Bé 10 tháng tuổi tử vong chỉ vài giờ sau khi đi những bước đầu tiên do một căn bệnh rất nguy hiểm với trẻ nhỏ

Vừa tự hào ngắm con gái 10 tháng tuổi chập chững những bước đi đầu tiên nhưng chỉ vài giờ sau, bà mẹ đã phải vội vã đưa con đi cấp cứu và bé đã không qua khỏi vì căn bệnh viêm màng não mô cầu.

Vừa tự hào ngắm con gái 10 tháng tuổi chập chững những bước đi đầu tiên nhưng chỉ vài giờ sau

Cô bé người Anh Lily sinh vào tháng 1 năm 2017. Cô bé cất những bước đi đầu tiên trong đời vào ngày 21/11 và không có bất cứ biểu hiện ốm đau nào. Mẹ bé Rebehak Watson cho biết: "Lily là một em bé rất vui vẻ. Cha mẹ nào cũng nghĩ con mình là nhất, nhưng Lily đúng là như vậy. Con chưa bao giờ cáu giận, mè nheo, ăn vạ. Con luôn ngủ ngoan, ăn ngoan. Con lúc nào cũng mỉm cười. Con còn là một em bé rất xinh nữa. Bất cứ khi nào chúng tôi ra ngoài, mọi người đều bị Lily thu hút. Họ luôn dừng lại, nói chuyện hỏi han về con và Lily thích như vậy".

Tuy nhiên, buổi sáng sớm sau hôm Lily chập chững những bước đầu tiên, cô bé tỉnh giấc, khóc thét, nôn trớ và sốt cao. Sau khi xem xét tình trạng của con, mẹ bé cho bé uống Calpol và Ibuprofen (thuốc giảm đau, hạ sốt) trước khi gọi cấp cứu.

Watson kể lại: "Tôi mô tả triệu chứng và họ nói tôi cứ cho con uống thuốc nhưng nếu tình hình không có gì tiến triển trong 12 giờ thì đưa con tới bác sĩ". Sau đó, Watson cố gắng dỗ con ngủ trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi bé Lily tỉnh giấc, vui vẻ chơi đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lily xinh xắn, đáng yêu đã qua đời khi mới 10 tháng tuổi.

Nhưng rồi thân nhiệt bé lại tăng cao, khiến Watson lo lắng đưa con đi bệnh viện. "Đó là khi con bé thực sự yếu. Con nằm lịm đi trong phòng đợi, trông không còn chút sức sống nào. Lloyd thì vẫn đang ở cơ quan, còn gia đình tôi đều đang có mặt trong tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông tôi. Vậy là chỉ có một mình tôi với con. Rốt cuộc, chúng tôi cũng được bác sĩ gọi vào và họ nói, có thể con bị một loại bọ gây bệnh như viêm dạ dày - ruột. Tôi nói với họ rằng, Lily bị viêm amidan vài tuần trước và đề nghị họ kiểm tra họng con. Tuy nhiên, bác sĩ có vẻ không lo lắng gì cả. Bác sĩ cũng trấn an rằng mọi thứ đều ổn thôi".

Trở về nhà, bé Lily có vẻ lại ổn thỏa một lần nữa trước khi chuyển xấu nghiêm trọng vào chiều hôm đó.

Khi bé bắt đầu tiêu chảy, Watson đã thay bỉm cho con và để ý thấy vệt phát ban có vằn quanh háng bé. "Đó không phải là kiểu phát ban điển hình mà bạn có thể liên hệ tới bệnh viêm màng não mô cầu khuẩn. Nó có màu tím hơn và nổi nhiều vân hơn. Môi và bàn tay Lily sau đó chuyển sắc xanh. Tôi lập tức gọi xe cấp cứu. Trước khi họ đến. Con hoàn toàn không phản ứng gì. Tôi vô cùng hoảng loạn".

Bà mẹ vô cùng đau đớn sau cái chết của con gái.

Tại Bệnh viện Doncaster Royal, bé Lily được đưa thẳng vào phòng hồi sức cấp cứu. Tại thời điểm này, các chuyên gia y tế vẫn chưa chắc chắn về điều gì đang xảy ra nhưng họ dự định sẽ giúp bé ổn định trở lại trước khi chuyển bé tới Bệnh viện Nhi Sheffield. Điều đáng buồn là Lily không thể chờ tới lúc đó.

Watson nhớ lại: "Lily ngưng tim tới 6 lần cho tới khi các bác sĩ thông báo, họ không thể làm gì hơn. Chúng tôi hoàn toàn suy sụp". Xét nghiệm sau cái chết của Lily cho thấy, cô bé bị viêm màng não mô cầu khuẩn dạng W. Nhưng các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân là gì.

Watson cho biết thêm về sức khỏe của con gái trước đó: "Lily chưa bao giờ biểu hiện triệu chứng điển hình của bệnh. Nghe nói tới viêm màng não là tôi nghĩ đến phát ban và cách kiểm tra sử dụng cốc/chai thuỷ tinh (ấn cốc vào vị trí phát ban cho đến khi da bé chuyển màu nhạt. Nếu vết ban biến mất hoặc mờ đi thì không phải do viêm màng não. Nhưng nếu vẫn nhìn rõ vết ban qua thành cốc thì đó là do viêm màng não). Nhưng tất cả những gì con biểu hiện là ốm mệt và chảy nước mũi. Nhân viên bệnh viện đã rất ngạc nhiên và làm tất cả những gì có thể, nhưng đã quá muộn. Lẽ ra bệnh của Lily phải được chẩn đoán sớm hơn. Như thế, có thể con gái tôi đã được cứu sống".

Lily chưa bao giờ có biểu hiện điển hình của viêm màng não mô cầu.

Watson hiện đang gây quỹ cho tổ chức Meningitis Now và tới thời điểm này, cô quyên được 8.000 bảng. "Tổ chức cuộc vận động và gây quỹ là những việc duy nhất tôi có thể làm để tưởng nhớ con gái tôi. Hiện tại, vắc-xin ACWY được chỉ định cho thiếu niên từ 14 tuổi trở lên. Chủng bệnh mà nó giúp phòng ngừa xuất hiện phổ biến nhất ở sinh viên đại học. Tuy vậy, viêm màng não có thể ảnh hưởng tới bất cứ ai.

Chúng tôi không muốn chuyện này xảy ra với ai khác. Lily mới chỉ 10 tháng tuổi. Con còn có cả cuộc đời ở phía trước. Sự ra đi của con để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời của tất cả chúng tôi".

Theo tổ chức từ thiện Meningitis Now, viêm màng não mô cầu khuẩn dạng W là chủng hiếm gặp nhất trong lịch sử. Các gia đình muốn con nhỏ của mình được bảo vệ khỏi bệnh phải trả tiền để tiêm vắc-xin cho bé ở các cơ sở tư nhân.

Theo Helino


viêm não mô cầu

sốt cao

co giật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.