Mặc vợ khuyên can, “quả bom tấn” vẫn chứng nào tật nấy…
"Chém gió”
từ thực đến… ảo
Anh Đăng làm việc tại một công ty nước
ngoài. Tính anh năng động, hòa đồng tốt bụng mỗi tội mắc bệnh nói
nhiều.
Từ ngày mới yêu nhau, chị Hoa đã biết chồng
có tính hay khoác lác, nói lắm nhưng lại nghĩ khi nên vợ nên chồng sẽ
góp ý anh dần dần. Nhưng “điều chỉnh” anh không dễ như chị tưởng.
Càng ngày, “bệnh” của anh càng nặng, anh
không chỉ "chém gió" về nhà cửa, mối quan hệ mà anh còn “chém gió” cả
“chuyện giường chiếu”. Mà tệ hơn cả, anh còn vác chuyện tế nhị này lên
facebook của mình để “luận bàn”.
Nhân dịp tân gia, anh Đăng mời anh em
đồng nghiệp đến nhà liên hoan. Sau chủ đề công việc, anh xoay luôn sang
chuyện “thời
trai trẻ, tớ ‘chinh chiến’ với biết bao em chân dài xinh đẹp và kinh
nghiệm tình trường của tớ thì thôi rồi”.
Bưng đồ ăn lên phòng, nghe những chuyện đó, chị không hài lòng. Tan cuộc, chị góp ý với chồng nhưng lần nào anh cũng trợn mắt quát nạt bảo vợ “đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm, chuyện đàn ông ai khiến cô nghe”.
![]() |
Nếu trót lấy phải ông chồng kiểu này, tốt nhất, người vợ không nên cãi cọ đôi co với chồng trước mặt người khác, nhưng cũng không nên chịu đựng. Lúc chỉ có hai vợ chồng, chị em có thể nhẹ nhàng góp ý, phân tíc |
“Vợ
hét to quá, giật cả mình”. Rồi một lô một
lốc bình phẩm ở dưới của đồng nghiệp và kể cả của anh nói về vấn đề vợ
ầm ỹ trong "chuyện ấy".
Mặt đỏ bừng bừng, chị gọi điện và bắt
anh xóa ngay. Những tưởng xong xuôi, mọi chuyện kết thúc. Ai dè, ngay
ngày hôm sau một anh đồng nghiệp của chồng đến nhà cười bí hiểm. Rồi chị
nghe chồng và anh kia nói cười hô hố trên gác:
“Vợ anh xinh thật, mà
hét to lắm à?”
Mặt đỏ như gấc, chị chỉ muốn có cái hố nào
để chui xuống đó. Đây không phải là lần đầu chị xấu hổ với thói quen
buôn chuyện trên facebook của chồng. Mới đây, chị đang làm việc, cô bạn
thân bỗng dưng gọi điện thoại.
- “Mày có bí quyết gì chia sẻ cho tao với? Gái một con rồi mà còn ‘ham hố’ gớm nhỉ!”
Chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hỏi kỹ
lại chị mới hoảng hồn lọ mọ lên facebook của chồng.
“Vợ thích kiểu nào, mình nhích kiểu đó”... Rồi ở dưới có hàng
trăm cái bình luận của đám đàn ông.
Đến nước này thì chị cũng phải bó tay
với kiểu "nổ" không đỡ nổi của chồng. Chị đau đầu và không biết đây là
lần thứ bao nhiêu, anh hồn nhiên đem chuyện “chăn gối” của vợ chồng đi
buôn... Nói thì anh cứ cãi cùn bảo:
"Sống trong môi trường
Tây, cái đó là chuyện quá ư là bình thường. Em thật quê quá đi!"
“Biết anh ấy chỉ bốc phét thế cho oai, nhưng cũng lo một ngày nào đó
chồng có thể sa ngã, nhất là chỉ cần bạn bè rủ rê và khích bác vài câu”,
chị nói.
"Đóng cửa
bảo nhau"
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang, gia
đình nào cũng có những bất đồng. Cách tốt nhất là người vợ lựa lúc để
nói chuyện, khuyên nhủ chồng về việc không nên đưa chuyện tế nhị lên
facebook cho bàn dân thiên hạ bàn luận. Mỗi người một ý sẽ làm cho
chuyện đơn giản thành phức tạp. Tục ngữ có câu "Đóng cửa bảo nhau" sẽ dễ
êm thấm hơn. Vì "chuyện vợ chồng" là của hai người nên càng khoanh hẹp
phạm vi giải quyết càng tốt, càng mở rộng ra càng phức tạp.
Nếu đưa lên mạng cho cả trăm ngàn người bàn
luận sẽ rất phức tạp và gây tự ái cao cho vợ. Lúc đó, người vợ sẽ mang
tâm lý bị xúc phạm, thậm chí việc này có thể đi đến tan vỡ hạnh phúc.
Khoe khoang, "chém gió" về "chuyện ấy" không phải cách xây dựng gia đình
hạnh phúc.
Nếu trót lấy phải ông chồng kiểu này, tốt
nhất, người vợ không nên cãi cọ đôi co với chồng trước mặt người khác,
nhưng cũng không nên chịu đựng. Lúc chỉ có hai vợ chồng, chị em có thể
nhẹ nhàng góp ý, phân tích.
Theo TTVN