Trận cầu giữa Inter và Tottenham đã khép lại với chiến thắng thuộc về CLB chủ sân White Hart Lane. Nhưng ít ai biết rằng ngày hôm qua, trên trang Twitter của mình, hai người đồng hương Wesley Sneijder và Rafael van der Vaart đã có một cuộc chiến nảy lửa không kém những gì đã diễn ra trên sân cỏ Champions League.

Sneijder và Van der Vaart vốn là những người ban tốt của nhau tại Lốc da cam, và đều bắt đầu sự nghiệp của mình tại Ajax. Tuy nhiên, việc khoác áo hai CLB đối đầu nhau tại Champions League đã vô tình đẩy tiền vệ Inter và Tottenham vào cuộc chiến nảy lửa trên Twitter.

 

Theo tiết lộ trên ESPN, Wesley Sneijder chính là người châm ngòi cho cuộc chiến ngoài sân cỏ này khi chủ động gửi tin nhắn vào trang Twitter của đồng hương với nội dung: “Tôi đang dùng áo đấu của Tottenham để lau sạch chiếc cúp Champions League”.

Sneijder và Van der Vaart đại chiến trên Twitter

Van der Vaart và Sneijder là hai người bạn lâu năm

Nhưng Van der Vaart cũng đâu phải tay vừa. Tiền vệ Spurs lập tức đáp trả: “Cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi làm sạch chiếc cúp. Tôi đã chuẩn bị sẵn một vị trí rất đẹp dành để trưng bày nó trong tủ của mình”.

Tất nhiên, tiền vệ Inter đâu thể im lặng trước câu đáp trả của Van der Vaart.  Wesley Sneijder gửi tới người đồng đội tại tuyển Hà Lan thông điệp dầy tính “đe doạ”: “Chúng tôi sẽ dạy cho cậu một bài học về bóng đá ngay tại London. Hãy chờ đấy”.

Van der Vaart đáp lại đầy giễu cợt: “Tôi đã có vinh hạnh được thi đấu với hàng phòng ngự của Inter tại Milan. Xem chừng nó cũng chẳng được tốt lắm. Rất giống với miếng pho mát bị thủng lỗ chỗ”.

Trong trận lượt đi, Spurs đã bị thủng lưới tới 4 lần, và Sneijder lập tức lấy đó làm câu chuyện để châm chọc Tottenham: “Tôi tìm thấy một thủ thành khá tốt ở trên eBay đấy. Có cần tôi gửi đường link cho cậu không?”. Còn cậu trả lời của Van der Vaart là: “Chúng tôi cần anh ta làm gì khi mà Inter chắc chắn sẽ chẳng thể chạm được tới khu cấm địa của Tottenham!”.

Không chịu thua cuộc trước những câu đối đáp sắc lẹm của người đồng hương, Sneijder chuyển hướng sang chê bai bóng đá xứ Sương mù và cho rằng đó là thứ bóng đá chỉ dựa vào thể lực chứ thực chất không có tính chiến thuật và kĩ thuật: “Hình như ở Anh, chơi bóng có nghĩa là chạy hùng hục từ đầu sân tới cuối sân có phải không nhỉ?! Một bàn thắng đẹp đấy, nhưng đứa cháu 6 tuổi của tôi cũng có thể làm được như vậy (ám chỉ bàn thắng mà Van der Vaart ghi vào lưới Everton tại Premier League)”.

Và đây là lời đáp trả ngắn gọn của tiền vệ Spurs: “Tại White Hart Lane, sẽ tiếp tục có những bàn thắng như thế vào lưới Inter. Tôi có thể ghi bàn ở mọi góc độ”.

Theo Trang Trần
Bongdaso