Sau giờ học Liên cũng muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến cảnh chứng kiếnnhững cử chỉ thân mật của người yêu nhỏ bạn thân ngay tại phòng, Liên lại chùnbuớc.

Có phòng cũng như không

Mặc dù tan học nhưng Bích Liên (ĐH KHXH&NV) vẫn nấn ná ở thư viện trường hơn haitiếng đồng hồ. Bị bạn bè gán biệt danh “Liên mọt sách”, cô bạn chỉ ậm ừ quachuyện. Thật ra, sau giờ học Liên cũng muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng nghĩ đếncảnh chứng kiến những cử chỉ thân mật của người yêu nhỏ bạn thân ngay tại phòng,Liên lại chùn buớc.

Biết rằng yêu đương là quyền tự do của mỗi người nhưng cô lại thấy...oải khichiều nào nhỏ bạn cũng dẫn bạn trai về phòng. Điều làm Liên khó chịu nhất là cảhai dường như không quan tâm đến sự hiện diện của cô. Trước mặt Liên, đôi bạnvẫn tay trong tay và nói những câu chuyện mà theo cô, chỉ nên hai người biết.

Không ít lần, Liên phải ôm bụng đói kêu trời vì cô bạn mãi chúi mũi vào nhữngtrò bói toán tình yêu cùng bạn trai, quên rằng hôm nay đến luợt mình nấu ăn.

Sau nhiều lần góp ý nhưng mọi việc vẫn “bình chân như vại”, Liên gần như khôngvề phòng vào buổi chiều. Hôm nào thư viện đóng cửa sớm, cô tạt ngang phòng lấythêm quyển sách rồi chạy qua phòng bạn ăn bữa cơm chiều, đọc thêm quyển sách đến9h tối mới về phòng tắm giặt, học bài.

Thắc mắc về việc chiều nào cũng gặp thì thời gian đâu học hành, cô bạn đáp tỉnhbơ: “Có tình yêu là có động lực học thôi mà”. Động lực đâu không thấy, Liên chỉthấy cô bạn tối sầm mặt khi biết kết quả những môn thi giữa kỳ.
Sống
Nhiều sinh viên thể hiện tình yêu quá lố ngay tại phòng khiến những ngay tại phòng thấy ngượng. Ảnh minh họa

Cũng mangtâm trạng “kỳ đà cản mũi” những ngườiđang yêu nên Tấn Tạo, SV năm 1, truờngĐH Mở TPHCM gần như sống chung với cơmbụi dù ở phòng trọ, chị gái vẫn nấu ănđều đặn. Mỗi lần về phòng, cậu chỉ códuy nhất cảm giác là nguời thừa trước sựchăm sóc của chị dành cho người yêu.

Sau những lần phải nằm trên gác trọ nóngbức, bịt hai tai vẫn nghe tiếng thì thầmcủa hai anh chị dưới nhà, Tạo ít vềphòng hơn.

Tạo bộc bạch về hành trình “tị nạn” củamình: “Trường học nhiều cơ sở nên buổitrưa chỉ muốn đuợc về nhà chợp mắt mộtchút nhưng anh (người yêu của chị)thường đến vào buổi trưa nên mình vềcũng không thoải mái. Thường thì họcxong buổi sáng ở quận Bình Thạnh, mìnhăn cơm bụi rồi đi xe buýt lên công viên30/4 chờ đến chiều lại chạy tới quận 3học tiếp. Ngồi ở công viên giết thờigian chứ đâu thể tập trung học hay ngủđược”.

Hơn hai tháng nay, mọi sinh hoạt trongcăn phòng chưa đầy 12m2 của bốn cô sinhviên Truờng Đại học Y Dược TPHCM gần nhưbị đảo lộn. Mọi việc bắt đầu khi Phương-cô bạn cùng phòng từ bỏ “chủ nghĩa độcthân” để hẹn hò với Quân- cậu bạn cùnglớp ở cùng dãy trọ.

Hầu như ngày nào, Quân cũng đều có mặt ởphòng Phương đến tối. Điều làm ba cô bạn“ngứa mắt” là đôi bạn lấy cớ học bàichung nhưng chỉ toàn buôn chuyện yêuđương.

