Suốt 10 năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, hai bé gái sinh đôi Li Luqin và LiShuangqin đều bị bố trói trên đường trước khi đi làm.
Bị buộc giữa một cái cây và hàng rào sắt, Li Luqin, 12 tuổi bị đối xử như chóchứ không phải với một con người. Dù vậy, bố bé khăng khăng cho rằng phải tróicon mỗi ngày để ngăn chặn Luqin tự làm đau mình.
Người em sinh đôi của Luqin cũng bị trói như chị gái vì "những vấn đề thần kinh"theo cách gọi của gia đình.
Li Wancheng bắt đầu trói Li Luqin và Li Shuangqin cách đây 10 năm vì sợ hai bétự làm đau mình. Đôi khi, hai chị em bị trói chung nhau.
Khách bộ hành đi qua đều phản ứng giận dữ khi nhìn thấy hai đứa trẻ bị kẹt trongmột khoảng không nhỏ, với dây thừng thít vào cổ tay khi chúng vùng vẫy thoátthân.
Gia đình Lee hiện sống dọc vệ đường ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Người cha cốgắng tiết kiệm tiền để chữa bệnh cho hai con.
Người cha sắt đá nói, hai con gái mình sẽ không được an toàn nếu cho đi lại tựdo. Vì vậy, hai bé phải bị buộc vào một hàng rào hoặc một cái cây, hoặc tróichung nhau mỗi ngày.
"Khi lên hai, cả hai đều bình thường", Wancheng nói. Người đàn ông này hyvọng hai con gái sẽ được cứu chữa khi ông có đủ tiền đưa con tới bác sĩ. "Tuynhiên, chúng tôi chỉ để dành được 1.000 NDT. Ngoài ra, không còn khoản nào khác".
Những tấm ảnh về hai cô bé Li đã nhắc lại hình ảnh một bé trai hai tuổi bị buộcvào chân cột đèn trong khi cha và mẹ đi làm ở Bắc Kinh, hồi đầu năm nay.
Theo Hoài Linh
VietNamNet