Bé 33 ngày tuổi chết: Cần giám định tâm thần người mẹ
Muốn làm rõ hành vi của người mẹ trong vụ bé trai 33 ngày tuổi bị chết trong chậu nước ở Hà Nội, cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án, giám định tâm thần người mẹ.
Chuyên gia tâm thần học bất ngờ lật lại nghi án mẹ giết con 33 ngày tuổi ở Hà Nội
"Trong trường hợp này bà mẹ chỉ giết con thôi, còn không làm hại mình thì tôi nghĩ không phải trầm cảm sau sinh", TS Tâm nói.
Vụ bé 33 ngày tuổi tử vong: Mẹ từng đăng ảnh con kèm lời yêu
Hàng xóm gia đình bé trai 33 ngày tuổi tử vong bàng hoàng khi nghe tin nghi phạm là mẹ cháu bé. Họ nhận xét, mẹ cháu bé hiền lành, ít nói.
Mẹ chồng cô gái nghi giết con 33 ngày tuổi: "Dù đau đớn nhưng con bé cũng rất đáng thương..."
Ban đầu cũng giận lắm, uất lắm nhưng suy nghĩ lại thấy con bé cũng rất đáng thương.
Công bố chính thức vụ án giết hại cháu bé ở Thạch Thất
Phan Thị Trinh khai sau khi tỉnh dậy, thấy đau đầu và có cảm giác như có ai nhập vào người khiến Trinh mất kiểm soát và thực hiện hành vi giết chính con đẻ của mình.
Video: Cả trăm người la ó ở buổi thực nghiệm vụ bé trai 33 ngày tuổi bị giết
Sau khi thừa nhận gây ra cái chết của con trai hơn một tháng tuổi, chị Trinh được cảnh sát đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Lời khai rùng mình của người mẹ trầm cảm
Theo kết luận ban đầu người mẹ bị chứng trầm cảm sau sinh, tâm tính gần đây không được bình thường.
Chân dung mẹ trẻ là nghi phạm sát hại bé trai 33 ngày tuổi trong chậu nước
Cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm của vụ án bé trai 35 ngày tuổi chết trong chậu nước chính là mẹ đẻ của nạn nhân.
Đưa người mẹ về nhà để dựng lại hiện trường vụ án cháu bé 33 ngày tuổi bị giết
Nghe tin cơ quan chức năng tiến hành dựng lại hiện trường vụ án, hàng trăm người dân trong xã đã kéo đến vì tò mò.
Người mẹ trầm cảm sát hại con trai 33 ngày tuổi trong chậu nước có thể chịu tội gì?
Cơ quan công an đã dẫn giải chị Trinh - nghi phạm sát hại con trai 33 ngày tuổi về hiện trường vụ việc để tiến hành thực nghiệm hiện trường.
Thiếu phụ khai nhận sát hại con trai 33 ngày tuổi, trước đó có biểu hiện trầm cảm
Sau khi thừa nhận gây ra cái chết của con trai hơn một tháng tuổi, chị Trinh được cảnh sát đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Cháu bé 33 ngày tuổi bị sát hại trong chậu nước: Xác định nghi phạm là mẹ ruột
Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã xác định được nghi phạm sát hại cháu Vũ Việt A.
Bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước: Nhiều người thân được lấy nét chữ
Nhiều người thân của cháu bé 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước được cơ quan chức năng mời lên làm việc, lấy nét chữ để so sánh với nét chữ để lại tại hiện trường.
Bà nội bé trai 33 ngày tuổi bị giết: 'Cháu tôi làm gì nên tội?'
"Tôi không biết nghi ngờ ai làm ra việc này. Giá như người ta hại người già như tôi, sao lại hại đứa bé mới hơn tháng tuổi”
Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Bà nội lý giải lý do cháu bị sát hại mà không ai hay biết
Trước vụ việc bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại ở Thạch Thất (Hà Nội), bà nội cháu bé cho biết, con dâu bà là người hiền lành, ngoan ngoãn nhưng hơi chậm.
Ông nội kể lại giây phút phát hiện cháu trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước
Khi tỉnh dậy ông Lăng thấy chậu nước tắm cho trẻ em ở dưới bếp, ông liền tiến lại kiểm tra thì phát hiện cháu trai mới 33 ngày tuổi tử vong trong tư thế nằm úp mặt.
Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Cận cảnh dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày..."
Vợ chồng tá hỏa đi tìm thì phát hiện con trai đã tử vong trong chậu nước. Gia đình cũng phát hiện dòng chữ “Tao giết cháu mày đấy” ở bậc cầu thang.
Người dân lập thùng quyên góp ủng hộ gia đình bé trai 33 ngày tuổi nghi bị sát hại
Chiều 12/6, người dân đã lập thùng quyên góp tiền ủng hộ gia đình cháu Vũ Việt A., bé trai 33 ngày tuổi nghi bị sát hại.
Hiện trường nơi bé trai 33 ngày tuổi chết trong chậu nước
Khoảng 5h40 sáng nay, gia đình ông Vũ Đình Lăng phát hiện cháu nội là Vũ Việt Anh nằm sấp ở chậu nước trong nhà.
Vụ bé 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước ở Hà Nội: "4h sáng mẹ cháu vẫn cho con trai bú"
Một người thân kể lại rằng khoảng 4h sáng chị T. vẫn dậy cho con bú rồi đi ngủ tiếp, đến hơn 5h khi anh chị tỉnh dậy để chuẩn bị đi làm thì không thấy con đâu.