Sau khi tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc và Trung Quốc, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” phiên bản Việt tiếp tục cuốn hút khán giả bởi những chuyến đi thú vị của các cặp bố con nổi tiếng.
Sau khi tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc và Trung Quốc, chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”
đã chính thức có mặt tại Việt Nam với sự tham gia của 4 cặp bố con nổi
tiếng Vbiz là đạo diễn Trần Lực, MC Phan Anh, ca sĩ Hoàng Bách và nhạc
sĩ Minh Khang. Dù mới chỉ phát sóng được hai tập đầu tiên song "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Việt cũng đã tạo được hiệu ứng rất tốt với khán giả.
Vậy điều gì đã làm nên thành công của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"
ở cả ba phiên bản Hàn, Trung, Việt? Tại sao "Bố ơi" của Trung Quốc và
Việt Nam dù được xây dựng trên format của Hàn Quốc nhưng vẫn không hề
nhàm chán, mà ngược lại còn rất lôi cuốn và hấp dẫn?
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Hàn Quốc
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Trung Quốc
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Việt thu hút sự chú ý của khán giả dù mới chỉ chiếu được 2 tập
Những lý do khiến "Bố ơi mình đi đâu thế" Hàn, Trung, Việt tạo nên cơn sốt
“Bố ơi! Mình đi đâu thế?”
tạo ra các chuyến du lịch đến nhiều địa danh khác nhau trên khắp đất
nước, dành riêng cho hai bố con mà không có sự xuất hiện của mẹ. Tại
đây, các ông bố và con gái, con trai của mình làm quen với cuộc sống
không đầy đủ, không tivi, không mạng Internet, không điện thoại … thay
vào đó họ sẽ tự tay nấu ăn cho con, tham gia chơi các trò chơi, nhiệm vụ
do ban tổ chức đưa ra. Với tính chân thật, sáng tạo bất ngờ và sự ngây
thơ đáng yêu của các bé, chương trình đã mang đến những bất ngờ thú vị,
tạo hấp dẫn cho khán giả truyền hình.
Các cặp bố con sao Hàn và một ngày trải nghiệm trong vườn táo
Sao nhí Trung Quốc và bố đến sống tại một làng ven sông
Ngoài
ra việc các cặp bố và con “ngôi sao” vốn quen với cuộc sống đầy đủ,
tiện nghi nhưng lại phải sống ở làng quê trong một môi trường thiếu thốn
với nhiều khó khăn đã tạo nên nhiều kịch tính cho chương trình. Khán
giả được chứng kiến sự thay đổi của các ông bố khi đã biết chăm sóc các
con nhiều hơn. Họ dần dần trở thành đầu bếp nấu ăn chuyên nghiệp và đã
biết nỗi vất vả của mẹ cũng như biết thể hiện tình cảm của mình với các
con. Đặc biệt, các sao nhí cũng thể hiện rõ sự trưởng thành vượt bậc
trong mỗi tuần, cũng như bộc lộ rõ tính cách đáng yêu của mình.
Hình ảnh gần gũi của các cặp bố con nổi tiếng Vbiz tại một vùng quê
Điểm
hấp dẫn nữa là chương trình giúp khán giả đến gần hơn được với gia đình
của những ngôi sao nổi tiếng, và hiểu rằng họ cũng có những phút giây
đời thường như biết bao người. Bên cạnh đó, những câu nói, hành động
đáng yêu của các sao nhí luôn khiến người lớn phải bất ngờ và thấy thú
vị.
Cuối cùng, "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"
không mang tính dàn dựng mà ghi lại những điều xảy ra thực tế và rất
ngẫu nhiên trong cuộc hành trình của các cặp cha con nên không hề tạo
cảm giác giả tạo, sáo rỗng. Những trải nghiệm chân thực của các cặp cha
con người nổi tiếng còn mang đến tiếng nói chung cho nhiều ông bố khác.
Điểm khác biệt tạo nên "đặc sản riêng"
Bên cạnh những điểm chung mang "thương hiệu" của chương trình, ba phiên bản "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" của Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam vẫn có những điểm khác biệt tạo nên sức lôi cuốn riêng.
Đầu
tiên phải kể đến bối cảnh của chương trình. Những địa điểm các cặp bố
con đến để trải nghiệm mang những nét đẹp và phong vị riêng của từng đất
nước. Nếu như ở Hàn Quốc, bạn ấn tượng mạnh với hình ảnh những ngôi nhà
gỗ truyền thống của người Hàn và khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, tại
Trung Quốc, bạn thích thú khi được ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh
đặc trưng của đất nước Vạn Lý Trường Thành thì ở Việt Nam bạn chắc chắn
sẽ cảm thấy thân thuộc và ấm áp khi bắt gặp những hình ảnh gần gũi, quen
thuộc của đất nước ta.
Khung cảnh ngập tràn tuyết phủ trong "Bố ơi! Mình đi đâu thế" Hàn Quốc
"Bố ơi! Mình đi đâu thế" Trung Quốc đưa ta đến với những cảnh đẹp của đất nước Vạn Lý Trường Thành
Khung cảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam trong "Bố ơ! Mình đi đâu thế!" phiên bản Việt
Một điểm thú vị của "Bố ơi! Mình đi đâu thế!"
là những ông bố phải tự vào bếp nấu ăn cho các nhóc tỳ của mình. Tuy
nhiên không phải ai cũng thành thạo với các kỹ năng trong bếp khi không
có vợ ở bên. Hình ảnh các ngôi sao nổi tiếng phải chật vật nấu nướng và
dần thuần thục hơn qua từng bữa ăn chính là một trong những yếu tố hấp
dẫn nhất của chương trình.
Bên cạnh việc dõi
theo sự tiến bộ của các ông bố trong vấn đề bếp núc, khán giả sẽ khám
phá thêm được những nét đặc trưng trong ẩm thực của từng đất nước, ví
như ở "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" của Hàn Quốc trong các bữa ăn không thể thiếu món Kim Chi.
Các ông bố tự tay chuẩn bị đồ ăn cho con mà không có sự hỗ trợ của các bà mẹ
Cuối
cùng khi xem ba phiên bản, khán giả sẽ nhận thấy các ông bố của từng
đất nước lại chăm sóc, dạy dỗ con theo những phương pháp riêng. Trong
khi các ông bố Hàn chăm con theo kiểu chiều chuộng, làm mọi thứ cho con,
kể cả việc vệ sinh cá nhân thì các ông bố Trung Quốc lại tỏ ra nghiêm
khắc hơn. Có lẽ vì thế nên so với các bé trong "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" Hàn, sao nhí phiên bản Trung có phần tự lập và bớt làm nũng hơn.
Trở lại với "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên
bản Việt, Trần Lực, Hoàng Bách, Minh Khang và Phan Anh lại có cách dạy
con rất gần gũi với những gì các ông bố bà mẹ Việt vẫn thường làm. Trong
khi đó, bốn nhóc tỳ của họ dù mới đầu có đôi chút nhõng nhẽo, mè nheo
vì chưa quen, song dưới sự chỉ dạy và hướng dẫn của các ông bố các bé đã
nhanh chóng thích nghi với "cuộc sống mới".
Theo MASK