“Muỗi đeo… sập mùng”, “hội muỗi”,là những “mỹ từ” người sống chung với muỗi ở quận Bình Thạnh, TP HCM dùng để nóivề tình trạng muỗi đen đặc vào buổi tối.
Ngàn lẻ kiểu chống muỗi
Khu vực tổ 10, phường 13, quậnBình Thạnh có thể gọi là trung tâm… muỗi. Bà Lê Thị Thanh, một người dân ở đâycàm ràm: “Cứ chạng vạng là muỗi đeo kín trên đầu. Toàn thân đứa cháu lên ba củatôi đầy vết muỗi cắn. Bôi thuốc chống muỗi loại gì cũng không ăn thua”. Còn theochị Hằng, hàng xóm của bà Thanh thì ngoài các loại thuốc chống muỗi, nhang muỗi,quạt “mở hết số”,… bà con phải giăng tới hai mùng khi đi ngủ mới chống được bầymuỗi đói.
![]() |
Bà Định hằng ngày phải nạo vét con rạch cạnh nhà để triệt ổ muỗi |
Các phường 11, 12, 13,quận Bình Thạnh vốn nằm ven rạch Lăng, gần cầu Băng Ky. Hiện tượng muỗiđen đặc bắt đầu từ trước Tết, kéo dài tới nay. Chị Liên, tổ 74, phường11, cho biết để cho con ăn cơm chiều, chị phải cùng con chui vào mùng ăncơm, đem cả vợt diệt muỗi để… bắt muỗi. “Có lẽ đây là năm bùng phát muỗinhiều nhất ở khu vực này. Muỗi nhiều không kể xiết. Trời sẩm tối, nếukhông mang theo nhang muỗi hay quạt đuổi muỗi là không dám bước ra sân.Con nít trong xóm thì tay chân mặt mũi thâm, ghẻ đầy vết muỗi cắn”, bàNguyễn Định, hàng xóm của chị Liên cho biết như vậy và ví von: TếtNguyên Đán vừa qua, cả khu phố cứ rào rào… tiếng pháo nổ, bởi quạt diệtmuỗi lốp bốp cả buổi tối.
Hết lục bình mới hếtmuỗi
Vài năm nay, đều đặnnhững tháng trước và sau Tết Nguyên đán, khu vực này luôn bùng phát dịchmuỗi. Trước tết, Trung tâm Y tế dự phòng Bình Thạnh đã tổ chức 5 đợtphun thuốc diệt muỗi tại đây, nhưng chỉ phun ở những khu vực đầu hẻm.Báo hại, muỗi không có nơi trú ngụ ngoài đường bèn “đổ bộ” vào nhà dân.“Phun thuốc cũng chỉ là biện pháp đối phó, tạm diệt muỗi để bà con ănTết vui vẻ, chứ không hiệu quả”, một cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng BìnhThạnh cho biết.
Theo đánh giá của các cánbộ y tế dự phòng quận Bình Thạnh, nguyên nhân bùng phát dịch muỗi tạikhu vực này là do lục bình sinh sôi nảy nở trên rạch Lăng, cộng với việccác đê, cống chống lũ gây tù đọng nước, tạo thành ổ “nuôi” muỗi. AnhNguyễn Văn Thuận, tổ 15, phường 13 kể lại: Để trừ muỗi, năm 2009, quậnBình Thạnh đã tổ chức vớt lục bình trên rạch Lăng. Nhưng chỉ đủ tạo dòngchảy, hai bên bờ vẫn ngập tràn loài thủy sinh này. Một thời gian sau đó,lục bình lại sinh sôi, che kín con rạch và dịch muỗi bùng phát. Anh TạĐức Nhân, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế Dự phòng quậnBình Thạnh, nhận định đây là muỗi Culex (loại muỗi truyền bệnh giun chỉbạch huyết và một số bệnh do virus như viêm não Nhật Bản) chứ không phảimuỗi Aedes Aegypti gây dịch sốt xuất huyết.
Theo một cán bộ Trung tâmY tế Dự phòng quận Bình Thạnh, việc vớt hết lục bình, tạo môi trườngthông thoáng trên rạch Lăng vẫn đang chờ sự phối hợp giữa các ban ngànhthành phố.
Theo Cửu Long