Dù đã nộp phạt tới 5 triệu euro nhưng Lionel Messi và cha mình vẫn phải đối mặt với án tù, khi một tòa án tại Barcelona vẫn quyết theo đuổi vụ việc này đến cùng!
Mùa giải vừa qua, Messi hết sức đau đầu với hàng loạt cáo buộc trốn tránh nghĩa vụ từ cơ quan thuế của Tây Ban Nha. Cụ thể trong 3 năm từ năm 2006 tới 2009, Messi và cha mình – ông Jorge Horacio Messi bị cáo buộc đã sử dụng các công ty tại Belize và Uruguay để kinh doanh hình ảnh của tiền đạo người Argentina này, qua đó tránh phải đóng thuế hàng triệu euro.
Nếu phía tòa án chứng thực được hành động sai trái này, “ngôi sao” CLB Barcelona sẽ phải ngồi tù tới 4 năm theo quy định của luật pháp Tây Ban Nha. Đó thực sự là cơn ác mộng với cả Messi cũng như CLB xứ Catalan vốn luôn coi Messi là “báu vật” của mình trong những năm qua.
Messi vẫn một mực khẳng định, anh không hề làm bất cứ điều gì sai trái trong những năm thi đấu cho Barcelona. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina vẫn phải bấm bụng bỏ ra 5 triệu euro để giải quyết vụ việc và coi đó như là hành động bồi thường thiệt hại do mình gây ra.
Trước khi World Cup 2014 diễn ra, công tố viên Raquel Amado cho rằng Messi thực sự vô tội vì anh không hề tham gia vào bất cứ quyết định quản lý, thu nhập cả mình. “Cậu ấy không hề biết tầm ảnh hưởng, mục đích hay tác động của các công ty sử dụng hình ảnh của mình tại Uruguay và Belize”.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc sau khi Messi chấp nhận bồi thường, thế nhưng mới đây một tòa án tại xứ Catalan đã quyết định theo đuổi vụ án tới cùng.
Theo lý giải của công tố viên, không thể nói Messi không nhận thức được việc làm của mình khi anh đã có nhiều năm thi đấu đỉnh cao và thường xuyên sử dụng hình ảnh của mình để quảng bá cho Barcelona.
“Tất cả giấy tờ bị cảnh sát điều tra thu giữ đều có chữ ký của Messi. Khó có thể nói cậu ta không biết gì về việc làm sai trái này”.
Trong trường hợp tòa án tìm ra được bằng chứng cho thấy Messi cố tình trốn thuế, “sóc nhỏ” sẽ vẫn phải đối mặt với án tù từ 3-4 năm.
Theo Minh Quang (VNmedia/VNbongda)