Một bé gái đã hồi phục kỳdiệu sau khi các bác sĩ phẫu thuật bổ hộp sọ cô bé làm đôi theo một đườngrích rắc và khâu chúng lại sau đó.
Phoebe Grimes, 3 tuổi, từDerbyshire (Anh) mắc một căn bệnh hiếm gặp tên gọi bệnh dính liền sớmkhớp sọ, làm “đóng băng” đầu cô bé - có nghĩa là đầu sẽ không bao giờphát triển tới kích cỡ bình thường - và một ngày nào đó có thể khiến nãobị tổn thương vĩnh viễn.
|
Phoebe trước khi phẫu thuật. |
Các bác sĩ đã thông báovới cha mẹ Phoebe rằng cách duy nhất để cứu cô bé là cho phép các bác sĩphẫu thuật bổ đôi hộp sọ rồi sau đó khâu liền lại.
Phoebe được chuẩn đoán mắcbệnh lạ khi bé mới 3 tháng tuổi. Nhưng cha mẹ cô đã phải đối mặt với 4 thángchờ đợi trong lo âu trước khi bé đủ khỏe mạnh để trải qua cuộc phẫu thuậtgam go kéo dài 6 giờ liền tại Bệnh viện Nhi Birmingham.
|
Vết sẹo đường rích rắc trên đầu bé Phoebe sau khi phẫu thuật |
Các bác sĩ đã cắt hộp sọcủa Phoebe ra làm 2 theo đường rích rắc, từ tai này sang tai kia, rồikhâu chúng lại nhưng để lại đủ khoảng trống để não phát triển.
Não của cô bé đã chịu nhiềuáp lức tới nỗi nó đã bật ra khi các bác sĩ cắt hộp sọ.
Cái đầu nhỏ bé của Phoebe đãbị các vết sẹo theo đường rích rắc nằm vắt ngang sau cuộc phẫu thuật. Nhưngthật ngạc nhiên là chúng đã biến mất hoàn toàn và hiện không để lại dấu vếtgì.
|
Phoebe hạnh phúc cùng cha mẹ. |
Bà mẹ Claire, 34 tuổi,nói: “Tôi bị sốc khi các bác sĩ nói họ sẽ bổ đôi hộp sọ giống một đườngrích rắc. Ban đầu tôi không tin, tôi nghĩ họ đang nói quá lên. Chồng tôi,Steve, và tôi thực sự không muốn cô bé trải qua cuộc phẫu thuật như vậynhưng trong thâm tâm tôi biết chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”.
“Ơn Chúa là cuối cùng Phoebeđã trở thành cô bé khỏe mạnh và hạnh phúc”.
“Các bác sĩ nói nếu khôngphẫu thuật, Phoebe có thể bị tổn thương 10% bộ não khi bé bắt đầu vàolớp 1. Tôi cảm thấy rất may mắn khi cô bé được cứu sống, dù rằng cáchbác sĩ đã thực hiện một phương pháp kỳ quặc”.
|
Theo Dân Trí