Ông Lamar LaCaze, 65 tuổi, sống ở Kyle,bang Texas, Mỹ vẫn chưa tin nổi mình vẫn còn sống sau hai tuần bất tỉnh trongbệnh viện vì bị ong đốt, với tổng số vết đốt trên thân thể là 1.200 vết.

Vụ việc xảy ra hôm 31-8 vừa qua, khi ôngLaCaze đang làm việc trên cánh đồng ở Kyle. Khi bị đàn ong tấn công tới tấp vàomặt, tay và đầu, ông LaCaze chỉ kịp rút điện thoại để gọi con trai là Trey đếngiúp đỡ.

Sống sót thần kỳ sau khi bị ong đốt 1.200 vết

Ông LaCaze và những vết đốt thâm đen do đàn ong sát thủ gây ra.

Khi đến nơi, người con trai đã nhìn thấy chamình nằm vật trên cánh đồng, đầu và mặt của ông LaCaze chuyển sang màu thâm đen.Trey nói: “Cha tôi không thể di chuyển được. Đầu của ông ấy lúc đó trông giốngnhư một cái tổ ong”.

Trey đã đổ cả xô nước lên người cha mình vàmột người hàng xóm phải dùng đến bình xịt chữa cháy để xua đuổi đàn ong, sau đógọi cấp cứu để đưa ông LaCaze đến Trung tâm Y tế Seton. Theo ước tính của cácnhân viên y tế tại đây, trên thân thể ông LaCaze có tổng cộng 1.200 vết ong đốt.

Loài ong đốt ông LaCaze có nguồn gốc từ ongmật châu Phi. Chúng di chuyển từ miền bắc Brazil và dạt đến bang Texas từ năm2007. Nhiều người cho rằng, tiếng động từ chiếc máy kéo mà ông LaCaze làm việctrên cánh đồng đã làm động đến tổ ong hơn 70.000 con ở khu vực gần đó.

Theo Dân Việt