Cuối tuần này Liverpool sẽ cócuộc đụng độ với Manchester United tại Old Trafford trong khuôn khổ cúp FA. Vàtheo các nguồn tin từ nước Anh, đây có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV RoyHodgson.

Được kỳ vọng sẽ giúp con thuyềnLiverpool vượt qua sóng gió thời kỳ “hậu Benitez”, thế nhưng từ đầu mùa đến nayRoy Hodgson khiến các CĐV nhà đi hết từ nỗi buồn này đến thất vọng khác. Mới chỉthắng được 7/20 trận tại Premier League, Quỷ đỏ vùng Merceyside giờ đây thậm chírất khó có khả năng dự Europa League mùa tới.

Sau thất bại 3-1 trước Blackburnmới đây, các fan của the Kop thực sự chán ngán và họ liên tục kêu gọi BLĐ CLB“trảm” HLV người Anh. Bên ngoài sân tập của Liverpool, một dòng chữ ngắn gọnđược sơn lên tường: “Hodgson biến đi”. Theo tờ Telegraph việc cựu HLV của Fulhamra đi giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Số phận của Hodgson phụ thuộc vào trận gặp MU
Tương lai của Hodgson như chỉ mành treo chuông

Lẽ ra ông đã bị “trảm” ngay sautrận thua vừa qua nhưng do ứng cử viên hàng đầu cho “ghế nóng” tại AnfieldDidier Deschamps từ chối lời đề nghị của Liverpool, số phận của HLV này tạm yênổn cho đến Chủ nhật này khi đội bóng thành phố cảng tới làm khách tại OldTrafford. Trong trường hợp tình hình tiếp tục diễn biến xấu, nhiều khả năngHodgson buộc phải ra đi và dường như ông cũng đã sẵn sàng cho việc này.

Theo tiết lộ của tờ Sun, trongngày hôm qua Hodgson đã đến sân tập với vẻ mặt đầy tâm trạng. Ông có những phátbiểu giống như của một người sắp đi xa: “Roy rất buồn bã và đầy tâm trạng. Ôngta nói những điều đại loại như: “thật vui khi được làm việc với mọi người nhưngtôi nghĩ các ông chủ sẽ buộc tôi ra đi sau những gì vừa diễn ra”.

Ông ta thậm chí còn nói thêmrằng: “thật chẳng vui vẻ gì khi thấy chính các CĐV nhà cứ vài phút lại hô vangtên một HLV khác”, nguồn tin nội bộ sân Anfield tiết lộ. Với diễn biến mới nhấtnày có thể khẳng định rằng tương lai của Liverpool sẽ tiếp tục chìm trong bấtổn.

Theo Hoàng Tùng
Dân Trí