề nghịsau trận CK World Cup nhưng cậu ấy hài lòng với cuộc sống tại Italia.
Cậu ấy cảm thấy mình không thể chia tay đội bóng chỉ sau 1 mùa và cả nhữnglời hứa hẹn mùi mẫn của ông chủ Massimo Moratti, người tuyên bố sẽ đưaWesley thành thủ lĩnh đội bóng trong những năm tới. Ông ấy cũng nói rằngthân chủ của tôi sẽ nhận mức lương hấp dẫn với những điều khoản khác về phíchuyển nhượng. Nhưng đáng buồn họ không giữ lời”.
Theo Dân trí