Một phụ nữ lục tuần ở Hồ Bắc,Trung Quốc đã bất ngờ tỉnh dậy ngay trong đám tang của mình sau khi được đặt vàoquan tài 16 tiếng, khiến người thân và bạn bè đến chia buồn chạy tán loạn vìhoảng sợ.

Sống lại sau lễ tang
Bà Lưu được bác sỹ khám sau khi sống lại

Người phụ nữ suýt bị chôn sống làLục Nhị, sống ở huyện Tuyên Ân, Hồ Bắc. 4h sáng 14-1, bà Lục đột nhiên hôn mêbất tỉnh. Vì không có điều kiện mời bác sỹ nên người nhà... tự khám và “chẩnđoán” bà đã chết vì thấy tắt thở, người lạnh cứng, sau đó tiến hành khâm liệm,tổ chức đám tang. Đến 20h cùng ngày, dân thôn đến phúng viếng, chợt nghe thấy cótiếng gõ lụp bụp trong quan tài, hoảng sợ chạy hết.

Con trai bà Lục đến ngó vào ôkính kiểm tra, mới thấy mẹ mình mắt mở to, đang cố gắng kêu thành tiếng, vội đưara ngoài. Theo các bác sỹ, bà Lục chỉ chết lâm sàng - tuy không còn hiện tượnghô hấp nhưng hoạt động của não bộ vẫn còn. Hiện sức khỏe của bà Lục đã hoàn toànbình phục và gần như không bị ảnh hưởng gì bởi 16 tiếng nằm trong quan tài. 

Theo Hạ Liên
Sống lại sau lễ tang