Kỳ 1: Luis Posada Carriles là ai?

Tuy nhiên, những tội ác mà hắn gây ra trong suốt gần nửa thế kỷ qua là không thể chối cãi. Giờ tên trùm khủng bố này vẫn nhởn nhơ trên đất Mỹ, tiếp tục cuộc sống tự do trong khi đáng ra hắn phải trả giá cho những tội ác đã gây ra trong suốt nửa thế kỷ qua.

Luis Posada Carriles

Tại sao một tên khủng bố với những bằng chứng không thể chối cãi lại vẫn được Mỹ dung túng? Phải chăng nếu đưa Carriles ra trước vành móng ngựa đúng như những gì hắn đáng phải nhận thì sẽ có nhiều bí mật của CIA hay FBI sẽ bị phơi bày và vì vậy hắn cần phải được bảo vệ?

Sinh ra trong một gia đình tư sản ở tỉnh Cienfuegos, miền trung Cuba, ngay từ nhỏ Lous Posada Carriles đã được gia đình "nhồi nhét" vào đầu cái gọi là "chủ nghĩa tư bản thịnh vượng" và để đạt được điều đó thì cần phải loại bỏ tất cả các " mầm mống cách mạng" để bảo vệ chính quyền thân Mỹ.

Chính vì vậy, khi bước vào tuổi thanh niên hồi đầu những năm 1950, Carriles quyết định chuyển lên sống ở thủ đô La Habana và tạo lập các mối quan hệ mật thiết với các thế lực chính trị trong chính quyền độc tài của Fulgencio Batista.

Từ một vài phi vụ tố cáo, chỉ điểm một số chiến sỹ cách mạng Cuba hoạt động bí mật, cơ quan mật vụ của chính quyền Batista bắt đầu nhận thấy "khả năng tiềm ẩn" của nhân vật này và ngay lập tức đã chiêu mộ Carriles. Từ đó tên này trở thành một cộng sự đắc lực của lực lượng cảnh sát và mật vụ khét tiếng tàn ác của chế độ Batista.

Với bản chất tinh quái của mình, Carriles dần dần đã tạo dựng được một mạng lưới những tên chỉ điểm luôn có mặt khắp mọi nơi trong các khu dân cư ở thủ đô La Habana để truy tìm người cách mạng hoạt động bí mật. Cũng trong thời gian đó, Carriles được giới thiệu làm quen với một số nhân vật thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thường xuyên phóng tàu thủy sang ăn chơi tại Cuba. Những mối quan hệ này cũng chính là những bàn đạp để Carriles tiến thân trong cuộc đời đầy tội ác của hắn sau này.

Sau khi cách mạng Cuba thành công năm 1959, không như bao tên sát nhân khác trong chế độ của Batista ngay lập tức tìm cách trốn Cuba để sang với "miền đất hứa" ở phía bắc, Carriles vẫn quyết định ở lại Cuba. Hắn tập hợp một lực lượng những tên tay sai khát máu trong chính quyền cũ để thực hiện các hành động phá hoại cách mạng Cuba non trẻ một cách bí mật.

Tuy nhiên, cũng chỉ ít lâu sau nhóm này đã tan rã và Carriles đã nhanh chóng chuồn sang Mỹ tìm nơi nương thân bởi hắn biết rằng với những tội ác đã gây ra hắn sẽ phải đền tội nếu tiếp tục lẩn trốn ở trong nước. Ngay sau khi đặt chân lên đất Mỹ, Carriles đã liên lạc với nhóm phản động người gốc Cuba tại Miami và được kết nạp là thành viên của Chiến dịch 40, một tổ chức bao gồm các nhóm phản cách mạng và lính đánh thuê được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đào tạo để tham gia cuộc tấn công vào bãi biển Giron và Vịnh Con lợn của Cuba năm 1961.

Trong chiến dịch thảm bại này, Carriles ngồi trên tàu chỉ huy "lượn lờ" ở ngoài chơi chứ không dám tiếp cận bờ biền Cuba và khi nhận thấy dấu hiệu thất bại không thể đảo ngược, chúng ngay lập tức quay đầu chuồn thẳng.

Trở về Mỹ sau "màn ra mắt" thảm hại trước các "quan thầy" nhưng Carriles vẫn được CIA tin dùng như một con bài để thực hiện các hoạt động phá hoại Cuba và chính phủ các nước Mỹ Latinh không được lòng Oasinhton. Đầu năm 1992, Carriles được đưa tới căn cứ quân sự Fort Benning ở bang Georgia để tham gia một lớp huấn luyện do CIA tổ chức và đào tạo để trở thành một chuyên gia về chất nổ, kỹ năng mà sau này được Carriles áp dụng một cách triệt để trong các vụ đánh bom khủng bố.

Theo các tài liệu đã được giải mật của CIA và FBI, vào giữa những năm 1960 Carriles bắt đầu được CIA cử đi hoạt động với tư cách là "cố vấn an ninh" của các cơ quan mật vụ ở một loạt nước như Goatêmala, En Xanvanđô, Chilê, Áchentina và Vênêxuêla.

Tại các nước này, Carriles trở thành đầu mối của CIA với các cơ quan mật vụ nước sở tại trong các chiến dịch khủng bố và truy lùng những người yêu nước và các chiến sỹ cộng sản đang tham gia vào các phong trào đấu tranh lật đổ các chế độ độc tài tại Mỹ latinh. Trong thời gian hoạt động tại Venêxuêla, Carriles cũng quyết định nhập quốc tịch nước này để tạo thêm vỏ bọc vững chắc cho những hoạt động chống phá của hắn.

Trong những năm 1970, Carriles đã trực tiếp đào tạo cho một nhóm phản động gốc Cuba các kỹ năng khủng bố để thực hiện các hoạt động phá hoại nhằm vào các cơ quan đại diện và các tổ chức liên quan tới Cuba tại các nước, trong đó có các vụ đánh bom vào Đại sứ quán Cuba tại Bồ Đào Nha làm hai cán bộ ngoại giao Cuba thiệt mạng, đặt bom tại Trung tâm Văn hóa Côxta Rica - Cuba tại Côxta Rica, tấn công văn phòng hãng hàng không Air Panama tại Côlômbia, nổ bom tại trụ sở kênh truyền hìin San Juan của Púecto Ricô, và đặc biệt là hai vụ đánh bom chuyến bay của Hãng hàng không Cubana trên vùng trời Bácbađốt năm 1976 làm hơn 70 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Theo