Hai thi thể bị đổ bê tông trong thùng nhựa
Người đàn ông mất tích có phải nạn nhân trong khối bê tông?
Người đàn ông liên quan giáo phái lạ đang mất tích có tên trùng với nạn nhân trong vụ 2 thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương.
Từ tu luyện cuồng tín đến giết người giấu xác trong khối bê tông
Nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là trưởng nhóm, dùng ô tô chở cả nhóm đi tu luyện nhiều nơi
Toàn cảnh vụ giết 2 người vì nghi "quỷ nhập hồn" rồi đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương
Sau quá trình đấu tranh với các nghi can, cơ quan chức năng đã từng bức đưa sự việc ra ánh sáng.
Vụ “bê tông xác người”: Nạn nhân người Nghệ An có hành tung “bí ẩn”
1 trong 2 nạn nhân bị đổ bê tông giấu xác tại tỉnh Bình Dương, được xác định là người quê Nghệ An, người này đã ly dị vợ và có hành tung, hoạt động bí ẩn.
Vụ thi thể đúc bê tông: Lượng lớn vàng và tiền trong chiếc xe của nhóm nghi phạm ở đâu mà có?
Kiểm tra, khám xét chiếc ô tô 7 chỗ mà nhóm nghi phạm thường sử dụng để di chuyển, cơ quan điều tra phát hiện một lượng tiền lớn và vàng trong xe.
Vụ "bê tông xác người": Hé lộ cách "tu luyện" kỳ quái
Những thông tin ban đầu liên quan vụ "bê tông xác người" mà phóng viên nắm được cho thấy nhóm của Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP HCM) có cách "tu luyện" rất kỳ quái.
Vụ giết người đổ bê tông: Nghi can không làm gì, tiền đâu để tu luyện?
Nghi can Phạm Thị Thiên Hà được xác định đứng đầu nhóm tu luyện giáo phái lạ và có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng.
Sốc: Nhóm nữ nghi phạm khai vẫn "tu luyện" bên cạnh thi thể nạn nhân trong khách sạn, sau 1 tuần mới chuyển về căn nhà ở Bình Dương
Các nghi phạm khai nạn nhân thứ nhất tự nhảy lầu chết vì ảo giác, sau đó nhóm chở xác về căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà bỏ vào thùng nhựa bỏ trà vào “ướp”.
Tiết lộ lý do nhóm nghi can đâm nhiều nhát vào người nạn nhân trước khi đổ bê tông ở Bình Dương
Dù nạn nhân đã tử vong, không còn khả năng chống trả nhưng vì để tránh trương phình, các nghi can vẫn quyết định đâm nhiều nhát vào thi thể.
Rùng rợn vụ "giết người đổ bê tông": Sống cùng thi thể 1 tuần, đưa xác chết từ Vũng Tàu về Bình Dương ướp trà
Quá trình bảo quản thi thể và đưa nạn nhân từ Vũng Tàu về Bình Dương khiến người nghe không khỏi sợ hãi.
Nghi phạm vụ 2 thi thể trong thùng bê tông từng là chủ quán cà phê "hút" khách ở Sài Gòn
Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), một trong những nghi phạm vụ 2 thi thể trong khối bê tông từng là một người kinh doanh cà phê.
Vụ xác người trong khối bê tông: 2 nạn nhân bị giết là do 'quỷ nhập hồn'
2 nạn nhân là nam giới, cùng trong nhóm tu luyện bị cho rằng 'quỷ nhập hồn', buộc những người trong nhóm phải ra tay sát hại.
Lời khai chấn động của 4 nghi can sát hại 2 nam giới bỏ vào bê tông
Nghi can khai một nạn nhân nhảy lầu tự tử còn người kia do vi phạm quy tắc tu luyện nên Hà cùng Thảo đã sát hại rồi cho thi thể vào thùng, đổ bê tông để tránh mùi hôi.
4 uẩn khúc xoay quanh vụ bỏ xác vào bê tông ở Bình Dương
4 nghi can làm gì trong những căn nhà thuê, bao nhiêu người tham gia sát hại 2 nạn nhân, nghi can đóng giả người phụ nữ tên Thanh có vai trò gì là những câu hỏi chờ giải đáp.
Thi thể giấu trong bê tông: 4 nghi can có tài liệu giáo phái lạ
Tại căn phòng nhóm nghi can thuê ở khách sạn, lực lượng công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến một giáo phái không được công nhận.
Vụ 2 khối bê tông chứa thi thể người: Các nghi phạm đòi đi chung xe về đồn cảnh sát, không muốn bị chia cắt
Khi bị bảo vệ khu dân cư chặn lại, một nghi phạm xuống xe thắc mắc vì không biết vì sao bị chặn.
Cuộc sống bí ẩn của nữ nghi can sát hại 2 đàn ông bỏ xác vào bê tông
"Tôi thấy căn nhà căng bạt kín cả ngày lẫn đêm, không biết họ làm gì bên trong. Tôi nghĩ họ sợ mất ôtô nên che lại"
Nhiều tiền mặt trên ôtô chở 4 nữ nghi can vụ 2 thi thể trong bê tông
Khám xét chiếc ôtô chở 4 phụ nữ bị tình nghi liên quan đến vụ án mạng, cơ quan cảnh sát điều tra tìm thấy nhiều tiền mặt và vật dụng nấu ăn.
Vụ 2 khối bê tông chứa xác người: Xác định được danh tính 2 nạn nhân, thêm một nữ nghi can đang bỏ trốn
Cảnh sát cho biết trong nhóm có 5 người phụ nữ. Tuy nhiên trước đó có 1 người phụ nữ đã bỏ đi vì cuộc sống quá khổ trong thời gian đi cùng nhóm này.