Nhiều rocket tỏa khói độc đã bắn vào vùng ngoại ô Ghouta của thủ đô Damascus vào sáng sớm thứ Tư, coi như một phần của không kích chính nhắm vào lực lượng nổi dậy, theo các nhà hoạt động.
Nhiều
rocket tỏa khói độc đã bắn vào vùng ngoại ô Ghouta của thủ đô Damascus
vào sáng sớm thứ Tư, coi như một phần của không kích chính nhắm vào lực
lượng nổi dậy, theo các nhà hoạt động.
Khói độc đã giết chết ước tính từ 500 đến 1.300 người, trong đó có cả
phụ nữ và trẻ em đang ngủ, được coi là vụ vũ khí hóa học giết chết nhiều
người nhất trên thế giới kể từ hồi thập niên 1980, khiến HĐBA LHQ họp
khẩn tại New York vào tối thứ Tư.
Hình ảnh cho thấy người dân cố thở và bị co giật
Quân đội Syria nói cáo buộc được dựng lên để khỏa lấp tổn thất của quân nổi dậy.
Hành động tức khắc của quốc tế dường như bị hạn chế, với chia rẽ giữa
các cường quốc chính đang còn nỗ lực nhưng chưa thành công để kết thúc 2
năm rưỡi nội chiến ở Syria.
Nga hậu thuẫn cho phủ nhận của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad khi
nói có vẻ như đây là một “khiêu khích” của phe nổi dậy để làm ông mất
uy tín.
Anh có quan điểm của đối lập với Ngoại trưởng Anh William Hague nói
trong một chuyến thăm Paris: “Tôi hy vọng điều này sẽ làm thức tỉnh
những ai từng ủng hộ chế độ Assad và nhận ra bản chất giết người và dã
man (của chế độ)”.
Pháp, Anh, Mỹ nằm trong số 35 nước kêu gọi các thanh tra vũ khí hóa học
mở một cuộc điều tra lập tức tại hiện trường – họ vừa mới đến thủ đô
Syria trong tuần này.
Đại sứ Maria Cristina Perceval của Argentina tại LHQ nói với các phóng
viên sau buổi họp kín: “Có quan tâm lớn giữa các thành viên HĐBA về
những tin đồn và cảm giác chung là phải làm rõ điều gì đã xảy ra và tình
hình cần theo dõi sát”.
Trang mạng của các nhà hoạt động viết số người chết trong sự cố lên đến cả ngàn, nhưng điều này không thể kiểm chứng độc lập.
Cũng không rõ bao nhiêu người chết do không kích tại hiện trường và bao nhiêu người chết do hít phải khói độc.