Với dung mạo nghiêng nước nghiêngthành, 20 tuổi đã trở thành mỹ nữ giàu nhất thế giới, người phụ nữ này đã 7 lầnkết hôn, những người chồng đều thuộc dòng dõi quý tộc, trong đó có 3 hoàng tử, 2bá tước, 1 tỷ phú... Với sắc đẹp, danh vọng và sự giàu sang, người ta đã từng víngười phụ nữ này như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưngcuối đời nàng công chúa lại có một cuộc sống bi đát trong cô đơn và đau khổ.

Cuộc sống xa hoa

Từng được mệnh danh Công chúa củanước Mỹ, Barbara Hutton đã khiến cho cả thế giới không ít lần phải ghen tị vìmức độ giàu sang phú quý của mình. Ở tuổi 20, có thể đi du lịch khắp mọi nơitrên thế giới, sở hữu những thẻ tín dụng đầy ắp tiền và mua sắm hàng hiệu đếnmỏi tay, Barbara Hutton không chỉ là mơ ước mà còn là hi vọng của rất nhiều côgái trẻ tại thời điểm đó.

Số phận bi đát của mỹ nữ giàu nhất thế giới
Chân dung của Barbara Hutt

Barbara Hutton sinh ngày14/11/1912 tại Mỹ. Barbara là cháu ngoại của tỷ phú chuỗi cửa hàng bán lẻ khổnglồ của Mỹ khi đó. Năm 6 tuổi, mẹ của bà mắc bệnh trầm cảm và tự sát. Chính mắtBarbara chứng kiến mẹ tự sát, vì thế về mặt tinh thần, tuổi thơ của BarbaraHutton trôi qua trong sự trầm uất và cô đơn.

Tuy nhiên, về vật chất thì ngay từ năm 6 tuổi, sau cái chết của mẹ, BarbaraHutton đã nhận được 1 khoản thừa kế lên tới 25 triệu USD. Đến năm 20 tuổi thì sốtài sản này đã được nâng lên 40 triệu USD, khi đó người ta đã đưa tên cô vàodanh sách: “Người phụ nữ giàu nhất thế giới”.

Sinh ra trong nhung lụa, sốngtrong những ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy cùng với những tiện nghi hàng đầu,tuổi thơ và thời thiếu nữ của Barbara Hutton đều được sống trong ánh hào quangcủa giới truyền thông. Nhất cử nhất động của người con gái xinh đẹp và giàu cóbậc nhất thế giới này luôn là tâm điểm chú ý của báo giới.

Vào thời điểm những năm 40 củathế kỷ trước, con gái của giới thượng lưu tại Mỹ đã coi Barbara Hutton là biểutượng thời trang hàng đầu. Ví như, ngày hôm nay Barbara dùng nhãn hiệu trang sứcnày, lập tức ngày mai những tiểu thư thượng lưu sẽ đi mua đúng nhãn hiệu trangsức đó.

Các hãng thời trang khi đó muốnsản phẩm trở nên nổi tiếng thì họ đều muốn mời Barbara Hutton dùng thử, vì họbiết chắc rằng cái tên Barbara Hutton sẽ đảm bảo cho sự tăng trưởng không ngừngvề số lượng bán ra. Còn đối với các công tử gia đình quyền quý, Barbara Huttonluôn là cái tên mà họ khao khát được gặp, dù chỉ 1 lần trong đời.

Truân chuyên qua 7 lần đò

Người chồng thứ nhất là Hoàng tửGeorgia, sau khi ly hôn người vợ đầu tiên, vị hoàng tử này đã kết hôn vớiBarbara Hutton. Sau 3 năm chung sống, họ đã chính thức chia tay. Lý do là vịhoàng tử này bị... đồng tính.
 
Ngay năm đó Barbara Hutton gặp người chồng thứ 2 là một bá tước và lập tức kếthôn sau 1 tháng quen biết. Tuy nhiên, tháng ngày chung sống với người chồng nàylà những tháng ngày cơ cực nhất trong cuộc đời của bà. Vị bá tước này là mộtngười chồng bạc bẽo và bạo dâm. Họ có với nhau một người con trai - cũng làngười con duy nhất của Barbara Hutton. Sau vài năm chung sống, người chồng nàyđi theo tiếng gọi của tình yêu mới nên đã từ bỏ Barbara.

Năm 1939, Barbara Hutton gặp gỡvới nam diễn viên nổi tiếng nhất tại Mỹ khi đó là Cary Grant trong một bữa tiệcchiêu đãi. Sự tự tin, ngoại hình, vẻ quyến rũ đầy nam tính của Cary Grant đã cósức lôi cuốn kỳ lạ với người đàn bà đã trải qua hai lần đò. Sắc đẹp chín muồicủa một phụ nữ 27 tuổi, sau vài lần hẹn hò, Barbara Hutton và Cary Grant đã dínhvới nhau như sam.

Số phận bi đát của mỹ nữ giàu nhất thế giới

Thời gian quen biết và yêu sayđắm tài tử Cary Grant có thể được coi là những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đờicủa người đàn bà đẹp Barbara Hutton. Trong thời gian này, cuộc sống của Barbaracó nhiều xáo trộn vì Chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra. Chán cuộc sống xahoa tại NewYork, bà chuyển đến California để làm từ thiện và sinh sống tại đây.

