Vu Lan là ngày lễ trọng củangười Việt vào dịp Rằm tháng Bảy hàng năm. Đây là ngày dành cho chữ Hiếu, còn làmột ngày Đại lễ trong Phật giáo khi các nhà sư cầu nguyện cho tất cả chúng sinhđược an lạc, thái bình.

Sự biến tướng quá đà
Nguy hiểm đốt vàng mã gần các bình xăng xe
(Ảnh chụp trên phố Hàng Đồng)

Tuy vậy, ngày lễ “xá tội vongnhân” nhiều khi bị biến tướng quá đà bởi tập tục đốt vàng mã tràn lan, lãng phí.Có gia đình đốt vàng mã cho thế giới người âm với giá trị thực lên tới cả triệuđồng.

Tục đốt vàng mã là nhu cầu tâmlinh có thật nhưng cộng đồng xã hội cần có cái nhìn đúng hơn về bản chất của tậptục này mà hạn chế dần nhằm giảm thiểu thiệt hại về môi trường và kinh tế, lưugiữ nét nhân văn trong văn hóa ngày Rằm tháng Bảy.

Sự biến tướng quá đà
Nhiều phương tiện đời mới nhất phục vụ cõi âm...
Sự biến tướng quá đà
Tàn tro vàng mã rất dễ bắt cháy...
(Ảnh chụp trên phố Lương Văn Can)
Sự biến tướng quá đà
Ngồn ngộn vàng mã sẽ được đốt trong ngày rằm tháng Bảy

 

Lãng phí là không đúng tinh thần Phật giáo”

Sự biến tướng quá đà

 
Đại đức Thích Đức Thiện, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, kiêm Phó Chánh văn phòng 1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tục đốt vàng mã xuất phát từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, không nằm trong Phật giáo. Nhiều người ngộ nhận, đặt nhầm niềm tin vào việc đốt thật nhiều vàng mã để báo hiếu cha mẹ.

Hiếu nghĩa cha mẹ cần thể hiện trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc thiết thực hơn. Mỗi sự thành đạt trong cuộc sống đều phải nhớ đến công cha, nghĩa mẹ. Xã hội phát triển, cuộc sống tấp nập, những ngày này, mọi người cần thu xếp công việc về với gia đình, chăm sóc cha mẹ… Việc cúng bái cốt ở thành tâm, Phật ở trong tâm. Đốt vàng mã tùy tiện, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường không đúng với tinh thần Phật giáo. Thiết nghĩ xã hội cần đồng thuận để định hướng hành vi cho đúng ý nghĩa.

Em cũng có góp ý với bố mẹ”

Cứ mỗi dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy… em lại thấy rất nhiều vàng mã đốt khói mờ cả phố. Mỗi năm rất nhiều giấy bị đốt đi thật lãng phí.

 

Giá mà số giấy đó được chuyển thành sách, vở cho những bạn học sinh nghèo thì tốt biết bao. Em cũng góp ý với bố mẹ và chỉ mong mọi người đốt ít vàng mã đi, tập trung vào những việc thực tế có ý nghĩa xã hội hơn để các hoạt động tâm linh không mất đi giá trị gốc.

Sự biến tướng quá đà
Em Đinh Ngọc Anh, lớp 12 D4, trường THPT Trần Phú, Hà Nội

“Mất hàng trăm tỷ đồng-thật phi lý”!

Từ một tập tục, đốt vàng mã đã bị biến tướng nhiều. Đủ các loại vàng mã từ đồng hồ, ô tô, điện thoại Iphone đến tận… thẻ ngân hàng cũng được người trần sáng tác và sản xuất hàng loạt rồi gắn mác… địa phủ (!?). Hiện tượng này xuất hiện từ sai lầm về nhận thức của một bộ phận không nhỏ trong xã hội.

Sự biến tướng quá đà

 
Ông Nguyễn Phú

Mọi nhà đua nhau đốt thật nhiều vàng mã để chứng minh mình hiếu nghĩa, thành tâm. Đây là mặt trái của kinh tế thị trường, đất nước còn nhiều khó khăn mà mùng một, ngày rằm dân gian đốt đến hàng trăm tỷ đồng tiền vàng mã thì thật phi lý. Thờ cúng tổ tiên chỉ cần thành tâm, hàng ngày làm việc có ích cho xã hội. Cần sự suy ngẫm, chuyển biến nhận thức để thay đổi một thói quen tập tục xấu.


 

Theo Kiến trúc sư Phi Mạnh Huy
 

Theo Phú Khánh
 ANTĐ