Từsau ngày cưới, số lần Thủy nấu cơm đãi bạn nhậu của chồng nhiều không kể xiết.Cô có hậm hực thì chồng xuề xòa: "Mình ăn của người ta nhiều, chứ người tađến nhà mình mấy".

Anh Vũ (chồng Thủy) tính hay cả nể. Đang ăn tối, bạn bè gọi là đứng dậy, đi luôn.Gặp bạn bất chợt ngoài đường cũng mời về nhà ăn cơm, mặc cho Thủy vừa rửa bátxong, lại phải cuống cuồng ra mấy hàng ăn đầu phố, chuẩn bị đồ nhậu phục vụ bạncủa chồng. Sẵn bức bối nên có lần Thủy lầm bầm: “Bạn với bè, chỉ tổ rách việc”.Không ngờ câu ấy đến tai chồng và người bạn nọ.

Bị chồng nhiếc móc, Thủy thấy ấmức nên cãi: "Nhà này không chỉ có mình anh. Anh muốn đãi bạn thì đi đâu mà đãi, đừng "khuân"về nhà". Anh xã Thủy cho rằng, căn nhà đứng tên anh nên tất nhiên, anh muốnlàm gì cũng được, người phải ra ngoài là Thủy mới đúng.

Sứt mẻ vì thích gì làm nấy

Ảnh minh họa

Khác với Thủy, Quỳnh (Đống Đa, HàNội) có lần căng thẳng nặng với chồng. Hai người đã viết đơn ly hôn, nộp lên tòaán nhưng chuyện hòa giải sau đó thành công. Do làm ăn “trúng quả”, Thủy tự ý“lên đời” điện thoại, di động, xe máy cá nhân. Chồng Thủy, sau hơn một thángcông tác trở về, ngỡ ngàng vì những thay đổi của vợ mà không được báo trước.

Quỳnh cho biết: “Anh ấy bảo mình coi thường chồng, tưởng có tiền thì muốn làmgì thì làm. Mình thì nghĩ, tiền của mình, sắm toàn đồ cho mình nên cần gì phảithông qua chồng”. Quan điểm bất đồng nên trong lúc tức giận, chồng Thủy đãđập phá điện thoại di động và máy tính của vợ. Thấy mình không có lỗi, tất cả làdo chồng gia trưởng, ích kỷ, cô đã muốn chia tay.

Vợ chồng Oanh (quận 1, TP HCM) lại sứt mẻ vì chuyện khác. Chồng Oanh nghiệnthuốc lá nặng. Bạ đâu anh cũng gạt tàn, vứt đầu mẩu thuốc lá ở đó. Bị vợ phànnàn nhiều, anh lén lút nghĩ cách “phi tang” tàn thuốc. Những lúc quét nhà, phảibới ra từ gậm giường, gậm ghế, gậm tủ một đống đẩu mẩu hay bao thuốc lá rỗngđược vo tròn, cô tức không chịu nổi. Vì thế, vợ chồng Oanh hay “hục hặc” vớinhau. Chồng Oanh thì cho rằng, anh bị mất tự do, hút thuốc một mình trong phòngcũng bị vợ cấm. Oanh khăng khăng: “Chả lợi lộc gì, lại mất tiền thế mà cứ hút”.

Chồng Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) hứng lên là cho bên nội tiền bạc, quà cáp mà chẳngcần ý kiến của vợ. Ngọc phát hiện được, giận dỗi rồi “chiến tranh” lạnh. ChồngNgọc chẳng hề sửa đổi, vẫn tự do và hào phóng với bố mẹ, các em nhà mình. Có lần,Ngọc làm căng, đòi ly hôn thì chồng dửng dưng: “Muốn bỏ thì bỏ”. ChồngNgọc lý luận rằng, ngoài khoản đóng góp đầy đủ cho vợ hàng tháng, tiền tiêu vặtphải được tùy ý quyết định. Anh bớt tiêu pha, mua biếu bố mẹ hộp thuốc, mua choem gái cái túi xách mà vợ không hài lòng. Ngọc lại không đồng ý vì theo cô, nếuchồng đàng hoàng hỏi vợ một tiếng thì cô cũng chẳng hẹp hòi.

Tự do trong khuôn khổ

Sứt mẻ vì thích gì làm nấy

Ngoài ý nghĩa tích cực của tựdo, trong hôn nhân, nếu áp dụng sai tự do không bao giờ đồng hành với hạnhphúc. Sống chung nghĩa là mỗi người phải tôn trọng người bạn đời của mình,biết dung hòa cái tôi giữa hai bên. Nhiều người vợ (chồng) tự cho mình quyềntự quyết mà không cần hỏi ý đối phương. Họ nghĩ mình có quyền hoặc chuyệnnày nhỏ, sao cần quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người sống chung.Những cái nhỏ tích dần như hạt cát, khi bùng nổ thì thành bão cát.

Vì thế, xác định đâu là cái riêng, tự giải quyết được và đâu là việc chung,cần tham khảo ý kiến của người bạn đời là quan trọng. Chẳng hạn, công việc,mối quan hệ bạn bè là cái riêng. Tuy nhiên, nếu đổi việc hoặc cho bạn bè vaymượn tiền thì lại là chuyện chung cần hai vợ chồng cùng trao đổi. Quan hệgiữa bên nội – bên ngoại không phải chuyện riêng vì khi đã đồng ý kết hôn,đó là vấn đề chung. Sở thích cá nhân và thói quen sinh hoạt là chuyện riêngnếu nó hợp lý, được người bạn đời chấp nhận. Nó sẽ trở thành vấn đề cầnthương lượng nếu vuợt quá giới hạn hoặc bất hợp lý.

Suy cho cùng, nguyên nhân chính nằm ở cách nghĩ của mỗi người. Nếu cứ muốngì làm nấy thì sứt mẻ là tất yếu.

Theo Ngọc Bình
Mevabe.net