Cô gái đem cháu ruột của mình làm trò đùa để thu hút lòng hảo tâm của dân mạng khiến nhiều người bức xúc. Bức xúc vì bị lừa dối, bức xúc vì lòng thương cảm, sự sẻ chia đặt không đúng chỗ.

>> Sự thật choáng váng về cô gái nhận nuôi đứa con nghi của tử tù


Bịa đặt câu chuyện khá ly kỳ về một người đàn ông bí ẩn (đang chuẩn bị nhận án tử hình) đem con “nhờ” một cô gái 9X chưa chồng nuôi dưỡng hộ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Bé gái nhận được sự đồng cảm và chia sẻ cả về vật chất và tinh thần của rất nhiều người.

Càng chia sẻ, đồng cảm bao nhiêu, người ta càng cảm thấy bị xúc phạm bấy nhiêu khi biết rằng cô gái tốt bụng kia đã đem chính cháu ruột của mình ra làm trò đùa để “câu like” trên mạng xã hội.



Sai lầm của cô gái 9X khi đưa cháu ruột lên mạng và bịa đặt một câu chuyện cảm động có thể sẽ ám ảnh cô đến suốt cuộc đời

Có thể, khi bịa đặt câu chuyện về cháu gái, cô gái tên Trâm đã đạt được mục đích là sự sẻ chia và lượng like vô cùng lớn. Tuy nhiên, hậu quả mà cô gái 9X này phải chịu có lẽ sẽ lớn hơn gấp nhiều lần niềm vui ảo mà cô nhận được trên mạng xã hội. Từ một “thiên thần” với lòng tốt đáng khâm phục, Trâm trở thành một “tội đồ” vì đem cháu gái của mình ra để lừa dối thiên hạ.

Sự nông nổi và thiếu suy nghĩ của Trâm đã đẩy câu chuyện đi quá giới hạn. Và có lẽ hậu quả mà trò đùa tai quái này của Trâm sẽ là bài học đắt giá cho cô trong suốt cuộc đời. Bởi đem lòng trắc ẩn của người khác ra làm trò đùa là một hành động khó có thể tha thứ!

Điều đáng buồn là những tin đồn thất thiệt, những câu chuyện bịa đặt kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, dân mạng cũng một phen “phẫn nộ” trước tin đồn về một cô bé bị ai đó đổ nước sôi vào người để bắt đi ăn xin… cho dễ. Người đưa thông tin còn tha thiết kêu gọi báo chí và các đoàn thể “vào cuộc” để “giải cứu” cháu bé. Thông tin này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Không ít người tỏ ra bức xúc trước sự “độc ác” của ai đó! Tuy nhiên, trên thực tế, bé gái trong câu chuyện đầy đau thương ấy bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp là ly thượng bì bóng nước nên cơ thể mới có nhiều vết lở loét như bị bỏng nước.


Sự cả tin của dân mạng có thể đẩy một câu chuyện bình thường đi quá giới hạn của nó

Sự xuất hiện ngày càng nhiều những câu chuyện bịa đặt về những số phận bất hạnh khiến chúng ta vừa bức xúc vừa hoang mang. Dường như lòng trắc ẩn, tinh thần nhân đạo trong mỗi chúng ta đang bị một số người lợi dụng để phục vụ mục đích của họ.

Những trò đùa tưởng chừng chỉ để cho vui ấy có thể làm chai sạn cảm xúc, khiến chúng ta luôn phải nghi ngờ, phải đặt dấu hỏi khi đọc hay bắt gặp những cảnh đời bất hạnh. Như "chim sợ cành cong", có thể chúng ta sẽ bỏ qua hàng trăm, hàng nghìn hoàn cảnh đáng thương thật sự chỉ vì một lần bị lừa dối.

Tuy nhiên, sự phát triển của những trò đùa với lòng nhân ái cũng xuất phát từ sự cả tin của khá nhiều người trong chúng ta. Khi ai đó vô tình “lướt qua” những chia sẻ có vẻ xúc động như trường hợp của cô gái tên Trâm kể trên đã vội vã chia sẻ với bạn bè của mình. Chưa tìm hiểu cặn kẽ, họ đã góp phần lan truyền thông tin.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần có sự sàng lọc và kiểm chứng thông tin để có thể đặt tình yêu thương đúng lúc đúng chỗ. Điều này có thể giúp chúng ta không trở thành nạn nhân của trò đùa độc ác của ai đó trên thế giới ảo. Và chúng ta vẫn có sự cảm thông, chia sẻ chân thành đối với những cảnh đời bất hạnh.

Theo Thảo Dương/VietNamNet

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về việc này bằng cách comment (phản hồi) bên dưới bài viết!