Vợ quát một tiếng đã muốn “tèra quần”, Nam làm mọi người không tin nổi khi để lộ chuyện có bồ nhí ở xãbên.
Mặc dù chịu lép một bề với vợ nhưng do không nén nổi tính trăng hoa, nhiềuanh chồng râu quặp vẫn cả gan “léng phéng”, gây ra lắm chuyện vừa hài vừabi.
Bị vợ đuổi khắp xóm vì mêgái
Bà Ba (48 tuổi, huyện TiềnHải, Thái Bình) tin chắc rằng ông chồng nhát như cáy của mình dù bố bảo cũngkhông dám gái gú hay bồ bịch gì. Nhưng bà cũng biết chắc rằng ông vẫn hay mơtưởng lắm.
Đã vô số lần, bà bắt quả tangông hau háu nhìn những cô gái “ngon mắt” ọc đường rồi len lét liếc trộm vợ,khiến bà sôi máu, khi về nhà thể nào cũng chì chiết một trận, khiến ôngchồng cay cú chỉ biết lầm bầm: “Mẹ mày dữ như hổ thế ai mà dám”.
![]() |
| Mặc dù chịu lép một bề với vợ nhưng do không nén nổi tính trăng hoa, nhiều anh chồng râu quặp vẫn cả gan “léng phéng”, gây ra lắm chuyện vừa hài vừa bi (Ảnh: minh họa - Internet) |
Biết chắc chồng rất thíchHoa, cô bé 16 tuổi có dáng người nảy nở, bạn thân của con gái mình, nên bàBa luôn để ý mỗi khi Hoa đến chơi. Dù đã bóng gió cạnh khóe nhưng lần nọ, bàvẫn thấy ông liều mạng cầm và vuốt ve bàn tay Hoa nhân khi rịt giúp thuốclào vào ngón tay bị đứt do gọt ổi.
Tối đó, ông không những bị sỉnhục nặng nề mà còn bị đấm, bị cấu bầm tím khắp người. Giận vợ, mất mặt vớicon mà không biết xả vào đâu, ông lôi con gái ra mắng rồi cấm tiệt khôngđược cho cô bạn rắc rối đến nhà nữa.
Lại có lần, nghe người quen mách ông chồng khi đi cắt tóc dám xoa lưng côthợ, bà điên tiết cầm bó lạt quất chồng túi bụi. Ông bỏ chạy, thế là bà vừagào lên vừa đuổi khắp xóm. Cả xóm được mẻ cười.
“Râu quặp” vẫn dám cặp bồ
Người to khỏe như vâm nhưngNam (37 tuổi, Phú Thọ) luôn nể sợ cô vợ bé như cái kẹo của mình. Vợ quyết gìthì cấm có dám cãi. Con gái anh kể: “Lần duy nhất bố dám cãi mẹ là khicháu đỗ trường chuyên của tỉnh nhưng mẹ bảo xa, vừa tốn kém vừa khó quản lý.Bố bảo xa, tốn cũng phải cho con đi học, còn dám bảo mẹ nông cạn. Mẹ làm ầmlên, thế là ‘cuộc khởi nghĩa bị dìm trong bể máu’ luôn”.
Vợ Nam đã ghê gớm lại có máughen. Do đó không có ai từng thấy Nam nhìn ngang nhìn ngửa bao giờ, đi đườnggặp gái cũng cúp mắt lủi cho nhanh. Thế nên ai cũng sốc khi thấy vợ chồngNam đánh nhau (đúng hơn là Nam bị vợ đánh) vì bắt quả tang anh bao bồ nhí ởxã bên suốt nửa năm nay.
Giữa tiếng vợ Nam vừa khócvừa quát tháo, người ta thấy tiếng anh rối rít thanh minh: “Có gì đâu, tạinó tội quá, hoàn cảnh quá, anh thương hại thôi. Anh giúp nó chút tiền thôichứ có làm gì đâu. Anh thề đấy. Thôi mà em, đừng đánh nữa. Thôi thôi, anhchừa rồi…”. Sau vụ đó, Nam bị vợ phạt, suốt ba tháng không được cầm đồngtiền nào, xe máy có vợ đổ xăng.
Vợ mắng, bồ cũng chửi
Những anh sợ vợ khi bị pháthiện chuyện lăng nhăng của mình thì đều sợ cuống sợ cuồng, tìm mọi cách tạlỗi với vợ để xí xóa. Cô nào dính đến dạng đàn ông này nếu chỉ lợi dụng tiềnbạc hoặc “vui vẻ” một chút thì không sao, còn nếu có vương tình cảm thì phảichịu cay đắng khi chuyện vỡ lở. Bởi người đàn ông hoặc chối bay chối biến,hoặc ra mặt khinh rẻ tình nhân cốt để vợ tha cho.
![]() |
| Những anh sợ vợ khi bị phát hiện chuyện lăng nhăng của mình thì đều sợ cuống sợ cuồng, tìm mọi cách tạ lỗi với vợ để xí xóa (Ảnh: minh họa - Internet) |
Thu Huyền, 31 tuổi, nhà ởThanh Trì, Hà Nội, cũng từng ở hoàn cảnh như vậy. Khi bị vợ người yêu đếntận nhà đánh ghen, cô lặng người tê tái khi anh ta thanh minh với vợ: “Emthông cảm cho anh, đàn ông mà, ham của lạ một chút chứ có yêu đương gì đâu”.
Cũng gặp tình huống tương tựnhưng Trang Nhung, 28 tuổi, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội lại không im lặngnhư Huyền. Suốt hai năm, cô tin lời tình nhân rằng anh đang chuẩn bị ly dị,có lần lữa cũng chỉ vì con gái út bị bệnh chưa điều trị khỏi.
Một hôm, họ đang ăn tối cùngnhau thì bà vợ đem theo đứa con trai lớn đến nhà đánh ghen. Có điều chị takhông hành hung tình địch mà túm tóc chồng tát đôm đốp. Người đàn ông khóclóc níu lấy vợ con xin xỏ: “Em ơi anh biết lỗi rồi, con ơi bố biết tộirồi. Anh sẽ sửa ngay, cả đời anh chỉ có em là tình yêu đích thực, còn vớingười ta cũng chỉ là chuyện xác thịt thôi”.
Bao nhiêu bối rối, hoang mangbiến sạch, Trang Nhung tiến lại, giật lấy người đàn ông từ tay tình địch rồicũng thẳng tay tát anh ta, miệng sỉ mắng: “Anh không bảo em ơi anh kiểugì cũng phải bỏ con vợ hổ cái vừa xấu vừa hỗn nữa à? Giờ lại lạy lục, bẹpnhư con dán nhỉ? Thôi chị mang chồng chị về đi, cái ngữ vừa tham vừa hèn nàycó các vàng tôi cũng chả thèm”.
“Đòn” của Nhung khiến ôngchồng trăng hoa hết đường thanh minh với vợ con. Vợ anh ta trước đó tuy lấnlướt chồng, chị vẫn coi anh ta là đàn ông nên khi biết có người “cướp” chồngmới sấn sổ đi giật lại. Nhưng khi dắt ông chồng “vừa tham vừa hèn” bị tìnhđịch thải hồi này về nhà, chị thấy anh ta không còn chút giá trị gì nữa.
Theo Lam Giang
Đất Việt


