Chiến thắng 2-0 của Dortmund trước Mainz đêm 13/3 đã bị che mờ bởi cái chết của một CĐV đội bóng vàng đen vùng Ruhr ngay trên khán đài.
Sân Signal Iduna Park đêm qua đã nhốn nháo vì thông tin một CĐV 80 tuổi của Dortmund qua đời ngay trên khán đài trong lúc theo dõi trận đấu với Mainz.
Nạn nhân được xác định bị đau tim rồi qua đời khi đang ngồi ở góc Tây Nam sân Signal Iduna Park. Một người khác cũng gặp sự cố tương tự nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi thông tin này được lan truyền, bầu không khí của sân đấu có tới hơn 81.000 CĐV nêm chặt các khán đài trở nên trầm buồn. Tiền vệ Marco Reus thừa nhận, hiệp 2 của trận đấu đã diễn ra hết sức căng thẳng.
"Chúng tôi không hề biết những gì xảy ra trên khán đài, nhưng sự im lặng trên khán đài khiến chúng tôi tò mò. Đến khi huấn luyện viên thông báo, kết quả của trận đấu đã không còn quan trọng nữa với chúng tôi", Marco Reus chia sẻ.
Trong trận đấu đêm qua, Marco Reus mở tỉ số cho Dortmund ở phút 30. Phút 73, Kagawa ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng vàng đen vùng Ruhr, nhưng ngôi sao người Nhật Bản đã từ chối ăn mừng.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 81.000 khán giả trên sân Signal Iduna Park cả của Dortmund và Mainz đã cùng hát vang bài hát "You’ll never walk alone" để chia buồn với CĐV xấu số.
Theo Trí thức trẻ