Rạp Âu Cơ (Hà Nội) những ngày cuối tháng bảy đón nhận một đêm diễn đặc biệt - đêmnghệ thuật tri ân những người lính đã ngã xuống nơi chiến trường. “Lời ru cỏnon” - tên một ca khúc của nhạc sĩ Hữu Ước, phổ thơ Nguyễn Thị Kim Châu cũng làtên của chương trình nghệ thuật này.
Câu hát đầu tiên trong ca khúc “Lời ru cỏ non” do ca sĩ Thái Bảo thể hiện đầytâm trạng: “Cứ chiều chiều mẹ lại đến bên con, một nấm mồ xanh như chiếc nôitròn” đã khiến cả khán phòng lặng đi, ngỡ như ngần ấy trái tim người nghe đangthổn thức, nghẹn ngào. Còn nhớ cách đây vài năm, trong một lần tình cờ nghe nhàthơ Hoàng Nhuận Cầm đọc bốn câu mở đầu của bài thơ cùng tên do mẹ mình - NguyễnThị Kim Châu sáng tác, Trung tướng Hữu Ước đã lặng người rồi thốt lên “tôi sẽphổ nhạc bài thơ này”. Không lâu sau, ca khúc “Lời ru cỏ non” đã ra đời,đúng vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7. Ít ai biết rằng, đó cũnglà một trong hai bài thơ hiếm hoi mà tác giả Nguyễn Thị Kim Châu sáng tác trongsuốt cả cuộc đời mình.
![]() |
NSƯT Thái Bảo khiến cả khán phòng lặng đi trong giai điệu bài hát “Lời ru cỏ non” |
Có một sáng tác mới lần đầu ramắt công chúng ngay trong đêm nhạc này và người đảm nhiệm vai trò cầu nối mangca khúc ấy đến với khán giả là một gương mặt đã quen thuộc - NSƯT Tố Uyên. Cakhúc “Mai về cùng em” - sáng tác mới của nhạc sĩ Đức Chính nói lên nỗi lòng củamột cô gái Hà Nội về thăm lại chiến trường xưa. Vẫn chất giọng trong sáng quyếnrũ như không có tuổi, dường như tìm thấy ở bài hát sự đồng cảm lớn lao nên ca sĩTố Uyên thổ lộ hát rất “ngấm” mà không mất nhiều thời gian luyện tập như nhiềuca khúc khác.
Có lẽ đến với đêm nhạc này, mỗingười nghệ sĩ đều mang theo một tâm trạng khác nhau. NSƯT Đức Long đến với đêmnhạc này bằng tác phẩm “Màu hoa đỏ” - một ca khúc không mới nhưng hình như cảmxúc thì vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, cái thuở cách đây gần 30 năm, khilần đầu tiên anh đứng giữa những mô đất lô nhô, hát bài hát ấy cho các chiến sĩbộ đội vùng biên giới phía Bắc… Và đặc biệt, người đứng đầu nhà hát - NSƯT QuangVinh cũng mang đến đêm nhạc một tác phẩm mới - được anh phổ thơ từ bài thơ củanhà thơ Hoàng Quang Thuận. Bài thơ viết tặng một liệt sĩ, nghệ sĩ múa của Nhàhát, chị đã ngã xuống trên chiến trường. Xúc động về sự hy sinh lớn lao củangười nghệ sĩ và cũng là thế hệ đi trước của Nhà hát, nhạc sĩ Quang Vinh đã viếtnhạc cho bài thơ mang tên “Lời ca cho em”.
Điều đáng nói là trong đêm nhạc tri ân này, không chỉ có thế hệ gạo cội của Nhàhát mà khán giả còn thấy rất nhiều gương mặt ca sĩ trẻ, họ là những người đượcsinh ra trong hòa bình, và họ là những người cần phải hiểu được giá trị của hòabình. Có lẽ vì thế mà đến với chương trình “Lời ru cỏ non” ai cũng hát hết mình,hát bằng sự rung động của trái tim. Ca sĩ Tùng Dương đằm mình với bài ca “Đấtnước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, cô ca sĩ 17 tuổi vừa “bén duyên” với âm nhạcLê Minh Sơn tự tin thể hiện ca khúc “Cỏ non Thành cổ” bằng một chất giọng lạnhưng cũng rất truyền cảm ca khúc đã “đóng đinh” với nhiều tên tuổi âm nhạc lớn.Ca sĩ Sao mai Phương Thảo mới lần thứ hai hát bài “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” nhưngđã khiến người nghe rưng rưng xúc động mường tượng ra một mùa hoa lê ki ma vàhình ảnh người con gái đất đỏ hiên ngang bất khuất.
Bất ngờ hơn khi quá nửa khán phòng là những khán giả trẻ, rất trẻ. Có lẽ đây làđêm nhạc hiếm hoi thu hút được sự quan tâm của người xem đa thế hệ đông đến thế.Và thế hệ những người yêu nhạc ấy đã không chỉ có dịp sống trong không gian nghệthuật giản dị và cảm động, mà còn sống lại cả một thời hào hùng của lớp lớp chaanh đi trước để cho những người trẻ hôm nay thêm hiểu hơn về giá trị của hòabình. Họ mãi mãi không bao giờ quên sự hy sinh của những người đã ngã xuống - đólà “Bài ca không quên” như lời ca khúc mở đầu cho chương trình nghệ thuật này.
|