Địa thế tuyệt đẹp của hòn đảo nơi Tướng Giáp an nghỉ

Đảo Yến (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình được mệnh danh là thiên đường của loài chim Yến. Theo người thân, đây là nơi được Đại tướng lựa chọn để về với đất mẹ.

Đường Hoàng Diệu quá chật so với dòng người

Số lượng người đang kiên nhẫn xếp hàng dưới nắng chờ đến lượt vào ngôi nhà 30 Hoàng Diệu của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên đến hàng trăm nghìn, đông gấp nhiều lần so với chiều qua.

Quê nghèo An Xá khóc thương Đại tướng của dân tộc

Từ khi tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, không khí làng An Xá (Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) trở nên ảm đạm, nặng nề hơn.

'Điều còn mãi' của tướng Giáp

Ít người biết, chương trình hòa nhạc "VietNamNet - Điều còn mãi" có kỷ niệm sâu sắc với một người vĩ đại vừa ra đi: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua hồi ức của tướng Thước

“Sao ông giỏi thế! Ông chỉ giao nhiệm vụ có mấy trang giấy thôi nhưng cả Tây Nguyên giải phóng, dẫn tới chiến thắng 30/4”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ sự khâm phục với tài thao lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đám cưới Võ Nguyên Giáp - Quang Thái

Ngày 28/9/1935, Nguyễn Thị Quang Thái 20 tuổi, Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ cưới. Đó là một đám cưới chạy tang chuẩn bị gấp gáp vì bà ngoại của Quang Thái đột nhiên ngã bệnh.

Xếp hàng từ mờ sáng chờ từ biệt tướng Giáp

Những người mong mỏi được một lần ghé thăm ngôi nhà và thắp hương từ biệt Đại tướng vẫn chưa chấm dứt. Nhiều người trong số họ là thương binh, học sinh tiểu học và cả người nước ngoài.

Nơi mọi người sẵn sàng thức trắng cùng Đại tướng

Đó là văn phòng làm việc độc đáo có các bộ phận từ hành chính, hậu cần, chuyên môn, không quy định tuổi nghỉ hưu. Mọi người luôn sẵn sàng làm việc cả đêm trắng, không nghỉ lễ theo Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua tâm sự của người thư ký già

“Trước đây tôi cũng đã có một vài dịp đi cùng Đại tướng về xem đất mà Đại tướng đã chuẩn bị cho mình. Tôi nhớ đó là khu vực vùng núi Quảng Bình, cạnh nơi yên nghỉ của phụ thân Tướng Giáp”.

Chuyện 2 trung tá Mỹ quỳ dưới ảnh Tướng Giáp

Hai trung tá hải quân Mỹ bước vào Dinh Độc Lập và bất ngờ quỳ dưới bức ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang bắt tay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert McNamara.

Cả rừng Mường Phăng đang khóc, Đại tướng ơi…

Người Mường Phăng không biết ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu ở đâu, nhưng đồng bào tin rằng, nơi đây, tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn ấm hơi Đại tướng…

'Xưa Bác Hồ mất thế nào, giờ Bác Giáp cũng vậy'

Sáng 7/10, cả ngàn người tập trung rất sớm trước số nhà 30 Hoàng Diệu mong được tiếp tục vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Truyền hình trực tiếp từ 30 Hoàng Diệu).

Sắc lệnh của Bác Hồ phong hàm cho vị Đại tướng đầu tiên

Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Dân Điện Biên Phủ đặt hoa rừng tưởng niệm ở lán Đại tướng

Người dân Điện Biên thay nhau hái hoa rừng đặt trên chiếc bàn làm việc đơn sơ bằng tre nứa ở lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, để tưởng nhớ ông.

Hàng ngàn người hô vang trước nhà Đại tướng trong đêm

Mặc dù có thông báo đón khách viếng tang Đại tướng vào 8h sáng hôm sau, tuy nhiên, đêm 6/10, vẫn có đông đảo người dân đến trước cổng nhà Tướng Giáp lặng mình kính viếng.

Hàng nghìn người dân tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúng 14h30, những người đầu tiên đã được mời vào bên trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) tới bên bàn thờ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của vị tướng toàn tài, đức độ.

Một bài thơ bất hủ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhà thơ Anh Ngọc - cha đẻ của bài thơ "Vị tướng già" đã chia sẻ những dòng tâm sự nghẹn ngào, đầy xúc động.

Đàm Vĩnh Hưng: Được dự tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đặc ân

Ngay trong đêm, Mr Đàm nói với phóng viên qua điện thoại: "Tôi ước được tham dự tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là một đặc ân vinh dự".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng không “hét ra lửa”

“Thầy tôi là một ông tướng có văn hóa, không chút vẻ quắc thước, “hét ra lửa” như liên tưởng thường thấy về một vị tướng. Làm việc với ông bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy ông cao giọng, gắt gỏng”, trợ lý của Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ chia sẻ.