
Tết
xưa trong ký ức của những đứa trẻ thuộc thế hệ 7X, 8X, Tết vui nhất là
khi được cùng cả nhà gói, thức đêm canh nồi bánh chưng hàng trăm cái.
Những đứa trẻ tranh thủ vùi khoai, xí phần đẩy củi vào bếp đến khi má
ửng hồng, rồi háo hức đợi vớt bánh, bao giờ cũng có những chiếc bánh nhỏ
riêng của trẻ con. Tết nay, bánh chưng thường được mua sẵn với số lượng
nhỏ, vừa đủ với nhu cầu gia đình.

Cơm
cúng Tết cũng vậy. Tết xưa, các bà các mẹ tự tay chuẩn bị những món ăn
cầu kỳ để cúng gia tiên. Nay, các dịch vụ làm cỗ, đặt cỗ online luôn tấp
nập, sẵn sàng phục vụ chị em cho đến tận 30 Tết.

Những
món ăn chơi trong Tết xưa thường là mứt, hạt hướng dương, lạc rang húng
lìu... dân dã; giờ người ta chuộng dùng bánh kẹo, hạt khô, thức uống
nhập ngoại.

Bữa cơm Tết mời khách xưa thường đủ các món truyền thống cầu kỳ; Tết nay có khi chỉ cần nồi lẩu cũng đủ cho một buổi tụ tập.

Phụ nữ xưa cũng vì thế mà bận rộn hơn với việc bếp núc, còn ngày nay mọi việc phiên phiến hơn.

Sự háo hức đợi đêm "đụng" lợn của Tết xưa không còn, thay vào đó là những khay thịt gọn gàng trong siêu thị.

Chị em cũng không lo tích trữ thực phẩm, lo đồ ăn bị hỏng khi trời ấm lên hay nồm vì bây giờ các chợ, các siêu
thị đều mở cửa sớm.

Tết nay cũng không nhất thiết là dịp sum họp gia đình nữa mà có thể là lúc cả nhà đi chơi.

Trước
đây, Tết là dịp người ta đến từng nhà chúc tụng nhau năm mới vui vẻ,
hạnh phúc. Nay, người ta hoàn toàn có thể chúc Tết online, chỉ cần ngồi
một chỗ là chúc Tết được hầu hết mọi người.

Cũng
có lẽ vì thế mà Tết xưa là dịp để mọi người hàn huyên tâm sự, ôn cố tri
tân, còn Tết nay là cơ hội để mỗi người có thời gian trải nghiệm những
sở thích riêng.

Trẻ
con xưa thường lễ phép nhận tiền mừng tuổi và rất hào hứng, dù tiền lì
xì có rất ít và thường "nộp" cho bố mẹ. Trẻ con ngày nay thường có thể
biết rõ số tiền mình đã được mừng tuổi và sử dụng tiền đó cho nhu cầu cá
nhân.

Tết
xưa, bọn trẻ thường háo hức ngồi chờ trên ban công đón xem pháo hoa hay
ngóng ở đường chờ đốt pháo; còn nay, nhiều gia đình cho con đi xem pháo
hoa, hòa vào giữa dòng người đông đúc ở nơi công cộng.

Và
dù ngày xưa hay ngày nay, Tết vẫn luôn là dịp để trẻ con được xúng xính
trong những bộ áo quần mới để đi chơi tết cùng cha mẹ. Tuy nhiên, ngày
nay những bộ quần áo mới không khiến trẻ quá vui thích vì chúng được cha
mẹ mua quần áo mới bất kỳ lúc nào, chứ không cần đợi đến ngày Tết.
Theo Trí thức trẻ