Những thiếu nữ bị "quỷ ám" sẽ phải sang Châu Âu làm gái mại dâm để kiếm tiền "trừ tà".
Favour, một cô gái 19 tuổi, liên tục gãi khắp người. Da cô đỏ ửng. Thầy phù thủy nói rằng, cô bị côn trùng làm tổ trong người và phải sang Châu Âu làm gái mại dâm để trả món nợ 80.000 euro cho “ma nữ” đang ám cô. Như vậy, Favour phải “phục vụ” 4000 vị khách để có thể trả hết món nợ.
Favour chỉ là một trong hàng nghìn phụ nữ Nigeria bị bán sang Châu Âu mỗi năm làm gái mại dâm. Theo ước tính, hiện có khoảng 25.000 phụ nữ Nigeria đang làm việc tại Italy. Năm 2014, số phụ nữ Nigeria bị bán sang Châu Âu đã tăng 300%.
Favour nói rằng, thầy phù thủy ở quê nhà Nigeria đã làm phép “voodoo” để mang lại may mắn cô trong hành trình “trả nợ”. Cô được giới thiệu với một “madam”, ân nhân sẽ giúp cô có công việc như ý tại Italy. Khi đến một ngôi đền ở Benni City, cô phải tham gia một nghi lễ thề nguyền sẽ không bao giờ phản bội “madam”. Trong nghi lễ đó, cô bị bắt cởi quần áo, bị cạo lông, cắt móng chân và thề bằng tiết gà.
Ngoài ra, Favour còn được mang theo một tấm bùa may mắn. Đó là một gói nhỏ chứa móng tay, đồ lót dính máu, hạt kola, miếng kim loại hoặc xà phòng,… Tấm bùa này tượng trưng cho lòng trung thành. Nếu phản bội lời thề, Favour sẽ bị điên, bị câm và chết không toàn thây.
Không một cô gái Nigeria nào dám phản bội lời thề. Nhiều tri thức tiến bộ, nhiều tổ chức cứu trợ đã thất bại trong việc thuyết phục các cô gái tin rằng: Phép màu, lời thề là vô dụng.
Những tổ chức cứu trợ đã phải tìm một cách khác để “giải thoát” các cô gái. Họ đưa các linh mục Công giáo đến “làm phép” giải bùa chú. Đó là cách duy nhất để những cô gái Nigeria thoát khỏi những ám ảnh.
Dưới đây là hình ảnh cuộc sống của những phụ nữ Nigeria khi bị bán sang Châu Âu chỉ vì quá mê tín vào thầy phù thủy.
Tất cả các cô gái đều bị lừa. Họ không được làm thợ làm tóc như đã hứa. Họ làm nô lệ tình dục ở nơi đất khách quê người. Các cô gái làm việc từ 10 – 12 giờ/ngày để phục vụ khách. Họ mặc đồ lót, đi giày cao gót khoe thân ở bên đường. Nếu từ chối, họ sẽ bị trừng phạt tàn bạo. Thậm chí đã từng có người bị phạt uống axit.
Những cô gái Nigeria phải trải qua những nghi lễ thần bí do các thầy phù thủy thực hiện trước khi ra nước ngoài. Các cô gái sẽ phải tuyên thệ trung thành với “ân nhân” đưa họ sang trời Âu mà thực chất là những tú bà. “Những người phụ nữ gắn liền với tú bà, gắn liền với lời thề và phải tôn trọng lời thề dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Lời thề đó kiểm soát họ suốt đời.”
Theo Vân Anh / Trí Thức Trẻ