Chủ đề

Tái hôn

Tái hôn

Gái nạ dòng: Nuôi con hay từ bỏ con là quyền của mẹ, nhưng mẹ không được phép “cướp” mất hạnh phúc của con!

Cuộc sống hôn nhân tồn tại được là mừng, nhưng nếu vì một lí do nào đó mà đổ vỡ thì ta cũng đành chấp nhận. Điều còn lại sau mỗi mái ấm đổ vỡ ấy là cả một nỗi đau dài, đặc biệt là đối với những người phụ nữ.

Đàn bà một đời chồng như vàng đã thử lửa, đừng nghĩ muốn là có được

Đàn bà một đời chồng như món trang sức quý trong nhà, càng giữ càng có giá và không phải ai cũng có thể cưới được làm họ làm vợ

Bỏ con 2 tuổi đi lấy chồng, đêm tân hôn mẹ chồng gọi vào nói câu khiến tối nấc nghẹn

Sau 1 năm vừa thuyết phục, vừa chứng minh tình cảm, tôi đồng ý cho Huy cơ hội.

Sự khác biệt giữa vợ đầu và vợ hai là gì? 3 người đàn ông bồng bột ly hôn, tái hôn chóng vánh tiết lộ sự thật

Một người đàn ông thông minh sẽ trân trọng vợ mình, bởi vì họ biết trái tim con người không thể đoán trước được và những thứ như tình yêu đôi khi chỉ ngọt ngào trong một thời gian và khó kéo dài mãi mãi.

Những câu chuyện thật như “rút ruột” của 3 người phụ nữ sau ly hôn: Tái hôn hay độc thân không quan trọng bằng việc phụ nữ biết giá trị bản thân

Ly hôn – 2 từ chỉ cần nhắc đến thôi đã là cả một khoảng trời nỗi đau với phụ nữ đã bước qua đổ vỡ, là cả ngàn nỗi lo sợ sự chông chênh của lòng người với mỗi cô vợ còn vẹn nguyên tổ ấm.

Ngày mình đòi ly dị, bố của con mình bảo: “Ly dị thì thành cái đồ nạ dòng à? Ai người ta thèm lấy cái đồ nạ dòng? Ai thèm nuôi dạy con cô?”

Phụ nữ nạ dòng có con chọn chồng không như những phụ nữ khác. Phụ nữ nạ dòng có con thì không yêu ai hơn yêu con mình. Họ chọn bố cho con trước, chọn chồng cho mình sau.

Chồng qua đời 2 năm vẫn ở chung với bố chồng, cô con dâu trẻ ra quyết định khó tin

Hai năm sau khi chồng qua đời, cô gái 22 tuổi đã quyết định tái hôn với người đàn ông khác để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, đối tượng tái hôn của cô mới đáng bất ngờ.

Ly hôn vợ lấy con gái giám đốc, đêm tân hôn tôi sững sờ nhìn em vén váy

Đêm hôm đó chính là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể Luyến. Nhìn em trong nhà tắm vén dần chiếc váy lên qua eo tôi sững sờ tới không nói nên lời.

Mẹ muốn đi bước nữa với gã hàng xóm từng khiến tôi ám ảnh

Sau 26 năm sống cảnh mẹ góa con côi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ có tình cảm với một người đàn ông. Vậy mà, tôi lại không thể chấp nhận người đàn ông đó.

Mẹ chồng hồ hởi dẫn dượng về ra mắt, cho đến khi giáp mặt người đàn ông ấy thì con dâu hóa đá không cất nổi một tiếng chào

Tôi xuất thân trong một gia đình không hạnh phúc. Lúc tôi học lớp 3, bố tôi phải lòng người đàn bà khác nên về ruồng rẫy vợ con để chạy theo người đó. Mặc cho mẹ tôi khản cổ van xin, ông vẫn nhẫn tâm bước đi không ngoảnh đầu trở lại.

Con dâu tái hôn, mẹ chồng lẳng lặng cầm chiếc túi vải cũ kĩ đến dúi vào tay rồi vội vã ra về

Nhìn bà lầm lũi đi về, em thấy vừa thương vừa buồn. Vậy là em sẽ lại trở thành con dâu của người khác. Chỉ mong lần này, cuộc hôn nhân của em sẽ không còn nước mắt và đau đớn như trước.

Chuyện tái hôn của thi sĩ nổi danh: Mê đắm người phụ nữ đã có chồng và lời tuyên bố đanh thép khi bị tình nhân xua đuổi

Là người có danh tiếng nhưng ông lại say mê một người phụ nữ đang chuẩn bị ly hôn. Đó là một "cuộc chiến" đích thực để giành giật hạnh phúc.

Chị chồng đòi tái hôn với "phi công", ngày gặp mặt tôi run rẩy khi nhận ra người ấy

Chị từng kết hôn và có một đứa con. Cuộc hôn nhân đổ bể khi chị phát hiện chồng mình ngoại tình với người đàn bà khác. Chị là người tốt, tôi thực lòng mong cuộc hôn nhân lần sau này của chị sẽ viên mãn, không ngờ mình lại gặp cảnh trái ngang.

Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng vừa khóc vừa đưa một món quà đặc biệt khiến tôi ngỡ ngàng không nói nên lời

Tôi không ngờ mẹ chồng ít nói và khắt khe đến thế lại là người dành cho tôi quá nhiều tình cảm.

Bị mẹ người yêu phản đối vì là “gái đã qua 1 lần đò”, cô gái nhẹ nhàng đáp lời rồi mời bà đến một nơi khiến bà thay đổi hẳn thái độ

Mẹ chồng cười tươi bảo: "Xin lỗi con dâu nhé, mẹ rút lại câu vừa nãy. Giờ mẹ nghĩ thằng Duy phải giữ chặt con mới được đấy".

Mẹ chồng nằng nặc đòi tái hôn với trai trẻ 30, tôi đánh rơi cả mâm bát khi nhận ra là...

Tôi bố trí một hôm để mẹ dẫn bạn trai về ra mắt. Tôi nghĩ nếu người đàn ông đó đủ tốt, tôi sẽ cố gắng thuyết phục dần dần thế nhưng không.