Rhys Culley, đến từ South Shields, Tyneside, Anh đã hẹn hò với cô
bạn gái xinh đẹp Chanttelle Ward (18 tuổi) được hơn 2 năm. Tuy nhiên,
sắp tới, Culley phải công tác xa nhà, bởi vậy, anh ta rất lo sợ người
yêu ở nhà sẽ phản bội mình. Ghen tỵ và cảm thấy không an toàn, Culley đã
quyết định khiến gương mặt người yêu biến dạng bằng cách cắn nát môi cô
gái khi trao cô nụ hôn tạm biệt.

Phần môi trên của Ward bị người yêu cắn nát, sưng vù.


Phần môi bị thương nặng của cô gái trẻ.
Các
công tố viên cho biết tại Tòa án Crown, họ được tận mắt chứng kiến
những vết răng còn hằn trên môi Ward do bạn trai cô tấn công quá dã man.
Tại tòa án, Culley chối bỏ cáo buộc tấn công bạn gái có chủ đích. Anh
ta cho biết không hề có ý định đánh đập người "bạn gái xinh đẹp" của
mình bởi anh ta nhận thức được mình thực sự may mắn khi có được người
yêu thương.

Ward là một cô gái xinh đẹp.
Chia
sẻ về việc đã xảy ra, Ward cho biết "Anh ta đặt môi lên môi tôi và rồi
kéo mạnh môi tôi ra. Tôi cảm tưởng như môi trên của tôi sắp đứt rời ra
vậy. Máu chảy rất nhiều." Ngoài ra, Ward còn cho biết Culley còn đánh
đập, giật tóc và ném đồ đạc vào người Ward trước khi cắn nát môi cô.

Culley xuất hiện bên ngoài tòa án.
Tuy
nhiên, với những kết quả xét nghiệm pháp y, các bác sĩ cho biết ngoài
vết thương trên môi, Ward còn khá nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Tại
phiên tòa xét xử, thẩm phán kết luận Culley tấn công người có chủ đích
và khẳng định nam thanh niên này sẽ phải ngồi tù.
Theo Kênh 14/ MASK
Theo Kênh 14/ MASK