Tại California, Barbara có nhiềuthời gian hơn để hâm nóng tình yêu của mình với tài tử Cary Grant. Không lâu saukhi đến thành phố được mệnh danh là kinh đô điện ảnh thế giới này, năm 1942Barbara Hutton đã chính thức kết hôn lần thứ 3 với Cary Grant. Sau đám cưới,Cary Grant đã nói Barbara Hutton là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời ông. Tuynhiên, cũng chỉ sau vài năm, với bản chất đa tình và đào hoa của một nghệ sỹlớn, Cary Grant đã rời bỏ Barbara Hutton để nhào đến với thân hình bốc lửa vàgợi cảm của những diễn viên trẻ đẹp khác.

Sau khi chia tay với Cary Grant,trong một chuyến đi du lịch tại Paris, Barbara Hutton đã gặp hoàng tử của Nga vàcũng kết hôn sau 1 thời gian quen biết không quá dài. Người chồng này là một tayđua công thức 1 nổi tiếng, cũng đã dành được rất nhiều giải thưởng danh giátrong giới đua xe thế giới.

Vì quá bận rộn với những cuộcđua, hầu như người đàn ông này hiếm khi có mặt ở nhà, ông say mê những chiếc xevà những trận đua nguy hiểm hơn là ở nhà với vợ. Chỉ sau 2 năm kết hôn, tình cảmgiữa hai người bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Không lâu sau đó, họ lại chínhthức chia tay.

Sau cuộc hôn nhân thứ 4 thất bại, vì rơi vào trạng thái trầm cảm nên BarbaraHutton đã uống thuốc ngủ tự tử. Tuy nhiên, do được phát hiện kịp thời nên ngườinhà đã kịp đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu.

Tưởng như trái tim của người đànbà đẹp đã vĩnh viễn đóng cửa, nhưng vào năm 41 tuổi, trái tim này 1 lần nữa lạiđập loạn nhịp khi bà gặp một người đàn ông “hoàn hảo” - đó là cách gọi củaBarbara với người chồng thứ 5. Tuy nhiên, không ai học được chữ ngờ vì ngay saukhi kết hôn người đàn ông này mới lộ rõ bản chất là một kẻ vũ phu và tàn bạo.

Với bề ngoài là một nhà ngoạigiao, hơn nữa lại là một tay đánh golf cự phách, một tay đua xe chuyên nghiệp,nhưng khi về nhà người chồng thứ 5 của Barbara Hutton lại đánh bà không ghê tay.Cuối cùng, chỉ sau 57 ngày chung sống, vì không chịu đựng được thói vũ phu củachồng, lần đầu tiên Barbara Hutton đã tự động viết đơn xin li hôn. Cuộc chia taynày đã làm Barbara Hutton mất đi 2,5 triệu USD vì phân chia tài sản.

Số phận bi đát của mỹ nữ giàu nhất thế giới
Barbara Hutton và người chồng thứ 3- tài tử Cary Grant

Cuộc hôn nhân lần thứ 6 củaBarbara Hutton được cử hành năm bà 42 tuổi. Người chồng lần này là 1 ngôi saoquần vợt rất nổi tiếng của Đức. Nhưng bất hạnh lại đổ xuống đầu của BarbaraHutton, sau vài tháng kết hôn, 1 vụ tai nạn xe ô tô đã cướp đi người chồng thứ 6của bà.

Lần thứ 7 kết hôn là khi Barbara Hutton bước sang tuổi 52, lần này người chồngcủa bà cũng lại là một hoàng tử. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài đúng2 năm vì "hết tình cảm" như người chồng thứ 7 đã nói khi nêu lý do muốn chiatay.

Bi kịch cuối đời

Sau thất bại của 7 lần kết hôn, Barbara Hutton dường như hóa điên, bà lao vàobài bạc và rượu chè để quên đi những mối tình thất bại của mình. Tại thời điểmnày, Barbara đã chi tiền không tiếc tay vào mua sắm đồ đạc, mua rượu và nhữngcuộc ăn chơi trác táng về đêm tại những quán bar và khách sạn đắt tiền. Khôngnhững thế bà còn cổ suý việc ăn chơi và tiêu tiền đến người con trai duy nhấtcủa mình. Khi đó, người ta đã gọi Barbara Hutton với tên gọi “Người đàn bà tráctáng”.

Năm 1972, người con trai duy nhất của Barbara Hutton đã chết trong 1 vụ tai nạnmáy bay, sau sự việc này, người đàn bà đẹp đã hoàn toàn suy sụp. Không nhữngthế, vì hành động ăn chơi trác táng của mình mà gia đình của Barbara đã truấtquyền thừa kế tài sản của bà. Những tháng ngày cuối đời, nàng công chúa của nướcMỹ đã vùi mình trong men rượu, bà mất năm 67 tuổi vì một cơn đau tim bất ngờ,khi đó tài sản còn lại của Barbara Hutton chỉ là 300 USD.  

Theo Đời Sống & Pháp Luật