Nắng nóng khiến nhu cầu sửdụng cao hơn càng làm cho tình hình thiếu nước trở nên gay gắt. Nhiều ngàynay, cứ sáng sớm đến chiều tối, các loại xe chở nước hoạt động liên tục vẫnkhông đủ nước cho sinh hoạt của người dân.
Xếp hàng mua nước giếng
Nhiều ngày qua, dọc đườngHuỳnh Tấn Phát và nhiều tuyến đường thuộc quận 7, huyện Nhà Bè, can, xônhựa, vòi nước và những gì có thể chứa nước được người dân xếp đầy đường.Ngoài những bồn nước của công ty cấp nước, hàng chục địa điểm đổ nước tưnhân nhộn nhịp kẻ mua người bán.
![]() |
Người dân nam TP HCM phải mua từng thùng nước vào mùa cao điểm. (Ảnh: Lê Hưng) |
Anh Nguyễn Văn Hòa, chủ tiệm tạphóa trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7, cho biết: “May có bồnnước lớn, gần đường ống nên cứ có xe bồn đổ nước vô đường ống là máy bơm nhà tuinhanh chóng bơm đầy bình, rồi gắn thêm vòi kéo ra đường để bơm nước cho ngườidân. Chứ bà con xung quanh canh hứng từng can nước từ giữa khuya, khổ quá”.
Trong khi đó, tiệm rửa xe của anhThanh, đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7 lúc nào cũng đông nghẹt ngườimang can nhựa đến chờ đổ nước. Nước nhà anh chỉ là nước giếng khoan, dùng để rửaxe, có rất nhiều người đến hỏi mua để dùng. Thấy dân có nhu cầu, anh Thanh phụcvụ luôn, với giá 1.000 đồng một can 30 lít. Anh Thanh cho biết, mỗi ngày giếngkhoan nhà anh cung cấp hơn 4 khối nước cho hàng trăm lượt người. Tuy nhiên sốlượng này chẳng thấm vào đâu.
Theo ghi nhận, tại khu vực này cónhiều nhà dùng nước giếng khoan bán cho người dân. Hệ thống nước giếng khoan ởđây đã bị nhiễm phèn, nhưng vì nhu cầu, nhiều người vẫn mang bình nhựa hàng ngàyxếp hàng chờ lượt lấy nước. Giá cũng đã tăng từ 1.000 lên 3.000 đồng mỗi bình 30lít những ngày nắng nóng này.
Bỏ việc canh nước
Do hệ thống dẫn nước sạch chưaphủ đến, nhiều nơi có đường ống thì áp lực nước lại yếu, nên khu vực Nam TP cứđầu mùa khô là thiếu nước. Năm nay, từ sau tết, người dân khu vực này đã phải tựxoay sở tìm nguồn nước sinh hoạt. Anh Nguyễn Văn Tài, khu phố 7, thị trấn Nhà Bècho biết, mỗi ngày anh phải chở khoảng 6 chuyến nước, mỗi chuyến chở 4 bình(loại 30 lít). Việc chở nước đã kéo dài liên tục từ sau Tết trở đến giờ.
Theo anh Tài, lúc đầu còn gọi xe ba gác chở nước tới nhà, với mức giá 70.000đồng một bồn 500 lít. Nhưng gần đây, do người kêu nước nhiều nên gọi xe khó khănhơn, phải chờ nhiều ngày mới được xếp lượt. “Để có nước xài, nhà tôi đành muabình nhựa, rồi mỗi ngày cắt một người đi chở nước. Chở vậy đỡ tốn tiền hơn gọixe rất nhiều, mà hàng tháng vẫn mất gần cả triệu đồng tiền nước”, anh Tàithan.
Tương tự, chị Hà nhà ở KP.7 chobiết, hơn tháng nay, mỗi ngày chị và người anh họ phải chờ hứng nước và đẩy hếtmột xe ba gác với 10 bình 30 lít. Nhiều lúc chị phải chờ gần cả ngày mới hứng đủ10 bình nước. Canh nước khiến chị Hà đành bỏ luôn việc làm!
Theo ông Năm Ngà - một người chạyxe ba gác chuyên đổ nước tại thị trấn Nhà Bè, do nắng nóng nên gần đây, ngườidân gọi đổ nước tăng lên gấp đôi. Một ngày ông chạy trên chục chuyến vẫn khôngkịp. Thị trấn Nhà Bè, những năm trước chỉ có vài người chạy xe ba gác đổ nước,nay đã có hàng chục xe chở nước hoạt động bất kể ngày đêm. Nhiều xe tải nhỏ, xebồn cũng tham gia đổ nước liên tục tại khu vực này, nhưng vẫn như muối bỏ bể.Giá nước sạch trung bình từ 50.000 – 70.000 đồng mỗi bồn 500 lít, tùy theo cự lygần hay xa.
Theo Hữu Ký