Ngày 20/10, bé Lâm Gia Hưng (2 tuổi, ở ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) được phát hiện tử vong dưới con suối cách nhà 600m, sau 5 ngày mất tích.
Trong thời gian tìm kiếm cháu bé, mạng xã hội xuất hiện không ít các thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn, ảnh hưởng đến việc tìm kiếm cháu Hưng. Cả bố và mẹ cháu đều từng lên tiếng về việc này.
Suốt quá trình tìm kiếm, đã có nhiều thông tin trôi nổi xuất hiện khiến gia đình phải nhiều lần lên mạng đính chính
Sáng 21/10, một thông tin khác liên quan đến vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Đó là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người mẹ ngồi lê lết, kèm theo thông tin 'mẹ không thể bước nổi khi nghe tin con được tìm thấy. Nỗi đau nào hơn nỗi đau mẹ mất con'. Đoạn clip khiến người xem không khỏi xót xa, đau thắt.
Đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt tuy nhiên một số dân mạng phát hiện đây là clip giả mạo. Thực chất clip này đã xuất hiện vào đầu tháng 3 /2021 ghi lại sự việc một gia đình đi tìm tro cốt người thân đã mất.
Trước đó, chị B.N - mẹ bé trai 2 tuổi xót xa khi một số kẻ 'máu lạnh' lợi dụng gia đình trong lúc tuyệt vọng đau buồn để làm công cụ kiếm tiền.
Cộng đồng mạng bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi câu like, câu view bất chấp của 1 cá nhân, mong rằng các cơ quan chức năng có thể vào cuộc xử lý những thông tin xấu để tránh làm hoang mang dư luận.
>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất
Theo Baodatviet.vn