Cảnh sát phát hiện người mẹ chết ở nhà hơn 1 ngày, câu nói của con gái 3 tuổi khiến ai cũng đau lòng

Sự việc đau lòng xảy ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc và đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Đã hơn 4 ngày trôi qua, nhưng câu nói của đứa con gái 3 tuổi vẫn khiến những người hàng xóm ám ảnh.

Sự việc đau lòng xảy ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc và đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Đã hơn 4 ngày trôi qua, nhưng câu nói của đứa con gái 3 tuổi vẫn khiến những người hàng xóm ám ảnh.

Vào ngày 5/12 vừa qua, một người phụ nữ họ Quảng sống ở Vu Khê, thành phố Trùng Khánh đã bất hạnh qua đời tại nhà riêng do ngộ độc  carbon monoxide. Theo thông tin được biết, cô Quảng năm nay 30 tuổi, có 2 con, một đứa con trai đang học lớp 2 và đứa con gái nhỏ chỉ mới 3 tuổi. Chồng của cô Quảng đi làm xa nên một mình cô ở nhà chăm sóc hai đứa con. Vào tối ngày 7/12, chồng cô Quảng – anh La gọi điện thoại về cho vợ nhưng không phải cô nhấc máy mà là con gái 3 tuổi. 

Cảnh sát phát hiện người mẹ chết ở nhà hơn 1 ngày, câu nói của con gái 3 tuổi khiến ai cũng đau lòng-1

Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 5/12 mà đến ngày 7/12 mọi người mới phát hiện.

Trong điện thoại anh La hỏi mẹ đâu, đứa con gái nhỏ vô tư trả lời rằng mẹ nằm ngủ trên sàn nhà, không động đậy. Linh tính chuyện chẳng lành, anh La lập tức gọi điện thoại cho hàng xóm nhờ sang nhà xem xét tình hình. Sau đó, mọi người chạy sang đột nhập vào nhà mới phát hiện cô Quảng đã qua đời, còn đứa bé vẫn ngồi trên giường và không hề biết chuyện gì kinh khủng đang xảy ra. Họ ngay lập tức gọi cho cảnh sát đến hiện trường. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu, phía cảnh sát nghi ngờ cô Quảng qua đời vì nhiễm khí độc do đốt than sưởi ấm, nhưng cuối cùng cô đã Ngộ độc khí than

Ngoài ra, cảnh sát còn cho biết, sau khi mẹ qua đời bé gái vẫn ngồi bên cạnh hơn 1 ngày rưỡi trước khi được phát hiện, nhưng không hề gặp vấn đề gì về sức khỏe. Về lý do tại sao đứa bé không bị nhiễm độc, một số chuyên gia cho biết rất có khả năng vì trẻ em có tế bào hồng cầu lớn, huyết sắc tố cao hơn người lớn nên có khả năng trung hòa độc tố trong carbon monoxide. Đặc biệt, khi đứa bé được đưa đến đồn cảnh sát cô bé vẫn nói rằng: "Mẹ cháu vẫn đang ngủ" khiến mọi người ai cũng đau lòng và ám ảnh. Hiện tại, chồng cô Quảng sau khi nhận được tin đã nhanh chóng quay về để lo hậu sự cho vợ và đưa con nhỏ đến bệnh viện để kiểm tra về tâm lý.

Theo Helino


nhiễm khí độc

ngộ độc khí

ngộ độc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.