Những ngày đầu, bạn bè tỏ ra lịch sựbằng cách qua phòng Quân nhưng trớ trêuthay, hai cậu bạn của phòng Quân cũngthay phiên nhau dẫn người yêu về phòng.Vì vậy, ba cô gái ở cùng phòng vớiPhương trở thành sinh viên “ngoan” bấtđắc dĩ vì ngày nào cũng có mặt ở trườnghọc. Thậm chí, ba cô gái này còn phảisống theo kiểu vạ vật, “ăn đậu ở nhà” vìcó phòng mà cũng như không.

“Tị nạn”= sứt mẻ tình bạn?

Hai từ “tị nạn” thường xuất phát từ sựcả nể và thông cảm của bạn bè cùng phòngtrọ nhưng lâu dần thành thói quen. Nhữngngười yêu nhau sẽ nghĩ rằng đó là lịchsự tối thiểu và vô tình tạo khoảng cáchvới bạn bè.

Hụt hẫng đầu tiên của Liên đối với bạncùng phòng là không tìm được tiếng nóichung như trước kia. Thi thoảng đôi bạnngồi ăn cơm nhưng không còn những câuchuyện rôm rả về trường lớp như trước.Liên nhìn sự im lặng hoặc vẻ mặt vội vãcủa bạn ăn hết chén cơm để đi gặp ngườiyêu, lòng cô buồn bã. “Phòng có haingười nhưng không khí lúc nào cũng nặngnề. Nếu nói chuyện, bạn mình cũng dànhhết thời gian ca ngợi về người yêu”.

Sống
Bạn trẻ khi yêu nhau thường muốn nhiều thời gian bên nhau nhưng cần chọn một địa điểm và thời gian hợp lý, đừng vô tình để bạn bè cùng phòng lại bắt đầu một hành trình “tị nạn”…tình yêu. Ảnh minh họa

Còn Tạo thìsuýt bật ngửa vì chưa đầy một tháng, cậuđã sút 2kg. Không ít lần Tạo nói xa gầnvề việc “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”nhưng chị gái làm mặt giận vì em traikhông tin tưởng. Ngán ngẩm với côngviên, nhà sách, Tạo lại tìm đến mấy quánvỉa hè nhâm nhi ly cafe cho hết ngày.Đến lúc gia đình gọi vào trách Tạo suốtngày ở ngoài đường, cậu mới nhắn cho chịvỏn vẹn dòng chữ “Tháng sau chị cho emdọn qua bạn ở nha?”.

Hầu hết những người “tị nạn” không hàilòng về cách ứng xử của người bạn đã cóngười yêu nhưng họ cũng chỉ góp ý hoặcthan phiền với người khác. Thậm chí,hình ảnh ‘nửa kia” của bạn cũng khôngđược tôn trọng như lúc đầu.

Sau mấy lần đi siêu thị...hóng mát nhưngbị bạn bè hiểu lầm là dân đại gia, thíchở ngoài đường hơn ở nhà, ba cô bạn củaPhương quyết định họp phòng. Cuối cùngmọi người lại ngậm bồ hòn làm ngọt khinhìn Phương thút thít khóc. Nghĩ Phươngmới yêu lần đầu, nên cả phòng lại góp ýbằng cách cố tình để trên bàn cô nhữngtrang báo nói về việc: “Yêu nhau lộ quácũng kỳ” nhưng cô bạn chẳng mảy may đụngđến.

Như giọt nước tràn ly khi một buổichiều, biết đôi bạn đang ở phòng nhưngYến phải về vì sốt cao. Nằm nghỉ chưađược 30 phút, cô đành ôm balô ra khỏinhà vì đôi bạn cứ nói chuyện và mở nhạcnhư không có người bệnh trong phòng. Từđó, mâu thuẫn của các bạn trong phòng vàPhương càng thêm căng thẳng.

Bạn trẻ khi yêu nhau thường muốn nhiềuthời gian bên nhau nhưng cần chọn mộtđịa điểm và thời gian hợp lý, đừng vôtình để bạn bè cùng phòng lại bắt đầumột hành trình “tị nạn”…tình yêu.

Theo Zing