Mới hôm nào em còn chập chững học đi, phải có mẹ đỡ thì hôm nay, em đã có thể đúng tạo dáng sành điệu cùng mẹ trước ống kính.
Ấn tượng nhất phải kể đến trang phục váy công chúa lộng lẫy hơn xưa rất nhiều và chiếc túi hàng hiệu nhỏ xinh được xách trên tay vô cùng sành điệu.
Đã xa rồi thời lẫm chẫm bước đi và chẳng thể làm gì khác ngoài những động tác vỗ tay, Cadie bây giờ là đứng tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, hệt theo “gen” người mẫu của mẹ vậy.
Em không chơi trò bóng bay “con nít” nữa, em cầm chiếc túi Chanel “lủng lẳng” và ngó nghiêng để tiếp khách ra dáng “chủ xị” chứ.
Bây giờ xem lại ảnh ăn kem bị dây bẩn hết mặt thật là xấu hồ quá đi.
Thay vì chiếc bờm “sến sẩm”, giờ đây chị mami làm tạo kiểu, làm tóc búi cô dâu cho Cadie è.
Trong bữa tiệc 2 tuổi, Mộc Trà tò mò điều gì là có thể chủ động tới lấy để “nghiên cứu” chứ không như ngày xưa, em cứ ngồi trên tay mẹ mãi để chỉ trỏ mà chắc gì mẹ đã hiểu nè.
Với vận tốc đi như xưa thì chắc lúc… tiệc tàn em mới tới chỗ để quà sinh nhật mất chứ không như bây giờ.
Khi xưa còn bé, em chỉ quan tâm việc “măm măm”, giờ đây em háo hức nhận quà hơn tất cả nhé.
Hình ảnh trang trí trên bàn tiệc hồi “Em bé vui tính” 1 tuổi và ngày hôm qua, khi đã gấp đôi tuổi cũng có chút khác biệt è.
Theo Anh Hoang/Một thế giới