Bí thư xã giết cháu vợ để trục lợi bảo hiểm

rước khi sát hại cháu vợ và tạo hiện trường giả, đối tượng Minh từng đi đào trộm mộ với ý định tìm một xác chết thay thế mình. Đó là mộ của một người dân địa phương, mới mất cách đó 1 tuần.

Vụ bí thư xã giết cháu vợ trục lợi 18 tỷ: Đổ nợ vì "lên sàn" cà phê, buôn đất

Nhiều nguồn tin cho thấy Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) nợ nần nhiều do “lướt sóng” trên sàn giao dịch cà phê và vay tiền mua đất.

Dòng tin nhắn lạ lộ manh mối vụ án bí thư xã giết cháu vợ trục lợi 18 tỷ

Bí thư xã Liên Hà đã lên kế hoạch giết người rồi dựng hiện trường giả nhằm trục lợi 18 tỷ tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, từ một vài manh mối nhỏ, cơ quan công an đã phá được án, bắt đối tượng phải đền tội trước pháp luật.

Vụ bí thư giết cháu, đốt xác: Nỗi đau của người cha

Sau cái chết của nạn nhân trong vụ bí thư xã giết cháu, đốt xác, người dân vô cùng xót thương chàng trai xấu số chịu thương chịu khó.

Vụ Bí thư xã giết cháu vợ: Linh cảm lạ của bác ruột nạn nhân ngay tại đám tang

Sau khi vụ việc Bí thư xã sát hại cháu họ rồi dựng hiện trường giả được Công an tỉnh Đắk Nông làm sáng tỏ, người dân Lâm Đồng (nơi nghi phạm và nạn nhân sinh sống) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi nhiều tình tiết bất ngờ của vụ án.

Thùng tiền phúng điếu bất thường trong đám tang bí thư xã giết cháu, đốt xe để trục lợi tiền bảo hiểm

4 ngày sau đám tang của vị bí thư xã, khi quan chức năng khám xét nhà ông Minh thì thùng tiền phúng điếu vẫn còn y nguyên, chưa "khui". Điều bất thường này đã khiến nhiều người và các điều tra viên chú ý.

Vụ bí thư xã giết cháu vợ trục lợi 18 tỷ : Xót thương tiễn nạn nhân lần thứ hai

Sáng nay, 13-5, gia đình ông Trần Nho Bất (46 tuổi, ngụ xã Đan Phượng) đã tiến hành các nghi lễ cần thiết để chôn cất nạn nhân Trần Nho Vương (con ông Bất) lần 2 theo phong tục của địa phương.

Vụ giết cháu vợ, dựng hiện trường giả: Người dân phản ứng bất ngờ với tiền phúng viếng bí thư xã

Hàng trăm người dân địa phương, anh em dòng họ đã đến nghĩa trang thôn Đan Hà - An Bình (xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) dự đám tang của nạn nhân Trần Nho Vương (25 tuổi), người "thế mạng" của ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà.

Vụ giết người, tạo hiện trường giả: Điều tra mở rộng, xem xét yếu tố đồng phạm

Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Đỗ Văn Minh (SN 1971; Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ bí thư xã giết cháu vợ: Gia đình nghi phạm từng nhiếc móc, đổ tội cho nạn nhân ngay trong đám tang, thùng phúng điều còn nguyên, chưa khui

Theo đó, khi gia đình tổ chức lễ tang cho ông Minh, gia đình Vương đã sang phúng viếng nhưng người nhà ông Minh đã nhiếc móc và cho rằng Vương đã giết ông Minh.

Bí thư xã giết cháu vợ, âm mưu lấy 18 tỷ đồng: Lãnh đạo huyện nói gì?

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng) có nghe nói ông Đỗ Văn Minh kinh doanh cà phê nhưng không hay biết việc ông này nợ 10 tỷ dẫn đến giết người nhằm trục lợi bảo hiểm.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà nạn nhân

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương trong vụ án Bí thư giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm đã có mặt tại nghĩa trang Tân Hà để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Infographic: Rùng rợn quá trình bí thư xã sát hại cháu vợ để trục lợi 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Sáng 12/5, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Minh (SN 1971) để điều tra hành vi Giết người.

Vụ bí thư xã giết cháu vợ: Người nhà nạn nhân lập bàn thờ nhỏ, chờ đợi trong nước mắt

Sau khi hay tin con bị sát hại nhưng chưa có thông báo cụ thể, người nhà của nạn nhân Trần Nho Vương 25 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng chỉ biết lập bàn thờ nhỏ và chờ đợi trong nỗi đau và nước mắt.

Bí thư xã giết cháu, âm mưu lấy 18 tỷ: Bố mẹ nạn nhân vẫn tin con trai sẽ trở về

Gia đình nạn nhân vụ giết người, đốt xác cùng ô tô ở huyện Đắk G'Long (Đắk Nông) vẫn chưa tin sự thật khủng khiếp, họ vẫn ngóng chờ con trai quay trở về.

Bí thư xã giết người dựng hiện trường giả: Viếng tang con mà không biết

Liên quan đến vụ bí thư xã giết người tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm, đến chiều 11-5, rất đông người nhà và hàng xóm tập trung tại căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân Trần Nho Vương (thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) mong ngóng tin tức từ công an cũng như chính quyền địa phương.

Manh mối nào giúp công an lật tẩy hành vi tàn độc của Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm?

Sau khi gây án với nạn nhân, dựng hiện trường giả, Minh dùng xe máy chạy đến Bình Phước lẩn trốn. Chính chiếc xe này đã lọt vào "tầm ngắm" của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông, "tố" đường đi, nước bước của Minh.

Những tình tiết "không thể tin nổi" trong vụ Bí thư xã giết cháu rồi giả chết: Từng đi trộm mộ, theo dõi đám tang của chính mình qua camera

Trước khi sát hại cháu vợ và tạo hiện trường giả, đối tượng Minh từng đi đào trộm mộ với ý định tìm một xác chết thay thế mình. Đó là mộ của một người dân địa phương, mới mất cách đó 1 tuần.

Bí thư xã đốt cháu vợ trong xe bán tải nợ hơn 10 tỷ đồng, có dấu hiệu "đa nhân cách", người vợ đổ bệnh phải nằm viện khi biết tin chồng giết người

Minh khai nhân do quá trình làm ăn, có nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng nên khoảng đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết nhằm mục đích xoá nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm mà mình đã mua.

Vụ Bí thư xã giết cháu vợ đốt xác phi tang: Nạn nhân là người hiền lành, thường lo cơm nước cho nghi phạm

Vụ việc Bí thư xã giết cháu vợ cùng với những tình tiết không thể tin nổi đang là tâm điểm của dư luận. Nhưng điều đau lòng hơn khi nạn nhân trong vụ án chính là người thân của nghi phạm, thường xuyên lo bữa ăn cho nghi phạm.

Vụ Bí thư xã giết cháu vợ đốt xác phi tang: Nghi phạm ôm món nợ hơn 10 tỷ, gây án mạng nhằm trục lợi bảo hiểm 18 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỷ đồng. Đầu năm 2020, đối tượng này mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng, nếu Minh chết sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng.