Cặp đôi người Anh đã sốc khi phát hiện một người lạ mặt, không mảnh vải che thân nằm trên giường của họ trong phòng khách sạn.

Khách sạn MacDonald ở Picadilly, Manchester.


Khách sạn MacDonald ở Picadilly, Manchester.

Sue Hackney là một doanh nhân. Vào đêm hôm thứ Hai, cô đã thuê phòng tại một khách sạn ở thành phố Manchester với người bạn đời là Tim Wilson. Nửa đêm tỉnh giấc, cô bàng hoàng phát hiện một người đàn ông trần như nhộng chui ra từ trong chăn.

Trao đổi trên tờ Manchester Evening News, cô cho biết đã hét toáng lên gọi đối tác của mình thức giấc. Wilson lúc đó nhảy dựng lên và bật đèn đầu giường trước khi la mắng kẻ đột nhập: “Ông đang làm gì ở đây? Hãy ra khỏi giường ngay lập tức trước khi tôi giết chết ông”.

Người đàn ông khỏa thân sau đó xuống giường và bước ra ngoài căn phòng với giá thuê 140 bảng Anh/đêm tại khách sạn 4 sao MacDonald ở Picadilly, Manchester.

Ngay lập tức, họ gọi xuống quầy lễ tân đồng thời thông báo sự việc với cảnh sát.

Tim, 61 tuổi, giáo viên về hưu cho biết ông và người bạn tình không thể ngủ được từ lúc đó. “Ông ta có thể sẽ giết chúng tôi. Bạn không thể biết những gì một người như thế sẽ làm. Ông ta không say mà trông giống bị mộng du. Làm thế nào ông ta có thể trở về phòng riêng của mình được chứ?”.

Cả Tim và Sue, 54 tuổi đều tỏ ra rất tức giận. Hiện hai người vẫn chưa nhận được lời giải thích từ phía khách sạn.


báo công lý