Công bố kết quả cuộc thi ảnh Hành trình làm mẹ
Cuộc thi ảnh Hành trình làm mẹ do trang thông tin điện tử Tin tức Online tổ chức đã khép lại sau 1 tháng diễn ra.
Nụ cười tỏa nắng - Tình yêu của mẹ
Con tên là Chu Bùi Quốc Anh, sinh ngày 19/10/2013. Ba mẹ mất hơn một năm chạy chữa mới có được con.
Mẹ cám ơn con, vì con là con gái
Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng khi siêu âm biết con là con gái mẹ đã rất vui mừng. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau trôi qua, mẹ đã được gặp con trên thế gian này.
Con yêu! Có con cuộc đời mẹ như nhân lên hạnh phúc
Khi mẹ làm mẹ rồi mới hiểu hết câu:"Có nuôi con mới hiểu lòng mẹ", câu nói đơn giản nhưng giờ mẹ bắt đầu thấm thía, mẹ lo cho con từng chút...
"Con, trái tim của Mẹ"
Điều kỳ diệu là con đã đến bên Mẹ,thật bất ngờ,khi Mẹ đã bước sang tuổi 42. Mẹ rất hãnh diện vì từ nay đã có con song hành cùng Mẹ.
Tình yêu "vĩnh cửu" của mẹ!
Con gái bé bỏng, tình yêu vĩnh cửu của mẹ! Sinh con ra, chăm sóc và nuôi nấng con nên người, mẹ mới hiểu thế nào là tình mẫu tử.
Mẹ yêu con - chàng "cu mít ướt" của mẹ!
Khi mẹ mang thai con 9th10 ngày, nghén đến mất ăn mất ngủ, nghén từ tháng đầu đời cho đến lúc sinh, vì thế bố thương mẹ con mình đến bội phần.
Cảm ơn con! Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ!
Là một người phụ nữ, khát khao lớn nhất là được ôm những thiên thần bé nhỏ trong lòng. Khi lấy chồng, tôi đã chờ đợi mong ngóng thiên thần của mình xuất hiện từng ngày từng giờ.
Người đàn ông bé nhỏ nhưng vô cùng to lớn của đời mẹ
Hơn 1000 ngày bố mẹ nên vợ chồng, trải qua sóng gió, hờn giận, có những lúc mẹ tưởng chừng như không thể vượt qua được cũng bởi vì thiếu tiếng cười, tiếng khóc của con trẻ trong nhà.
Mẹ sẽ lo cho con theo cách tuyệt vời nhất!
Bống yêu của mẹ.Vậy là mẹ đã được gặp con sau 9 tháng 10 ngày hồi hộp mong ngóng. Mẹ vui mừng khi biết sự xuất hiên của con.
Viết cho con - một hoàng tử nhỏ
Đây lầ lần đầu tiên mẹ viết về con, đúng 1 năm về trước lúc 19h10p ngày 08/10/2014 một hoàng tử nhỏ đã xuất hiện trên trái đất này với sự hân hoan và vui sướng của tất cả mọi người.
Cô bé Tiêu kiên cường của mẹ
Con là bé út, cũng là bé nhất nhà so với các anh chị nên cả nhà gọi con là bé Tiêu. Bé Tiêu của mẹ kiên cường lắm.
Mẹ hạnh phúc vì có con bên mẹ mỗi ngày
Con yêu, từ khi con chào đời, tiếng khóc nụ cười của con đều khiến mẹ thấy hạnh phúc và từng ngày trôi qua thêm ý nghĩa.
Con được sinh ra là kết quả của tình yêu thương của bố mẹ
Thế là con đã đến với thế giới này được 8 năm 5 tháng rồi đấy con trai. Với con mẹ đã dò dẫm những bước đi đầu tiên trong hành trình làm mẹ, con được sinh ra là kết quả của tình yêu thương của bố mẹ.
Cảm ơn hai con, hai công chúa bé bỏng
Nhìn lại chặng đường đã qua, dù cuộc sống của mẹ chưa thật sự đã ổn nhưng bên cạnh mẹ luôn có hai con.
Mẹ đã mang con đến với thế giới tươi đẹp bằng tất cả lý trí
Có lẽ con tự biết được rằng mình đã nỗ lực như thế nào để đến với thế giới này nên con đã sống rất có trách nhiệm - không khóc, không quấy, ngoan ngoãn cùng mẹ đi mọi nơi và rất trung thành với ti sữa của mẹ.
Cảm ơn con đã đến bên mẹ
Con như món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho mẹ. Nhớ hồi có bầu con, vì trẻ con nên mẹ đâu có biết, vẫn đi spa, matxa body và vui chơi hàng ngày.
Mẹ sẽ về sớm để làm tròn trách nhiệm của người làm mẹ
Từ khi biết sắp có con, mẹ vô cùng hạnh phúc vì sắp được lên một thiên chức cao cả và thiêng liêng. Hàng ngày, mẹ ăn uống đầy đủ để mong con được khỏe mạnh.
Cảm ơn con, thiên thần của mẹ!
Chíp chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba mẹ, con còn giúp hàn gắn tình cảm của mẹ, không có con không biết ba mẹ còn bên nhau đến ngày hôm nay không, cảm ơn con, thiên thần của mẹ.
Hạnh phúc khi nhìn thấy con cười!
Cho đến bây giờ khi con đã là cô bé tròn 5 tháng tuổi, nhiều đêm ngủ mẹ vẫn ngỡ ngàng khi nhìn thấy con. Mẹ bị ba, ông bà và các mẹ nuôi của con la rằng mẹ bị bệnh cuồng con quá mức.