Được công chúng quan tâm từ A đến Z nên tin đồn là điều nghệ sĩ khótránh khỏi. Thực tế đã có không ít người khóc dở chết dở vì nó. Bên cạnh đó,nhiều người cho rằng, tin đồn không phải từ trên trời rơi xuống nhất là hiệnnay, ai cũng có thể tự tạo tin đồn để nổi tiếng.

Nhưng dù thế nào đi nữa tinđồn vẫn cứ là tin đồn, chúng lan khắp các diễn đàn và là chủ đề bàn tán củakhông ít người. Những người trong cuộc nói gì. Người ngoài cuộc nhìn nhậnthế nào về vấn đề này?

Đạo diễnAnh Khanh: Xem tin đồn là bạn đồng hành

Đạodiễn Anh Khanh nhiều lần được báo chí "quan tâm" với hàng loạt scandal xảyra như cho Quách Thành Danh lộ quần lót trên bìa đĩa và sau đó là nhữngchuyện "nói qua nói lại" giữa hai người sau khi hợp đồng chấm dứt. Năm rồi,vị đạo diễn này còn post lên mạng một đoạn phim ngắn, rất mát mẻ. Mới đây,anh trở lại với bộ phim Tình cha mà anh vừa là tác giả, đạo diễn, đồng sảnxuất và cuối cùng là kiêm luôn diễn viên chính, vai anh đã giao cho diễnviên Trương Minh Cường.

Sốc hay tự sốc?
Diễn viên Trương Minh Cường và đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh

Cái gìcũng có hai mặt của nó, được nhiều người biết đến cũng là điều hạnh phúc vàbị soi mói nhiều cũng là điều bất lợi. Việc tin đồn hay thị phi có ai muốnnhưng nó luôn luôn tồn tại, vậy phải đón nhận nó như thế nào? Đau khổ chăng?Hay phải la làng lên cho mọi người rõ... Hoàn toàn vô nghĩa, theo tôi tháiđộ bình tĩnh chấp nhận chúng như một người bạn đồng hành để rồi có hướnggiải quyết là hay nhất.

Vừarồi, khi tin đồn về tôi vừa được lan truyền trên các cộng đồng mạng ai cũngnghĩ . Nhưng có bao gờ họ cố nghĩ chotôi là đang đấu tranh cho lẽ phải không?

PhimTình cha là một tác phẩm đề cao nhân bản và nhân văn, người đóng vai chatrong phim phải có đủ tư cách. Tôi biết việc làm của mình sẽ khiến nhiềungười quan tâm và sẽ có những ý kiến trái chiều. Tôi thích tự do ngôn luậnnên cũng không quan tâm lắm về những comment quá khích, tôi chỉ biết tôiđang làm gì và đấu tranh cho lẽ phải, thế là đủ.

Trongmột xã hội luôn có nhiều tầng lớp trí thức khác nhau, văn hóa khác nhau,không thể bắt mọi người giống nhau được. Những người comment quá khích chắcchắn một ngày nào đó họ sẽ thấy mắc cỡ hoặc nhận ra mình đã sai (bởi tôi tinlòng trắc ẩn của con người vẫn còn) hoặc sẽ có thêm những comment khác chốnglại. Lúc nào cũng có thiện và ác tồn tại và đấu tranh thiện ác vẫn luôn diễnra. Nhưng tôi cũng luôn tin vào đấng bề trên. Người Nhật Bản có một câu nóirất hay rằng: "Người thông minh phải biết sợ lẽ trời".

Ca sĩChí Thiện: Chết vì tin đồn thì rất phí

Khôngsòng phẳng về tiền bạc, lợi dụng người khác, giả dối... là những từ mà cácbáo mạng nói về Chí Thiện trong thời gian gần đây. Không những thế, anh cònbị tố cáo là nợ tiền phóng viên,Minh Tuấn, vay tiền ca sĩLiêu Anh Tuấn...

Thựchư chưa biết ra sao, cuộc sống của Chí Thiện như thế nào khi cùng một lúc"đón nhận" hàng loạt tin đồn như thế...

Sốc hay tự sốc?

Nhữngtin đồn và scandal gần đây của anh là do chính đồng nghiệp tố cáo. Anh nghĩsao nếu mọi người cho rằng anh đang bị một số nghệ sĩ tẩy chay nên mới nhưthế?

Nhữngviệc này đã từng xảy đến với tôi khi mới tách ra solo, nên khi một lần nữađối mặt với những điều này tôi cũng đã bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, khi xemnhững comment nặng nề, lời lẽ nhục mạ danh dự của mình, tôi cảm thấy bị tổnthương nặng nề. Tôi đã dự định im lặng, nhưng một người chị lâu năm đứngtrên sân khấu, chịu nhiều sóng gió với nghề ca sỹ đã thương tôi mà cố vấn.Chị ủng hộ tôi phải bày tỏ thái độ dù rằng người ngoài sáng khó đánh lại kẻtrong tối.

Tôikhông nghĩ đến việc tẩy chay bởi nghệ sỹ có công việc của họ, chẳng ai rảnhrỗi mà tẩy chay người này hay người kia. Nếu tôi không làm gì sai, ảnh hưởngđến họ thì họ cũng chẳng gây khó dễ gì với tôi. Mấy ngày qua, tôi nhận nhiềutin nhắn động viên từ anh chị trong nghề, tôi mừng vì họ hiểu tôi.

Cuộcsống, công việc của anh có gặp những xáo trộn?

Côngviệc của tôi không có gì xáo trộn. Tôi lại là một thành viên của công tyV.T.E, những việc ảnh hưởng đến công ty thì văn bản chính thức phải do ngườichịu trách nhiệm về mặt pháp lý là anh Nguyễn Hoàng Vinh lên tiếng. Riêngtôi, việc tôi là người như thế nào thì suốt quá trình làm việc vừa qua, khitôi đứng trên sân khấu solo và ý thức rõ về mình, những ai có dịp tiếp xúcđều hiểu rõ. Nếu tôi làm việc khoong đàng hoàng, sống không đàng hoàng thìcơ hội sẽ không thể đến với tôi. Còn đối với công chúng, tôi không thể giảithích với từng người. Tôi phải lên tiếng chỉ vì những người đang yêu thíchmình. Thời gian còn dài, tôi càng quyết tâm sống tốt hơn nữa. Tôi không tinmọi người quá cố chấp.

V.TEđã gửi biên bản làm việc giữa Thiện và phóng viên Dương Cầm tại ủy banphường cho các báo, nhưng nhiều người cho rằng điều đó không chứng tỏ đượcanh không vay tiền và họ vẫn hồ nghi về con người thật của anh?

Tôichỉ nói thế này thôi. Trước khi tòa án chứng minh và phán quyết tôi có tội,thì tôi vẫn là một người vô tội, có đầy đủ quyền công dân và mọi người cũngphải tôn trọng quyền công dân của tôi. Chỉ biết rằng tôi tin vào bản thânmình, fan, bạn bè và người thân tín ở tôi.

Nhiềubạn bè còn sợ tôi... tự vẫn nhưng thú thật tìm đến cái chết là rất tiêu cực.Con đường này rất khó khăn, tôi không vì vậy mà gục ngã hay bỏ cuộc. Nhữngkhó khăn sẽ khiến mình trưởng thành hơn. Qua chuyện này, tôi sẽ càng cố gắnghơn nữa. Còn nếu không thể tự bảo vệ mình, tôi tin vẫn còn luật pháp và tìnhngười.

Ca sĩƯng Hoàng Phúc: Người yếu hèn mới im lặng trước mọi thị phi

Ngườihâm mộ vẫn chưa quên việc ca sĩ Phương Thanh (chủ tich đội bóng nghệ sĩ) chỉtrích Ưng Hoàng Phúc trên một số trang báo mạng vì sự có mặt của anh đãkhiến đường lối hoạt động của đội bóng đi theo một hướng khác, nhuốm màukinh doanh. Cụ thể,thông qua việc ra mắt đội bóng (tên đội bóng, lo go...).

Sốc hay tự sốc?
Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc và các thành viên đội bóng vui vẻ trong buổi ra mắt báo chí.

Trongchuyện liên quan đến đội bóng nghệ sĩ, tôi đã quá nhún nhường, chỉ nói nhữnggì đáng nói. Ban đầu, tôi chọn cách im lặng để làm dịu dư luận vì không muốnkhán giả xem nghệ sĩ chúng tôi là trò cười. Nhưng sự việc đã đi đến lúc "tứcnước vỡ bờ" thì tôi phải phản ứng. Tôi là con người, chứ không phải làThánh. Tôi cũng biết nóng giận và phản ứng chứ. Chỉ có con người yếu hèn,nhu nhược mới chọn cách im lặng hoàn toàn trước mọi thị phi, bất chấp nặngnhẹ. Tôi vừa là nghệ sĩ vừa là một nhà đầu tư kinh doanh, thời gian của tôilà tiền bạc, tôi đâu rảnh rỗi và ngồi đôi co từng ngày với những chuyện "lácải" đó.

