Nam phi công người Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đôi khi còn "cãi lại thầy thuốc" do bị bắt uống thuốc và luyện tập nhiều

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, bệnh nhân phi công người Anh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt đến nỗi đôi khi còn "cãi lại" bác sĩ khi được yêu cầu uống thuốc và bắt tập luyện nhiều.

Chiều 16/6, Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã đến thăm và theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân số 91 tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tại đây, ông Khuê đã có dịp trò chuyện với nam phi công người Anh và được bệnh nhân cho biết mình đã cảm thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều.

Nam phi công người Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đôi khi còn cãi lại thầy thuốc do bị bắt uống thuốc và luyện tập nhiều-1
Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê (thứ 2, từ trái sang) đến BV Chợ Rẫy vào chiều 16/6.

Sau khi chia sẻ về gia đình mình, nam phi công không quên cảm ơn sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong thời gian qua đã giúp mình giữ mạng sống đến giờ này.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Ngọc Khuê cho biết hàng ngày vẫn được báo cáo về tình hình bệnh nhân từ BV và thường xuyên hội chẩn. Đến hôm nay (16/6) thì trực tiếp vào thăm bệnh nhân.

Bệnh nhân hiện nay đã tự thở, không còn sử dụng máy, đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt và nói chuyện được với các thầy thuốc.

Nam phi công người Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đôi khi còn cãi lại thầy thuốc do bị bắt uống thuốc và luyện tập nhiều-2
Nam phi công người Anh giao tiếp rất tốt với bác sĩ.

"Bệnh nhân thậm chí đôi khi còn cãi lại thầy thuốc do bị bắt uống thuốc, bắt tập nhiều quá. Như vậy là rất tốt, bệnh nhân đã tỉnh táo. Về cơ, chi trên đạt được 4/5, chi dưới 3/5. Bệnh nhân đang tiếp tục tập vật lý trị liệu" - ông Khuê chia sẻ.

Dù phổi, bộ phận tiêu hóa và tiết niệu đều phục hồi tốt, tuy nhiên theo ông Khuê vẫn còn những thách thức.

Sức đề kháng bệnh nhân còn yếu, vẫn dùng kháng sinh mạnh… Do vậy BV cũng hết sức cảnh giác về những dấu hiệu suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/nam-phi-cong-nguoi-anh-da-hoan-toan-tinh-tao-tiep-xuc-tot-doi-khi-con-cai-lai-thay-thuoc-do-bi-bat-uong-thuoc-va-luyen-tap-nhieu-222020176105011842.htm

Covid-19

virus corona

dịch bệnh


Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.