Thử tưởng tượng nhé, đó sẽ là chuyến du lịch khám phá thiên nhiên hoang dã, thử cảm giác mạnh với những trò chơi mạo hiểm trên thác, nếm các món ăn độc đáo của bộ tộc ngươi Phi… Bạn sẽ được trải nghiệm trong một thế giới hoang sơ khác hẳn giữa thời đại công nghiệp. Không gì thú vị bằng khi được chiêm ngưỡng dòng sông Nile nổi tiếng. Con sông dài 6.400 km, trải dài từ Phi châu đến biển Địa Trung Hải. Nước sông rất sạch, trong vắt và âm ấm. Hai bên bờ ngút ngàn những cánh rừng nguyên sinh với chim cốc, khỉ, cá sấu…
Những chú hà mã đang ngâm mình dưới sông
Bạn nên chọn đất nước Uganda làm điểm dừng chân của mình. Không có nhiều tiện nghi như đất nước láng giềng Kenya nhưng Uganda vẫn thu hút khách du lịch nhờ những nét độc đáo rất riêng: tỷ lệ tội phạm ít hơn Kenya, chi phí sinh hoạt rẻ và điều quan trọng nhất là mang đến cho du khách cảm giác thoải mái, tự do tự tại, người dân vui vẻ, hòa đồng, không khách sáo.
Uganda – lịch sử đen tối đã thoái lui
Kenya là thuộc địa chính thức của Anh nên có lối sống rất kiểu cách, ví dụ như giới quý tộc chỉ thích tiêu tiền vào thú vui uống rượu gin, săn sử tử… Trong khi đó, Uganda là nước được bảo hộ nên không bị ảnh hưởng nặng nề như những nước thuộc địa Kenya hoặc Congo. Tuy nhiên, dưới thời tổng thống Idi Amin, vào những năm 1970, Uganda cũng chìm trong máu và những cuộc khủng bố.
Còn ngày nay, cuộc sống ở đây đã hoàn toàn thay đổi. Uganda đã có quyền tự trị và hiện được xem là một trong những quốc gia an toàn nhất châu Phi.
Chuyến du lịch thú vị dành cho những người thích mạo hiểm
Khi đến Uganda, bạn hãy đăng ký một tour tham quan những thác nước của sông Nile. Đây không phải là cuộc “dạo chơi” dành cho những người yếu tim. Bạn cần phải nghe theo lời khuyên của hướng dẫn viên để tránh mất mát tài sản, đồng thời bảo đảm an toàn cho chính mình.
Hãy bỏ giày dép, trang sức ở nhà và chuẩn bị tinh thần để tham gia vào chuyến du hành trên thuyền vượt thác. Ngay khi bạn yên vị trên thuyền, cảm giác hồi hộp, thót tim sẽ ập đến, chỉ trong vòng sáu giây.
Thác tung bọt trắng xóa
Đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy thuyền trôi êm ả như giữa một hồ nước rộng, giây thứ hai và thứ ba thuyền bắt đầu nảy lên, giây thứ tư và thứ năm tốc độ thuyền lướt cực nhanh, độ xóc mạnh hơn và giây thứ sáu sẽ khhiến bạn có cảm giác như đang đối mặt với tử thần. Nhưng bạn đừng lo, người hướng dẫn dày dạn kinh nghiệm sẽ chỉ bạn cách giữ vững người trên thuyền khi vượt qua những đoạn thác gập ghềnh, thậm chí cả cách trèo lại lên thuyền nếu chẳng may bị quật ra ngoài.
Đoạn thác Big Brother có rất nhiều ghềnh đá lớn, bọt tung trắng xóa. Sức nướcmạnh đến mức có thể cuốn phăng những món đồ trên người bạn. Cửa sông 50 – 50 là đoạn giao giữa hai ngã ba của con sông Nile, đổ xuống như những bậc thang hùng vĩ. Sóng nước ở đây sẽ đẩy con thuyền của bạn đi với tốc độ chóng mặt. Bên trái ngã ba sông 50 – 50 là xoáy nước The Bad Place. Vận tốc dòng chảy ở đây đột ngột chậm hẳn, gây khó khăn cho bất cứ con thuyền nào muốn vượt qua. Con thuyền của bạn lúc này sẽ lao xuống theo dòng thác. Từng đợt sóng cuộn trào đẩy con thuyền lên cao hơn rồi búng nó tới trước, giống như người ta đang hất món trứng chiên trên chảo.
Hoàng hôn trên thác nước Murchison
Tôi đã từng lâm vào cảnh đối mặt với tử thần khi đến đoạn sông này: Lúc ấy, con thuyền lật nhào, tôi và vài người trong nhóm bị mắc kẹt dưới con thuyền, không cách nào thoát ra để ngoi lên mặt nước. Tôi vùng vẫy, la hét, dường như đã uống một bụng nước. Trong đầu tôi chỉ nhớ đến cảnh tượng thê thảm, kinh hoàng của tàu Titanic khi Leonardo DiCaprio rơi xuống. Thốt nhiên, con thuyền đột ngột phóng vút lên, hất tôi văng tới trước với lực đẩy mạnh đến mức kính sát tròng của tôi bật ra. Tôi đã trải qua chuyến hành trình mạo hiểm với chỉ một con mắt có khả năng quan sát.
Sau những cuộc thám hiểm
Nghỉ ngơi trong khu lều trại sau chuyến thám hiểm
Buổi sáng mệt nhoài vì đối mặt với hiểm nguy đã qua. Màn đêm buông xuống. Đây là lúc bạn thưởng thức bia lạnh, những món ăn đặc trưng của người châu Phi như cơm, salad, gà hầm ăn với sốt lạc trong lều trại được dựng ngay trên dốc đứng của con sông. Sau khi ăn uống no nê, bạn chỉ việc nằm duỗi người ngủ ngon lành giữa trời nước mênh mang. Chuyến phiêu lưu ở Uganda sẽ mang đến cho bạn cảm giác hoàn toàn mới mẻ về cuộc sống ở vùng đất châu Phi xa xôi.
Theo Bích Ngân