Man City đã vượt qua Swansea với tỷ số 4-2 ngay ở sân Liberty trong ngày Yaya Toure đã thi đấu ấn tượng...
Man City có cơ hội giành vé trực tiếp tới Champions League nếu như giành chiến thắng trên sân Liberty. Cuối cùng, họ đã hoàn tất nhiệm vụ đó khi vượt qua Swansea đầy nhọc nhằn với tỷ số 4-2.


Đáng chú ý, trận đấu này chứng kiến khá nhiều bàn thắng đẹp mắt. Trong đó, riêng cá nhân Yaya Toure đã đóng góp tới 2 pha lập công ấn tượng vào lưới của Fabianski.

Bước vào trận đấu này, HLV Pellegrini tiếp tục sử dụng Lampard ngay từ đầu phía sau Aguero. Trong khi đó, David Silva và James Milner thi đấu ở hai cánh. Mặc dù Swansea đã chắc suất trụ hạng nhưng họ thi đấu với quyết tâm cao, điều đó khiến cho Man “xanh” bị choáng ngợp.

Trong những phút đầu trận đấu, những CĐV Man City đã “sống trong lo lắng” trước sức ép của đội chủ nhà. Ngay ở phút thứ 3, Gomis đã uy hiếp khung thành của The Citizens với cú dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng Joe Hart đã thi đấu xuất sắc. Phút thứ 10, vẫn là tiền đạo người Pháp đón đường chuyền ra của đồng đội nhưng anh lại vụng về sút bóng lên trời.

Phải mất tới 20 phút, Man City mới tìm lại được thế trận. Phút 21, Yaya Toure đã lên tiếng với pha dứt điểm trái phá khiến thủ thành Fabianski phải đẩy bóng vào lưới, mở tỷ số cho Man “xanh”.

Sau bàn thua này, Swansea lại dồn lên với sức ép lớn. Lợi dụng tình thế đó, Man “xanh” đã tung ra những pha phản công nguy hiểm. Một trong những tình huống như vậy, James Milner đã nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền của Aguero.

Phút cuối hiệp 1, những nỗ lực tấn công của “Bày thiên nga” đã mang lại hiệu quả. Phút 45, Sigurðsson đã tung ra pha dứt điểm tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, không cho thủ thành Joe Hart bất kỳ cơ hội nào cản phá.

Sang hiệp 2, Swansea vẫn chiếm thế chủ động. Tới phút 64, họ đã khiến Man City phải chết lặng với bàn thắng thứ 2. Nhận được bóng từ đường chuyền từ sân nhà, Gomis đã khôn ngoan phá bẫy việt vị, trước khi sút tung lưới Joe Hart.

Man City như bừng tỉnh sau bàn thua này. Yaya Toure lại là người hùng của CLB thành Manchester. Phút 75, cầu thủ này đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp sau nỗ lực đột phá và dứt điểm.

Tới phút cuối trận đấu, Bony đã chấm dứt mọi hy vọng gỡ hòa của Swansea với pha lập công vào lưới đội bóng cũ. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã quyết định không ăn mừng bàn thắng này.

Với 3 điểm có được, Man City xây chắc vị trí thứ 2 với 76 điểm sau 37 vòng. Trong khi đó, Swansea vẫn xếp thứ 8 với 56 điểm.

Kết thúc trận đấu này, tiền vệ Yaya Toure, với cú đúp mang tính chất bước ngoặt, đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất với 9 điểm.

Theo bongdaso.com