Mỗi năm ở Pakistan có khoảng150 phụ nữ là nạn nhân của những vụ tạt axit, khiến mặt họ bị sẹo, bị biến dạngvĩnh viễn.
Rất nhiều người trong số họ bị bỏ mặc, không được chăm sóc y tế đúng mực. Trongkhi những người còn lại thường phải được tiến hành tới 20 ca phẫu thuật mới mongchữa được thương tổn.
Trên thực tế, số nạn nhân bị tạt axit còn cao hơn rất nhiều con số được thốngkê, do đa phần các vụ tấn công đều do những người thân với họ thực hiện, nhưchồng vì lý do bực bội hay người muốn cầu hôn họ nhưng không thành nên đã trảthù.
Theo nhà làm phim Sharmeen Obaid-Chinoy, người vừa giành được giải Oscar cho thểloại phim tài liệu ngắn “Saving Face” (Giữ thể diện), “nếu một người đàn ôngmuốn cưới vợ hai nhưng người vợ đầu không đồng ý, anh ta sẽ nói, được rồi, tôisẽ hắt axit vào mặt cô để thoát khỏi cô. Vì vậy mà cô ấy sẽ phải ra vào bệnhviện trong suốt phần còn lại của cuộc đời.”
Tại Pakistan, những người đấu tranh vì quyền lợi phụ nữ rất gặp nhiều khó khănkhi “chiến đấu” chống lại những vụ tấn công axit, bởi nhiều vụ bị giấu nhẹm đi,trong khi nếu những kẻ tấn công bị bắt thì thường được thả và bị phạt rất nhẹ.
Những bộ phim giống như “Saving Face” và một đạo luật mới, quy định xử phạt chocác vụ tấn công axit từ 14 năm tù đến chung thân, có thể sẽ là điểm khởi đầu chothay đổi tại Pakistan.
Theo Dân Trí