Nếutôi mà là họ, nếu tôi không thích cái tên Star United hay cái Logo hay kếhoạch phát triển đội bóng, tôi sẽ không đến tham dự buổi ra mắt. Còn nếu tôiđã đến thì tôi sẽ không bao giờ lên tiếng chỉ trích hay lôi kéo ai cả, vínhư thế tôi là người hai mặt? Tôi đã nói lên sự thật, dẫu có phần quá thẳngthắn và có va chạm, nhưng tôi thà như thế chứ tôi không thích kiểu che đậy,bưng bít.

Nhữngtin đồn của tôi, khi truyền thông khai thác, đã có nhiều comment quá khíchtừ các thành viên của các diễn dàn, điều này không làm tôi mệt mỏi vì tôi cómột lực lượng các bạn trẻ đã yêu mến từ lâu, luôn tin tưởng và sẵn sàng bảovệ tôi. Tôi không có thói quen "nhặng xị" lên trước những lời đồn kiểu từtrên trời rơi xuống. Thường thì khi bạn không quan tâm đến nó, nó sự tự độngim lặng và biến mất. Sáng nào ngủ dậy, cũng bực dọc vì những chuyện khôngđâu thì sao hát hò, kinh doanh được. Nói chung, không có "tinh thần thép"thì không thể tồn tại trong giới showbiz.

Ca sũ VũHạnh Nguyên:

Gầnđây trên các thông tin đại chúng và diễn đàn trên các website đều râm rantin rằng Vũ Hạnh Nguyên đang chuẩn bị tham gia "phim nóng", Vũ Hạnh Nguyênchỉ đồng ý cặp kè với các đại gia, chỉ thích xài hàng hiệu và thích vào vũtrường để hút thuốc, uống rượu... Những thông tin đúng hay chỉ là tin đồn?

Trời!Nhiều thông tin quá, làm thế nào trả lời từng đấy thông tin chỉ bằng mộtcâu, nhưng xin chọn phương án trả lời là: "Ôi, lại thế rồi. Chán quá đimất!" (cười).

Sốc hay tự sốc?

Các cưdân mạng còn cho rằng chị học theo Paris Hilton hoặc Lindsay Lohan về cáchăn chơi và mua sắm hàng hiệu để thu hút công chúng, chị nghĩ sao?

Đầutiên phải nói là tôi rất thích Paris Hilton và cái cách cô ấy tạo ra dư luậnđối với mình (tất nhiên là không phải scadal của Paris mà là cách cô ấy dùngsự nổi tiếng của mình để làm việc).

Mọingười đọc các tin về các cuộc ăn chơi của Paris thì nghĩ đơn giản đó chỉ làăn chơi, nhưng không nhiều người biết được rằng, đó là một trong các côngviệc hàng ngày của Paris. Cô ấy được trả tiền để đến khai trương, hoặc cókhi chỉ là để xuất hiện trong các club, các nhà hàng để thu hút khách choclub hoặc nhà hàng đó. Và cả cái cách cô ấy sử dụng hàng hiệu, đừng nghĩ côấy mua hết tất cả, các nhãn hiệu thường xuyên gửi tặng sản phẩm cho Paris,một khi Paris dùng sản phẩm đó, đồng nghĩa với việc quảng bá hiệu quả chonhãn hiệu.

Còn vềbản thân tôi, tôi cũng muốn được nổi tiếng và làm việc như cô ấy lắm (cười).Tuy nhiên, quan niệm xã hội của người phương Đông khác với phương Tây, nêntôi không chọn cách đó để làm mình nổi tiếng.

Theochị, do đâu mà những thông tin về chị tràn lan trên các mạng xã hội?

 Báochí chưa sử dụng nhiều đến hình thức độc quyền, do đó, khi một báo khác lạitrích dẫn hoặc đăng nguyên văn lại, phía dưới đơn giản mở ngoặc, trích từbáo gì đó. Nên các thông tin cứ bị lan truyền, có thông tin đầy đủ, thậm chícòn bị sai lệch, dẫn đến thông tin thì trùng lặp nhưng lại thiếu thừa khôngchính xác.

Chị cónghĩ đến biện pháp để xử lý tình hình hay cứ để mặc vì đây cũng là cáchkhiến mọi người biết đến mình nhiều hơn?

