Tên cướp đưa cho người lái xeôm một gói nilon, nói bên trong có nhiều tiền, rồi nhờ chuyển xuốngthuyền đangđậu ở bến sông cách đó mấy trăm mét.

Người xe ôm đi được một đoạn quaylại thì thấy chiếc xe cùng ông khách chuồn mất từ bao giờ.  >> Đổi 50.000 USDlấy tiền âm phủ  >> Lừa đảo bằng tiền âm phủ.

"Kịch bản" trên vừa được tái diễnmột lần nữa cũng trên địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên. Theo trình báocủa anh Phan Văn Hùng (SN 1967, ở Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên) tại cơ quan côngan, hồi 12h30 ngày 15/7, anh chở một nam thanh niên từ siêu thị Việt Long (đườngNgô Gia Tự, phường Đức Giang) đến nhhà K2 khu đô thị Việt Hưng (phường GiangBiên).

Sau khi trả tiền, đối tượng xinsố điện thoại di động và khoảng 1 tiếng sau đã gọi cho anh Hùng yêu cầu đến quáncà phê Hà Linh trong khu đô thị Việt Hưng để chở đến khu nghĩa trang thôn QuánTình (sát bờ sông Đuống), thuộc địa bàn phường Giang Biên.

Đến nơi, đối tượng đưa cho anhHùng một tập giấy gói trong túi nilon bảo là tiền và nhờ anh Hùng đưa xuốngthuyền cho người quen. Khi anh Hùng đi khỏi, đối tượng dùng vam phá khoá lấy xemáy của anh Hùng. Mở gói nilon ra, anh Hùng ngã ngửa người khi thấy đó là tiềnâm phủ.

Cũng với "kịch bản" này, hồi13h30 ngày 8/7, anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1969, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) đãbị một đối tượng nam lừa mất chiếc xe máy vẫn dùng để chở khách của mình.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuầnlễ, trên địa bàn phường Giang Biên đã xảy ra 2 vụ cướp xe ôm với "kịch bản" đượcdàn dựng giống hệt nhau. Những người hành nghề xe ôm cần hết sức cảnh giác vớicác đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Theo Tiến Nguyên
Dân Trí