Nổitiếng bao giờ cũng có hai mặt, bạn là người bình thường, không ai soi móivào đời tư, không ai thắc mắc bạn ăn gì, chơi gì, dùng đồ gì. Ví dụ như tôicó chị bạn, dùng hàng hiệu và dùng đồ còn đẳng cấp hơn tôi gấp mấy lần,nhưng có ai nói chị ấy học theo Paris đâu. Còn một khi bạn đã ra trước côngchúng thì có hàng triệu người biết đến.

Về cánhân mình, tôi biết, người thích thì ủng hộ tôi, người không thích thì nóitôi học đòi nên tôi không thể bắt họ có cùng suy nghĩ với mình được. Cho nêncách giải thích tốt nhất đó là quá trình xuất hiện trước công chúng và cácsản phẩm âm nhạc của tôi trước những thắc mắc của công chúng.

Nếuphát hiện, bạn bè hoặc đồng nghiệp đã dựa vào những phát biểu của mình và"bơm" lên thêm nhằm làm xấu hình ảnh của chị trước công chúng, chị sẽ làmthế nào?

Trời,như vậy buồn quá đi mất. Bạn bè chơi với nhau, nhất là tôi luôn chơi đẹp vớibạn bè, mà bị bạn bè cố tình làm xấu tôi trước mặt mọi người (tự dưng giậtmình không biết bạn bè của mình hiện tại có ai như thế không nhỉ) thì thậtlà đáng buồn và thất vọng. Tôi sẽ như thế nào nếu bị như thế à? Đầu tiên,tôi sẽ đi uống 1lon coca với 1 cốc đầy đá cho hết buồn. Sau đó thì... "làmđẹp" hình ảnh của mình trước công chúng thôi chứ còn cách nào nữa.

Diễnviên Diễm My: Chỉ có tài năng thật sự mới tồn tại

Ngoàinhững tin đồn về Diễm My thời trẻ, thời gian gần đây "người đẹp không tuổi"lại vướng vào chuyện "có hay không có du thuyền triệu đô". Khi nhận biếtthông tin ngày càng lan truyền rầm rộ trên mạng, Diễm My chọn cách im lặngvà chỉ đồng ý trả lời những vấn đề liên quan đến nghệ thuật, nghiệp diễn...

Sốc hay tự sốc?

Mỗingười có cách của họ, tôi luôn tin tài năng thật sự mới tồn tại vĩnh cửu. Aicũng có cuộc chơi và mỗi người có quyền chọn cách chơi cho riêng mình. Cóngười gian lận, có người mánh mung... đó mới là xã hội. Tôi yêu lẽ phải vàluôn tin có lẽ trời.

Tinđồn thường là tin không tốt. Trong cuộc sống, nhất là với nghệ sĩ việc vướngphải những tin đồn là điều khó tránh khỏi. Nhưng dù là người bình thường hayngười của công chúng cũng không ai muốn như vậy. Tin đồn thường mang đến cảmgiác mệt mỏi và buồn bã cho tất cả mọi người, kể cả với những người có cátính. Nghệ sĩ cũng là một con người và cũng mang một trái tim nhạy cảm,nhiều xúc cảm nên khi chuyện riêng tư của mình bị quá nhiều lời bàn ra, tánvào chắc chắn sẽ luôn cảm thấy buồn, trống trải và cô đơn.

Nếuphát hiện những tin đồn về mình do bạn bè hay đồng nghiệp tung ra, trướchết, tôi sẽ nhìn lại chính bản thân mình. Tự trách bản thân mình xem đã làmđiều gì sai để bạn bè, đồng nghiệp có hành động như vậy. Và, tôi thấy imlặng là cách tốt nhất. Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu qua cách làm việc và cáchsống của mình. Nhưng nếu tin đồn đó ảnh hưởng đến danh dự gia đình thì mìnhcần phải làm sáng tỏ mọi việc.

Lànghệ sĩ, ai cũng mong được khán giả yêu quí, ủng hộ và có những góp ý chânthành để mình ngày càng hoàn thiện. Nhưng với nhưng comment quá khích xuấtphát từ cá nhân, tôi nghĩ nhà quản lý mạng cũng nên xem lại và có biện phápngăn chặn.

Hiệntại cũng có một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu tự lăng xê mình. Điều đókhông sai nếu đừng vì mình mà hạ thấp người khác. Tôi nghĩ, mọi người cóquyền làm điều họ thích, miễn sao không vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đếnai. Bởi vì, nếu họ có sắc, có tài chắc chắn sẽ được khán giả đón nhận.

Tôichưa bao giờ nhìn quá tiêu cực vào vấn đề này và luôn thông cảm với các bạntrẻ.

Theo Mỹ Thuật